TT-Huế: Trai trẻ nuôi heo rừng trên cát toàn con "khủng", mừng vì chưa bao giờ bị ế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Đăng Long (xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được nhiều người biết đến không chỉ vì là một là một đảng viên trẻ, cán bộ đoàn năng động cùng các phong trào tuổi trẻ, mà anh còn là một thanh niên khởi nghiệp thành công từ mô hình liên kết nuôi heo rừng ở vùng cát Điền Hòa.
 
Một góc khu thả heo rừng của anh Nguyễn Đăng Long, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.
Một góc khu thả heo rừng của anh Nguyễn Đăng Long, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.
Sau quá trình tìm hiểu, năm 2016, anh Nguyễn Đăng Long quyết định chọn mô hình nuôi heo rừng để khởi nghiệp.
Sử dụng từ trang trại 300m2 heo thịt trên vùng cát trắng cằn khô từ người cha để lại khi nuôi heo thịt kém hiệu quả, với số vồn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu đồng, Long thả nuôi được 9 con giống heo rừng. 
Vừa làm vừa học hỏi, tận dụng những thức ăn sẵn có ở địa phương như các loại lá khoai, lá môn, cây chuối, bèo lục bình, hèm rượu...Sau gần 10 tháng thả nuôi theo hướng an toàn hữu cơ, lứa heo rừng đầu tay đã được xuất chuồng trong niềm vui khó tả, trừ mọi khoản chi phí con giống, thức ăn, công chăm sóc anh lãi vài chục triệu đồng.
Tháng 6/2017, sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ tín dụng Nhân dân Điền Hòa, với số tiền 70 triệu đồng, anh Long mạnh dạn mở rộng quy mô chuồng trại, mua thêm con heo rừng giống hậu bị để thả nuôi. Đến nay, tổng đàn heo rừng của gia trại anh Long có số lượng gần 100 con, trong đó có 35  lợn rừng bố mẹ, gần 30 lợn con heo rừng mới sinh và 35 heo rừng lứa chuẩn bị xuất chuồng.
Theo anh Hồ Đăng Long, thị trường đầu ra heo rừng khá ổn định. Ngoài các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gia trại còn liên kết với một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh để chủ động thị trường đầu ra sản phẩm cho heo rừng. Heo rừng thịt anh Long bán với giá từ 170.000 đồng đến 200.000 đồng/kg tùy theo thị trường.
 

Một số hình ảnh quá trình chăm sóc heo rừng của anh Nguyễn Đăng Long, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lứa heo rừng giống bố mẹ
Lứa heo rừng giống bố mẹ
 
Heo rừng được ra tắm nắng
Heo rừng được ra tắm nắng
Lứa heo rừng hậu bị
Lứa heo rừng hậu bị
Bèo lục bình, hèm... những loại thức ăn luôn có ở vùng quê được anh nguyễn Đăng Long tận dụng để chăn nuôi heo rừng./
Bèo lục bình, hèm... những loại thức ăn luôn có ở vùng quê được anh nguyễn Đăng Long tận dụng để chăn nuôi heo rừng.
 
Tủ thuốc phòng, trị bệnh cho đàn heo rừng.
Tủ thuốc phòng, trị bệnh cho đàn heo rừng.
Niềm vui từ thành quả lao động của anh Nguyễn Đăng Long từ trang trại nuôi heo rừng trên xát ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.
Niềm vui từ thành quả lao động của anh Nguyễn Đăng Long từ trang trại nuôi heo rừng trên xát ở xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.