Vardy lập hat-trick, Leicester nhấn chìm Man City tại Etihad

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khuya 27-9, tiền đạo Jamie Vardy tỏa sáng với cú hat-trick, góp công giúp Leicester City lội ngược dòng đá bại Manchester City (Man City) 5-2 trên sân Etihad ở vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Riyad Mahrez ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS
Riyad Mahrez ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS



Với lợi thế sân nhà, Man City tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được thế trận áp đảo trước Leicester.

Phút 4, Man City thực hiện pha đá phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Leicester phá bóng ra nhưng lại đưa bóng đến ngay vị trí Riyad Mahrez.

Trong tư thế không người kèm, Riyad Mahrez ập vào tung cú vô-lê nhanh bằng chân phải đưa bóng về góc xa hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel, mở tỉ số cho Man City.

Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Thậm chí, nếu Rodri, Raheem Sterling, Fernandinho… dứt điểm chính xác hơn ở những cơ hội sau đó, "Man xanh" đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt và hoàn toàn có thể rời sân với trọn vẹn 3 điểm.


 

 Vardy sút penalty gỡ hòa 1-1 cho Leicester - Ảnh: REUTERS
Vardy sút penalty gỡ hòa 1-1 cho Leicester - Ảnh: REUTERS



Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Man City sau đó đã phải trả giá vì những sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 37, từ pha lên bóng ở trung lộ, Jamie Vardy bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Harvey Barnes và bị hậu vệ Kyle Walker kéo ngã từ phía sau.

Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và Vardy tự mình thực hiện thành công quả penalty, quân bình tỉ số 1-1 cho Leicester.

Đầu hiệp 2, khó khăn tiếp tục đến với đội chủ nhà khi hàng phòng ngự của họ mắc sai lầm trong khâu kèm người, tạo cơ hội cho Timothy Castagne thoải mái xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Youri Tielemans.

Trong tư thế trống trải, Castagne đã có đường căng ngang chuẩn xác cho Vardy đệm bóng hạ thủ môn Ederson từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Leicester.


 

 Vardy ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS
Vardy ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS
 Vardy ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS
Vardy ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS


Cơn ác mộng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 58, đến lượt trung vệ Eric Garcia mắc sai lầm với tình huống đốn ngã Vardy trong vòng cấm sau pha phản công của đội khách.

Trọng tài một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m và Vardy đã dễ dàng đánh bại thủ môn Ederson để hoàn tất cú hat-trick, đồng thời nâng tỉ số lên 3-1 cho Leicester.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả với "Man xanh". Phút 77, tiền vệ James Maddison nâng tỉ số lên 4-1 cho Leicester bằng pha đột phá và dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm.


 

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận thua Leicester - Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận thua Leicester - Ảnh: REUTERS



Và đến phút 88, Youri Tielemans ấn định chiến thắng 5-2 cho Leicester với pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m sau khi Maddison bị Benjamin Mendy phạm lỗi trong vòng cấm (bàn thắng thứ 2 của Man City được ghi do công Nathan Ake ở phút 84).

Thua đậm 2-5 ngay trên sân nhà trong trận đấu bị thổi 3 quả penalty, HLV Pep Guardiola cho thấy ông vẫn chưa bịt được những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự "Man xanh".

Nếu không thể khắc phục điểm yếu này, Man City sẽ khó lòng cạnh tranh ngôi vô địch với Liverpool, Manchester United, Arsenal… ở mùa giải năm nay.

Theo H.LAM (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

null