8X đam mê sưu tầm đồ cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với hơn 15 năm theo đuổi đam mê sưu tầm đồ cổ, anh Lê Văn Ký (SN 1986, tổ 3, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đang sở hữu hơn 1.000 món đồ thuộc hàng trăm loại khác nhau. 
Sinh ra trong gia đình làm nghề kinh doanh nên anh Ký sớm theo phụ ba mẹ công việc buôn bán. Đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ thú vị, anh Ký được thỏa niềm đam mê “xê dịch” và khám phá. Trong những lần chạy xe chở hàng cho quán tạp hóa ở các làng đồng bào dân tộc Jrai, anh Ký phát hiện nhiều đồ cổ quý giá như: chiêng, ché, nồi đồng… xuất xứ từ Lào, Campuchia. “Thấy đồng bào Jrai có ý định bán chiêng, ché quý cho những người đi buôn, mình rất tiếc. Vì vậy, mình hỏi mua để lưu giữ làm kỷ niệm”-anh Ký chia sẻ.
Từ những lần xuống làng tìm mua đồ cổ hay lục tìm những món đồ độc, lạ tại nơi thu mua đồ cũ, phế liệu, anh Ký dần dà sưu tầm, sở hữu nhiều món đồ quý hiếm như: ti vi đen trắng, máy cassette, đĩa nhạc, điện thoại để bàn, máy đánh chữ, bi đông, cà mèn, ca inox, mũ sắt… Những món đồ sưu tầm được, anh Ký sắp xếp theo từng loại, chia đều hai bên tường lớn của phòng khách nối tiếp nhau tạo nên “bảo tàng thu nhỏ” trông bắt mắt. Những món đồ nhỏ, dễ vỡ như: chén, ly, bình hoa bằng sứ được cất giữ trong tủ nhỏ cạnh cầu thang. Mặc dù đã sở hữu hơn 1.000 món đồ cổ nhưng anh Ký vẫn dành nhiều thời gian tìm hiểu, sưu tập thêm những món đồ mà mình chưa có trong bộ sưu tập. Tâm sự về những câu chuyện buồn vui của gia đình liên quan đến sở thích sưu tầm đồ cổ, anh Ký bảo mình và vợ từng xảy lục đục, nhiều lần tranh cãi nảy lửa tưởng chừng hôn nhân “đứt gãy” giữa chừng. Thế nhưng, hiện tại, vợ anh đã hiểu, đồng cảm và chia sẻ với đam mê của chồng.
Anh Lê Văn Ký giới thiệu về máy đánh chữ có xuất xứ từ Hà Lan. Ảnh: KSOR H’YUÊN
Anh Lê Văn Ký giới thiệu về máy đánh chữ có xuất xứ từ Hà Lan. Ảnh: KSOR H’YUÊN
Không chỉ sưu tầm đồ cổ trên địa bàn thị xã Ayun Pa, anh Ký còn chủ động kết giao với nhiều thành viên của Hội Những người yêu thích sưu tầm đồ cổ Việt Nam để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như giới thiệu món đồ cổ mà mình sở hữu. “Đó chính là không gian ý nghĩa để những người cùng đam mê, sở thích trao đổi và chia sẻ nhiều điều thú vị ngoài những món đồ cổ”-anh Ký chia sẻ.
Với anh Ký, sưu tầm đồ cổ không chỉ là niềm đam mê, sở thích đơn thuần hay khẳng định lối sống hoài cổ mà nó còn là phương cách hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục thế hệ sau biết trân trọng những gì mà thế hệ cha ông đã dày công nghiên cứu, sáng tạo. 
Những món đồ dù có giá hơn chục triệu đồng hay chỉ vài trăm ngàn đồng thì đều được anh trân trọng nâng niu. “Nhiều người hỏi mua những món đồ mình sưu tầm được với giá hàng trăm triệu đồng nhưng mình không bao giờ bán lại, bởi vì chúng đã tồn tại, đồng hành với mình như một kỷ vật quý không thể thay thế hay dễ dàng tìm lại được”-anh Ký cho hay.
Không bán đồ cổ do mình sưu tầm được nhưng anh Ký lại sẵn lòng trao tặng một vài món đồ nếu như trong tương lai thị xã Ayun Pa xây dựng bảo tàng trưng bày các hiện vật quý hiếm. Thời gian đến, anh Ký cũng mong muốn có một không gian riêng để trưng bày các món đồ mình sưu tầm, qua đó giúp những người cùng đam mê, sở thích có cơ hội thưởng thức, từ đó khơi gợi niềm đam mê, hướng đến xây dựng câu lạc bộ sưu tầm đồ cổ tại thị xã Ayun Pa.
KSOR H’YUÊN

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.