Từ khóa: Trang sức

Chàng trai làm đồ thủ công đẹp ấn tượng nhờ áp dụng nghệ thuật này

Chàng trai làm đồ thủ công đẹp ấn tượng nhờ áp dụng nghệ thuật này

Trong lần đến thăm bảo tàng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trương Thanh Tùng (29 tuổi), sinh sống tại H.Hóc Môn (TP.HCM), đã bị cuốn hút bởi một số vật dụng áp dụng nghệ thuật pháp lam. Thế là Tùng đã tìm hiểu và nghiên cứu để làm đồ thủ công, trang sức… áp dụng nghệ thuật này đã được gần 4 năm nay.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Hoa hồng gấp bằng đồng 2 USD đắt khách

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Hoa hồng gấp bằng đồng 2 USD đắt khách

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay có vẻ trầm lắng do dịch Covid-19 (virus corona) do học sinh chưa đi học trở lại. Tuy nhiên, những sản phẩm độc đáo vẫn hút khách, cụ thể là chậu hoa hồng gấp bằng đồng 2 USD đang trở thành mặt hàng được nhiều người chọn mua làm quà cho bạn gái, vợ vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Đắk Lắk: Phê chuẩn QĐ khởi tố đối tượng mua bán gần11kg trangsức ngà voi

Đắk Lắk: Phê chuẩn QĐ khởi tố đối tượng mua bán gần11kg trangsức ngà voi

Ngày 28/8/2018, VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Lợi, trú tại phường Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm quy định tại khoản 1, Điều 244 BLHS năm 2015.
Người Bahnar làm trang sức cuối cùng ở Kông Chro

Người Bahnar làm trang sức cuối cùng ở Kông Chro

(GLO)- Người Tây Nguyên từng không xa lạ với công nghệ luyện kim. Tuy nhiên, đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa trả lời được vì sao nghề kim khí trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị mai một, đặc biệt là nghề chế tác trang sức. Những người thợ tài hoa vì thế cũng dường như biến mất. Gặp được người Gru hớ jơm (chế tác trang sức) được cho là cuối cùng của vùng đất Kông Chro-ông Bri, với chúng tôi là cả một sự may mắn.