U13 Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trận ra quân ở Festival bóng đá trẻ Việt-Nhật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các cầu thủ trẻ của Việt Nam và Nhật Bản đã có dịp so tài ở một giải đấu đầy sôi động và ý nghĩa. Ở giải đấu này, U13 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp các đối thủ mạnh để có thêm nhiều bài học trong chặng đường tương lai.

Chiều 21-3, trên sân Pleiku đã diễn ra những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Festival bóng đá trẻ Việt-Nhật HAGL ENEOS CUP 2023. Các cầu thủ chủ nhà U13 HAGL đã có cuộc đón tiếp U13 Juventus Việt Nam. Dưới thời tiết khá nắng nóng, 2 đội đã nhập cuộc tương đối chậm rãi. U13 HAGL dưới sự dẫn dắt của cựu học viên khóa I học viện HAGL Arsenal JMG Nguyễn Văn Đại đã chủ động chơi phòng ngự trước đội khách được đánh giá khá cao.

U13 HAGL (trái) nhận thất bại đậm đà ở trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

U13 HAGL (trái) nhận thất bại đậm đà ở trận ra quân. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên sự lỏng lẻo ở hàng thủ đã khiến ý đồ của đội bóng trẻ Phố núi “phá sản”. Phút 21, U13 HAGL để Quang Hưng thoát xuống trống trải dễ dàng dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho U13 Juventus Việt Nam. Chỉ 2 phút sau, khoảng cách được nhân đôi sau tình huống dứt điểm bồi của Văn Hoàng. Ở giải đấu này, mỗi hiệp chỉ diễn ra trong 25 phút. Và khi vừa bước sang phút thứ 4 của hiệp 2, đội khách đã có bàn thắng thứ 3 do công của Văn Hoàng. Những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Bảo Quốc.

Chiều cùng ngày, các cầu thủ đến từ Nhật Bản Kataller Toyama đã có màn ra mắt gặp đối thủ U13 Kon Tum. Mang tên U13 Kon Tum song thực ra đây là các cầu thủ cũng đến từ học viện HAGL do huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hùng cầm quân. U13 Kataller Toyama có kỹ thuật cá nhân khá tốt nhưng thể hình không vượt trội so với U13 Kon Tum. Cùng với đó, U13 Kon Tum thể hiện lối chơi tốc độ, quyết tâm hơn với đội bóng trẻ Nhật Bản.

U13 Kon Tum và U13 Kataller Toyama đã hòa nhau không bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc

U13 Kon Tum và U13 Kataller Toyama đã hòa nhau không bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi vậy, chính U13 Kon Tum là những người chơi nhỉnh hơn. U13 Kon Tum tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn sau những tình huống hãm thành liên tiếp. Dẫu vậy, sự thiếu chuẩn xác và may mắn trong những pha bóng quyết định khiến họ không thể có được bàn thắng nào trong suốt 50 phút thi đấu. Các cầu thủ U13 Kataller Toyama chỉ có một số tình huống uy hiếp ở khoảng cuối hiệp 2 nhưng cũng không thể ghi bàn khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Festival bóng đá trẻ Việt-Nhật HAGL ENEOS CUP 2023 là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, từ hơn 6 tháng trước, HAGL đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cho sự kiện này. Festival với sự tham gia của học viện HAGL, CLB Kon Tum, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Kataller Toyama (Nhật Bản), học viện Juventus Việt Nam.

Các cầu thủ U13 HAGL đã được cọ xát với các đối thủ mạnh. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ U13 HAGL đã được cọ xát với các đối thủ mạnh. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 3 ngày (từ 21 đến 23-3), các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng với mật độ 4 trận trong 3 ngày. Nhằm động viên tinh thần thi đấu với các tài năng trẻ, Ban tổ chức đưa ra các giải thưởng 1 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận, đội vô địch 1.000 USD, hạng nhì 500 USD, hạng ba 300 USD, cùng hai giải khuyến khích cho đội hạng tư và hạng năm mỗi đội 200 USD...

Ông Nguyễn Tấn Anh-Giám đốc điều hành CLB HAGL cho biết: “Nhật Bản có nền bóng đá hàng đầu châu Á nên Festival lần này là dịp quý giá để các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu cọ xát, tăng cường học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau này”.

Ở lượt đấu tiếp theo vào sáng 22-3, U13 Juventus Việt Nam sẽ đối đầu với U13 Kon Tum vào lúc 8 giờ 30 phút; U13 Kataller Toyama sẽ có cuộc chạm trán U13 Jubilo Iwata vào lúc 10 giờ.

Có thể bạn quan tâm

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

null