Từ ân nhân trở thành kẻ giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tin tưởng bạn nên Quý cho mượn nhà đất thế chấp ngân hàng vay tiền. Nhưng do bạn không có tiền trả nợ nên nhà đất của Quý bị ngân hàng phát mãi. Về phía người bạn cũng không thiện chí trả nợ nên Quý dùng dao truy sát người bạn bội tín.

Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quý (SN 1968, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đạo (SN 1971, ở huyện Ba Vì).

Theo bản án sơ thẩm, Quý và anh Đạo là bạn bè thân thiết. Do cần tiền để làm ăn kinh tế nên anh Đạo hỏi mượn Quý thửa đất đang thế chấp ngân hàng để vay vốn và Quý đồng ý.

Ngày 26/10/2010, vợ chồng anh Đạo nhờ vợ chồng Quý thế chấp thửa đất có diện tích 1.201m2 (là tài sản của vợ chồng Quý) để đảm bảo cho khoản vay của mình tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Tây, Phòng Giao dịch Techcombank Sơn Tây. Sau đó, vợ chồng Quý và vợ chồng anh Đạo cùng nhau đến Phòng Giao dịch Techcombank Sơn Tây để lập hợp đồng thế chấp thửa đất trên đảm bảo nghĩa vụ trả nợ và các khoản khác của vợ chồng anh Đạo.

 

Bị cáo Quý tại phiên toà.
Bị cáo Quý tại phiên toà.


Với sự giúp đỡ của vợ chồng Quý, vợ chồng anh Đạo đã vay được của ngân hàng 830 triệu đồng, thời hạn vay 150 tháng, ngày trả cuối cùng là 29/5/2023. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, do làm ăn thua lỗ nên anh Đạo đã không trả nợ theo cam kết, dẫn đến ngân hàng khởi kiện ra Tòa án yêu cầu phải thanh toán tổng số tiền gốc và lãi là hơn 1,6 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ kiện, Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện trên của ngân hàng. Ngày 24/6/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì ra quyết định thi hành án với nội dung, buộc vợ chồng anh Đạo phải trả ngân hàng số tiền trên.

Do vợ chồng anh Đạo không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên ngày 21/8/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì ra thông báo, sẽ tổ chức bán đấu giá mảnh đất của Quý với giá khởi điểm 800 triệu đồng, đồng thời gửi thông báo cho vợ chồng anh Đạo và Quý.

Suốt buổi đấu giá không có người trả giá nên anh Đạo đề nghị Quý bỏ ra 200 triệu đồng, còn anh Đạo bỏ ra 630 triệu đồng đưa cho Quý để nộp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì chuộc lại thửa đất. Quý đồng ý và thống nhất hẹn đến ngày 13/9/2020, anh Đạo đưa cho Quý 630 triệu đồng. Chiều 16/9/2020, anh Đạo đến nhà Quý chơi và cho biết, chưa có tiền nên nhờ Quý vay hộ tiền, anh Đạo sẽ trả lãi.

Vì không còn tin anh Đạo nữa nên Quý không vay hộ tiền mà giới thiệu cho anh Đạo chỗ vay tiền. Tuy nhiên, do lãi suất cao nên anh Đạo không vay. Quý yêu cầu anh Đạo viết cam kết với nội dung, đúng 10h ngày 17/9/2020, anh Đạo phải đưa 630 triệu đồng cho Quý, nhưng anh Đạo không viết.

Bực tức về việc đã thế chấp nhà đất của mình để giúp đỡ anh Đạo vay vốn ngân hàng, nhưng sắp bị mất nhà đất nên anh Quý nảy sinh ý định đánh Đạo. Thấy con dao gần đó, Quý cầm lấy đâm trúng vào mạng sườn anh Đạo. Anh Đạo chạy ra sân thì Quý đuổi theo đâm liên tiếp vào người anh Đạo. Chưa dừng lại hành vi nguy hiểm, Quý còn lấy gốc cây gỗ đập vào đầu anh Đạo. Anh Đạo bỏ chạy đến nghĩa trang thôn, cách nhà Quý khoảng 300m thì Quý đuổi kịp và tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Thấy mọi người can ngăn, Quý giải thích về lý do đánh anh Đạo và dùng dao đâm người can ngăn nhưng không trúng. Trước hành vi nguy hiểm của Quý, người dân khu vực và Công an xã kịp thời khống chế Quý. Về phía anh Đạo được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn không nguy hại tính mạng, nhưng bị tổn hại 75% sức khỏe.



https://danviet.vn/tu-an-nhan-tro-thanh-ke-giet-nguoi-20211019203437788.htm

Theo NGUYỄN HƯNG (CAND/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình với xã Gào

Nghĩa tình với xã Gào

(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải "bủa vây" đường ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 24-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương xác nhận: Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng rác thải, xà bần trên 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông).

Quy Nhơn nở rộ dịch vụ cho thuê phao bơi

Quy Nhơn nở rộ dịch vụ cho thuê phao bơi

(GLO)- Không chỉ là kế sinh nhai, hoạt động cho thuê phao bơi của người dân tại bãi biển Quy Nhơn còn góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; nâng cao ý thức an toàn khi tắm biển cho du khách.

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Lan tỏa nghĩa tình tháng Bảy

Lan tỏa nghĩa tình trong tháng 7 tri ân

(GLO)- Việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì, triển khai nhiều năm qua. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày tháng 7 tri ân.

null