(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.
(GLO)- Chọn dịp Quốc khánh để ra mắt những sản phẩm mới không chỉ vì ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ lớn, mà Báo và PT-TH Gia Lai còn muốn gửi gắm thông điệp: Báo chí Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ trong thay đổi tư duy, cách làm báo hiện đại, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả.
(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhân dân các xã vùng khó ở phía Tây Gia Lai cũng hân hoan vui Tết độc lập. Càng phấn khởi hơn khi người dân kịp thời nhận quà của Chính phủ để đón lễ.
Bộ Công an đã thực hiện triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội cho người dân theo chính sách của Đảng và Nhà nước trên ứng dụng VneID.
(GLO)- Ngày 2-9, tiết trời Gia Lai trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), từ phố thị đến nông thôn rợp bóng cờ hoa. Người dân vui đón Tết Độc lập trong niềm hân hoan, phấn khởi.
Ngày đầu tiên của tháng Chín, tôi đi trong nắng thu vàng mà lòng trào dâng nhiều cảm xúc. Xin gửi lời chào tháng mới yêu thương, với Tết Độc lập của dân tộc và những ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ hè.
Như một lời hẹn ước, 2-9 hàng năm, những người con của mảnh đất Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) hiện sinh sống tại Gia Lai lại hội tụ cùng nhau. Với họ, đó là một ngày Tết Độc lập rất đặc biệt khi được ngồi bên nhau hàn huyên trong niềm tự hào là người con của mảnh đất nơi Bác Hồ sinh ra.
(GLO)- Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày. Cùng với đồng bào cả nước, người dân Gia Lai tổ chức vui Tết Độc lập với niềm hân hoan, háo hức.
Diễn ra đúng thời điểm người dân cả nước hân hoan chào đón Tết Độc lập lần thứ 77 (2/9/1945-2/9/2022) và trẻ em đang hào hứng bước vào năm học mới, triển lãm “Truyền thống hiếu học“ đã mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật cơ hội được tìm về miền ký ức trong veo ngập tràn xúc cảm để sống lại một thời đã xa, khi cả nước hừng hực khí thế quyết tâm “diệt giặc dốt“, “chống nạn mù chữ“.
(GLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định, giao thông luôn thông suốt và không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp xảy ra.
“Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân“. Đây là thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi cắt băng khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại Quảng Ninh ngày 1/9.
Quốc khánh 2.9.1945 là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Với thế hệ trẻ, Tết Độc lập là dịp để nhắc nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc, từ đó ý thức được trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
(GLO)- Tết Độc lập luôn là một trong những kỳ nghỉ ý nghĩa và đáng mong chờ trong năm. Tại Gia Lai, ngày Tết Độc lập diễn ra khá rộn ràng trong tiết trời mát mẻ. Người người, nhà nhà cùng nhau vui vầy và hưởng trọn ngày lễ ý nghĩa.
(GLO)- Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ công hòa, đến nay tròn 77 năm, đất nước đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người yếu thế, mất sức lao động cần được hỗ trợ và sẻ chia. 19 tấn gạo của Công ty TNHH một thành viên 74 cấp cho công nhân, người nghèo trong dịp này càng nhân lên giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
(GLO)- Với bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định với thế giới tư thế đĩnh đạc của một đất nước Việt Nam độc lập, dân tộc Việt Nam tự do. Khát vọng độc lập, tự do đã thôi thúc hàng triệu con người đứng lên như biển dâng sóng trào, nhấn chìm chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ngày Quốc khánh là dịp để mỗi công dân tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc; cũng là dịp để nhân lên khát vọng đổi thay, chinh phục mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam tự chủ, tự cường, sánh vai cùng thế giới.
(GLO)- Đại dịch Covid-19 được kiểm soát giúp bức tranh du lịch cả nước dần thắm sắc trở lại, trong đó có Gia Lai. Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, khá đông du khách đã tìm về mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió để hòa mình với thiên nhiên hùng vỹ, thơ mộng hay trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân bản địa.
(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai năm nay, người dân ở TP. Pleiku và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) tuân thủ nghiêm tinh thần “Ai ở đâu ở yên đó“. Tại những địa phương trong tỉnh, người dân cũng đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.
(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Độc lập năm nay khá đặc biệt bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Hơn nữa, kỳ nghỉ chỉ kéo dài 1 ngày nên hầu hết người dân Gia Lai đều không đi du lịch, tham quan ngoại tỉnh. Thay vào đó, mọi người dành thời gian để cùng gia đình, bè bạn đến các điểm vui chơi trong tỉnh.
Tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với các bạn bè và đối tác quốc tế, khi xuân sang, người dân Việt Nam có “Tết Dân tộc“ và khi tiết trời vào thu, người dân Việt Nam có “Tết Độc lập“ - ngày 2/9, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc.
Tôi từng đi chơi Tết Độc lập của người Mông ở nhiều nơi, như Mộc Châu (Sơn La), Than Uyên (Lai Châu), Mường Lát (Thanh Hóa)..., ấn tượng giống nhau là “đường chật người đông giời ơi chen“. Song chính không khí “vui như hội“ mà người Mông tạo ra cho cái Tết thứ hai của mình đã khiến rất nhiều du khách miền xuôi, trong đó có tôi muốn quay lại.
(GLO)- Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay kéo dài 3 ngày (từ 31-8 đến 2-9)trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, tại Gia Lai không khí đón Tết Độc lập vẫn rộn ràng, tươi vui.