Từ khóa: thuyền độc mộc

Tin tức sáng 18-11: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh khu vực nông thôn

Tin tức sáng 18-11: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh khu vực nông thôn

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh khu vực nông thôn; Sơ kết Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025; Lãnh đạo Báo Gia Lai thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; Khai mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô năm 2023; Trao 50 suất quà cho hộ nghèo ở huyện Chư Păh; Tập huấn kỹ năng cho gần 200 tình nguyện viên hỗ trợ giải chạy “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”.

Tin tức sáng 17-11: 39 đội thi sẽ tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

Tin tức sáng 17-11: 39 đội thi sẽ tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

(GLO)- 

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá, tự phê bình, phê bình; Dừng in thẻ BHYT giấy đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 20-11-2023; 39 đội thi sẽ tham gia Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô; Huỷ quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai; Trao 24,7 triệu đồng cho nữ sinh mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đak Đoa; Sơ kết Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Người làm thuyền composite ở Lung Leng

Người làm thuyền composite ở Lung Leng

Với các dân tộc bản địa Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung sống ven sông, hồ, thuyền độc mộc không chỉ là chiếc cầu nối đôi bờ mà còn giúp bà con vận chuyển hàng hóa, nông sản, đánh bắt cá. Tuy nhiên, trước thực trạng gỗ làm thuyền độc mộc truyền thống ngày càng khan hiếm, chi phí đắt đỏ, lại nhanh hỏng, anh Bùi Như Nhân ở thôn Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đã tìm hiểu, học hỏi và làm ra sản phẩm thuyền bằng vật liệu composite phục vụ bà con.
Neo giữ dáng hình độc mộc

Neo giữ dáng hình độc mộc

(GLO)- Trước nguy cơ thuyền độc mộc có thể biến mất trên dòng Pô Cô, một dự án bảo tồn đang được triển khai để neo giữ những dáng hình thân thương từng xuôi ngược bao năm nơi dòng sông lịch sử.
Gặp huấn luyện viên đua thuyền làng Lung Leng

Gặp huấn luyện viên đua thuyền làng Lung Leng

Từ lâu, tôi từng nghe tiếng đội đua thuyền làng Lung Leng, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy), nhưng không rõ ai là người có công đưa đội đua thuyền của làng thường giành giải Nhất trong Hội đua thuyền hàng năm do tỉnh tổ chức. Khi nghe tôi tìm hiểu, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Minh Thuận liền nói ngay: Đi gặp A Lưới - tay đua cự phách và huấn luyện viên nổi tiếng của đội đua thuyền độc mộc làng Lung Leng.
Đắk Lắk: Nét đẹp thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Đắk Lắk: Nét đẹp thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Thuyền độc mộc là một loại thuyền truyền thống có lịch sử từ lâu đời của người M'nông R'lâm, tại huyện Lắk. Cho đến nay, thuyền độc mộc vẫn được người dân nơi đây sử dụng rất phổ biến như một vật dụng không thể thiếu của gia đình. Bởi thế mà họ luôn coi chiếc thuyền độc mộc như một tài sản quý giá của người dân M'nông R'lâm và trở thành Nét đẹp nên thơ của hồ Lắk.
Nhớ kỷ niệm với "Người lái đò trên sông Pô Cô"

Nhớ kỷ niệm với "Người lái đò trên sông Pô Cô"

(GLO)- Tôi còn nhớ, đó là vào khoảng cuối tháng 6-1995, khi ông A Sanh (Puih San) chưa được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 22-8-1998 theo Quyết định số 424/KT/CTN của Chủ tịch nước). Để chuẩn bị cho số báo kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ năm đó, tôi cùng anh Nguyễn Đức Thanh-phóng viên ảnh đi xe máy từ Pleiku đến làng Nú, xã Ia Krai (nay là xã Ia Khai, huyện Ia Grai) gặp ông.