Trời nóng ra ao tắm 2 cháu bé đuối nước thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 15 giờ ngày 23-6, khi nhóm học sinh xuống ao nước tại thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tắm thì có hai cháu gặp nạn, lúc các cháu gặp nạn thì không có ai đến ứng cứu kịp thời.
 

Mùa hè trời nắng nóng các cháu hay rủ nhau đi tắm không có người lớn rất dễ gặp nạn. (Ảnh minh họa).
Mùa hè trời nắng nóng các cháu hay rủ nhau đi tắm không có người lớn rất dễ gặp nạn. (Ảnh minh họa).

Hai cháu xấu số không may gặp nạn là cháu Lê Văn Đạt (SN 2006) và cháu Phạm Tiến Đạt (SN 2008), đều trú ở cùng thôn Đức Thành, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa.

Theo đó vào thời gian trên khi cả hai cháu tên Đạt cùng bạn đi ra ao tắm cho đến khoảng 17h cùng ngày, bố mẹ cháu Phạm Tiến Đạt không thấy con đâu nên đi tìm, hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng đều không thấy. Khi ra ao của gia đình thì hốt hoảng phát hiện 2 cháu đã bị chết đuối dưới ao.

Thông tin sự việc với PV, ông Lê Đức Hào, Chủ tịch UBND xã Hoằng Cát cho biết, sự việc xảy ra khi có khoảng 6 học sinh đi chăn trâu và rủ nhau tắm ao. Trong lúc tắm thì cả hai cháu đều tên Đạt và cùng đều trú ở cùng thôn Đức Thành không may sẩy chân và bị đuối nước thương tâm.

Trước sự mất mát to lớn này của 2 gia đình, ngay khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí mai tai phí cho các gia đình.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa và các ngành chức năng có mặt tại hiện trường, đồng thời hoàn thành các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bước đầu xác định nguyên nhân cơ quan Công an xác định, do do thời tiết nắng nóng, các cháu rủ nhau xuống ao tắm, nhưng do ao nước sâu, các cháu lại không biết bơi nên bị đuối nước thương tâm như vậy.

Duy Duẩn/THPL

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null