(GLO)-Âm nhạc có sức mạnh kết nối, khơi gợi cảm xúc và làm cho cuộc sống thêm phần thi vị. Với niềm đam mê cháy bỏng, nhiều bạn trẻ đến với âm nhạc để vừa thử sức, tích lũy kinh nghiệm, vừa mang đến không khí sôi động cho phố biển.
(GLO)- Từ ngày 20-28/9, sân bóng làng Băng, xã Ia Tôr (Gia Lai) rộn vang tiếng hò reo của những cầu thủ tranh Giải bóng đá thanh thiếu niên miền núi tranh cúp Zai Zai 2025. Hơn cả một giải đấu, đây là ngày hội của cộng đồng-nơi thắp sáng niềm đam mê bóng đá và gắn kết tinh thần cộng đồng.
(GLO)- Không chỉ học giỏi, Thảo Nguyên, Quốc An và Minh Anh còn tỏa sáng ở lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Câu chuyện của các em đã chứng minh rằng, tri thức và đam mê chính là "chìa khóa" để thế hệ trẻ Gia Lai tự tin vươn xa.
(GLO)- Anh Trần Anh Tuấn-người “thắp lửa” cho Giải bóng đá cộng đồng đầu tiên tại Gia Lai. Với niềm đam mê và sự kiên định, anh đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Câu chuyện số 56 sẽ đưa quý khán giả đi qua hành trình biến bóng đá thành nhịp cầu gắn kết cộng đồng.
(GLO)- Đam mê nghề huấn luyện chó thể thao, ông Trịnh Đình Chương (SN 1965, tổ 2, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã mày mò học nghề. Từ "thao trường" nhỏ trong khu vườn phía sau nhà, ông đã xuất chuồng hàng trăm chú chó đi khắp cả nước, mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
(GLO)- Từ chỗ học piano để giải trí, em Trần Tuấn Kiệt - sinh năm 2010 ở xã Ia Băng (Gia Lai) đã dần nhen nhóm ngọn lửa đam mê với âm nhạc. Để rồi giờ đây, chính thanh âm của cây đàn piano đưa em vươn xa hơn khi đỗ vào Trung cấp Nhạc viện TP.HCM với số điểm cao nhất.
(GLO)- Cùng Chuyện Người Gia Lai số 46 gặp gỡ Liên Quỳnh-nữ cơ thủ đầy bản lĩnh của phố núi. Từ đam mê mãnh liệt, chị đã vượt qua những định kiến để theo đuổi môn billiard. Bằng sự bền bỉ, kiên trì, Liên Quỳnh đang từng bước chinh phục đỉnh cao trên hành trình vốn không mấy “ưu ái” phái nữ này.
Trong báo chí, hình ảnh là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất, chạm đến trái tim công chúng theo cách mà câu chữ đôi khi không thể diễn đạt. Đằng sau những bức ảnh lay động cảm xúc là sự dấn thân thầm lặng của những nhà báo ảnh, những người hàng ngày lưu giữ và lan tỏa thông tin bằng khoảnh khắc.
(GLO)- Dám thử, dám sai, dám làm lại – tinh thần của một người trẻ dấn thân vào khởi nghiệp. Trong số 32 của Chuyện Người Gia Lai Podcast, cùng gặp gỡ anh Thái Nguyễn Trung Thành để lắng nghe hành trình học hỏi, vượt qua thử thách và không ngừng đổi mới để theo đuổi đam mê.
Hơn 15 năm đam mê sưu tầm, anh Huỳnh Đăng Hiền (46 tuổi, TP Kon Tum, Kon Tum) đang sở hữu bộ sưu tập hàng nghìn hiện vật cổ xưa, đa chủng loại, chất liệu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, không ít nhạc cụ truyền thống của dân tộc có lúc đứng trước nguy cơ bị mai một. Tuy nhiên, ở xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn có những người trẻ đam mê chế tác, "giữ lửa" nhạc cụ truyền thống và lan tỏa đến cộng đồng.
"Tôi có lợi thế khi nhận được lời khuyên của bố mẹ nhưng cũng nhận áp lực lớn hơn vì sinh ra trong một "gia đình xạ thủ". Bộ môn bắn súng là một bộ môn khó và có sự cạnh tranh cao, nếu muốn giành được huy chương, tôi phải cố gắng hơn nhiều người khác.
(GLO)- Viết chữ thuê là nghề khá phổ biến ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là dịch vụ còn mới mẻ tại Gia Lai. Với chị Đỗ Trần Thu Hằng (SN 1992, tổ 4, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), nghề này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình mà còn nuôi dưỡng đam mê, giữ gìn nét chữ của dân tộc.
(GLO)- Với hơn 15 năm theo đuổi đam mê sưu tầm đồ cổ, anh Lê Văn Ký (SN 1986, tổ 3, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đang sở hữu hơn 1.000 món đồ thuộc hàng trăm loại khác nhau.
(GLO)- Nguyễn Vinh được biết đến là nhà điêu khắc trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết trong hoạt động nghệ thuật. Nguyên là giảng viên Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai), nhưng với bản tính phóng khoáng, anh đã trở về mở xưởng điêu khắc riêng để tự do sáng tác và đeo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của riêng mình.
(GLO)- Bằng vốn kiến thức tích lũy được, em Nguyễn Minh Trí (lớp 12A2) và Trần Minh Thư (lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã biến rác thải sinh hoạt thành nguồn phân hữu cơ giàu dinh dưỡng. Ý tưởng này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn có thể hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp bền vững bằng giải pháp sinh học.
(GLO)- Mới 11 tuổi nhưng cô bé người Bahnar Đinh Thị Thai (làng Tờ Nùng Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) có thể chơi đàn đá một cách điêu luyện. Với niềm đam mê ấy, em đang góp sức lưu giữ tiếng đàn đá vốn đã bị lãng quên ở vùng đất Ya Ma.
Mới 18 tuổi, Hải Ly có một bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đam mê nghiên cứu khoa học và chinh phục hàng loạt học bổng danh giá từ các trường Đại học tại Mỹ
(GLO)- Đời sống tinh thần cũng như phong trào văn hóa-văn nghệ tại nhiều địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu sử dụng các loại nhạc cụ cũng tăng cao. Các bậc phụ huynh cũng không ngần ngại đầu tư cho con em mình theo đuổi đam mê cũng như mua sắm nhạc cụ. Các cửa hiệu vì vậy luôn đa dạng mặt hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách.
Bầu Đức đã có hơn 20 năm làm bóng đá. Có những thời điểm ông rơi vào tình cảnh khó khăn, có thể bán đi tất cả nhưng có 1 thứ “cấm kị“ không được đụng vào.
(GLO)- Sinh ra đã chịu cảnh tật nguyền nhưng cậu bé Đức (SN 2009, trú tại làng Tiêng, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn cố gắng vượt qua nghịch cảnh của cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình.
'Nếu ai đó hỏi, tham gia hoạt động Đoàn để được gì? Mình có thể nói rằng hãy dấn thân vào hoạt động Đoàn, rồi mỗi người sẽ tự nhận ra bản thân lớn hơn, trong suy nghĩ, trong mọi thứ, có nhiều kỹ năng sống hơn...'