(GLO)-Sáng 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy tìm với Đào Xuân Tư (SN 1990, trú tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
(GLO)- Chiều 11-5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ “Mừng chiến thắng” của người Bahnar tại nhà rông thôn Klot.
(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.
(GLO)- Sáng 25-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm từ thiện Ia Peng do bà Huỳnh Thị Xuyên đại diện (thôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cùng UBND xã Ia Peng tổ chức tặng quà cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.
(GLO)- Với người lính Cụ Hồ, ký ức về những ngày đón Tết Độc lập cùng đồng chí, đồng đội giữa chiến trường đạn bom khốc liệt vẫn còn vẹn nguyên, chứa đựng bao quyết tâm, khát vọng về một ngày đất nước toàn thắng, yên bình.
110 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đạt chuẩn nông thôn mới; Báo Gia Lai 2 năm liền đạt Giải Báo chí quốc gia; Gần 300 lao động huyện Kông Chro tham gia Sàn giao dịch việc làm; UBND huyện Đức Cơ yêu cầu kiểm tra vấn đề Báo Gia Lai nêu; Thư viện tỉnh Gia Lai đưa sách đến với 150 trẻ em xã Kon Gang là những thông tin có trong bản tin hôm nay.
(GLO)- Cây tre Đài Loan được đưa vào trồng tại xã Kon Gang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) gần 15 năm trước nhưng chỉ thực sự trở thành cây hàng hóa trong thời gian gần đây. Đặc biệt, từ khi UBND xã triển khai mô hình trồng tre lấy măng, nhiều hộ dân tộc thiểu số nơi đây đã có thu nhập ổn định.
(GLO)- Sau cơn mưa trút xuống bất ngờ giữa chiều tháng 5, núi rừng Kon Gang chìm trong biển mây trắng bồng bềnh. Trong ngôi nhà nhỏ hướng về dãy núi Đak Grok sừng sững, cựu chiến binh Juir (làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) chậm rãi kể chuyện về những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng rất hào hùng của người dân Kon Gang.
(GLO)- Khi những cơn gió đông tràn về cao nguyên Gia Lai cũng là thời điểm các vườn cam ở thung lũng làng Kốp (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) vào mùa chín rộ. Khách sành ăn không chỉ tìm đến đây để mua cam sạch mà còn muốn được trải nghiệm cảm giác tự tay thu hái, thưởng thức quả ngọt ngay tại vườn.
(GLO)- Chủ cơ sở sản xuất măng Vân Long (làng Kop, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) đang đầu tư nâng cấp sản phẩm măng giòn Kon Gang trở thành sản phẩm OCOP. Đây là cơ hội để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tiêu thụ hết sản phẩm măng tươi cho nông dân xã Kon Gang.
(GLO)- Từ vùng đất nghèo, cằn cỗi, giống cam Vinh trứ danh xứ Bắc đã ươm mầm, phát triển cho thu nhập cao trên vùng đất Kon Gang, huyện Đak Đoa đầy nắng, gió.
(GLO)- Kon Gang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của người dân, bộ mặt nông thôn của xã đã có sự đổi thay mạnh mẽ.
(GLO)- Sau khi Báo Gia Lai Điện tử có đăng bài: “Rừng Kon Gang bị xẻ thịt“ và qua xem xét báo cáo của ngành chức năng, UBND tỉnh đã có Công văn số 3025/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Đak Đoa chỉ đạo các lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng trái phép xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Những trái cam Đường Canh mà người dân địa phương vẫn quen gọi là quýt đường đã bắt đầu vào mùa, chín vàng cả thung lũng làng Kốp (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa). Lão nông Nguyễn Duy Đô chính là người đã biến một vùng đất cát bỏ hoang thành thung lũng cam.