Sẵn sàng cho hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 2 lần tổ chức thành công, hội đua thuyền độc mộc và liên hoan văn hóa cồng chiêng đã trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của huyện biên giới Ia Grai (tỉnh Gia Lai). Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội lần thứ III (diễn ra từ ngày 4 đến 6-11) đã sẵn sàng.

Chu đáo, an toàn

Thông tin về chương trình, ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức-cho biết: Lễ hội sẽ diễn ra với rất nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn. Theo đó, sau chương trình văn nghệ quần chúng vào tối 4-11, lễ khai mạc diễn ra vào sáng 5-11 tại bãi bồi làng Dăng, xã Ia O. Cùng với hội đua thuyền độc mộc (vòng loại), người dân và du khách còn được tham gia liên hoan văn hóa cồng chiêng, chứng kiến phần thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, thi nhảy dân vũ. Chương trình kết thúc vào ngày 6-11 sau phần chung kết, trao giải đua thuyền cùng các nội dung phụ trợ.

Hội đua thuyền năm nay thu hút 30 đội đăng ký tham gia (năm 2020 có 16 đội). Ngoài ra, tất cả 13 xã trong huyện đều góp mặt tại liên hoan văn hóa cồng chiêng, thi tạc tượng gỗ dân gian; 20 đội thi dân vũ. Ban tổ chức còn khai trương gian hàng hội chợ nông sản địa phương với nhiều sản phẩm đa dạng đặc trưng, sản phẩm OCOP cùng nhiều gian hàng ẩm thực để phục vụ du khách. Nét mới của lễ hội năm nay là sự có mặt của một số địa phương lân cận như huyện Đức Cơ và Ia HDrai (tỉnh Kon Tum). Dự kiến có khoảng 13.000 lượt khách du lịch đến với lễ hội, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức.  

 Lãnh đạo huyện Ia Grai kiểm tra độ bền chắc của thuyền độc mộc trước khi bắt đầu hội đua. Ảnh: Lam Nguyên
Lãnh đạo huyện Ia Grai kiểm tra độ bền chắc của thuyền độc mộc trước khi bắt đầu hội đua. Ảnh: Lam Nguyên



Để chương trình diễn ra thành công, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, Ban tổ chức đã huy động các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ. 2 xã Ia Khai và Ia O đã huy động 12 thuyền độc mộc của người dân và tập kết về bãi bồi ven sông để sửa chữa, bảo dưỡng, sẵn sàng cho hội thi. Đồn Biên phòng Ia O được giao nhiệm vụ chuẩn bị 1 ca nô hỗ trợ Ban tổ chức công tác chuẩn bị đường đua cũng như cứu hộ. Đội quản lý trật tự đô thị, xây dựng và môi trường huyện đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý rác thải. Bên cạnh lắp đặt biển thông tin nhắc nhở du khách nâng cao ý thức tham gia lễ hội, Ban tổ chức còn bố trí các thùng rác ở vị trí thuận lợi, chú ý thu gom, không để tồn đọng rác thải sau mỗi sự kiện. “Chúng tôi bố trí bãi đỗ xe phù hợp để tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ; kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như yêu cầu chủ các gian hàng ẩm thực cam kết không “chặt chém” du khách nhằm đảm bảo phục vụ chu đáo, an toàn nhất”-Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định.  

Bảo tồn truyền thống gắn với phát triển du lịch

Bên cạnh quảng bá văn hóa đặc sắc của cư dân bản địa trong sinh hoạt, lao động, kỳ vọng của Ban tổ chức là gìn giữ, bảo tồn thuyền độc mộc trước nguy cơ mai một. Ngoài khó khăn về vật liệu chế tác, hiện nay, thuyền độc mộc cũng gặp phải sự “cạnh tranh” với thuyền máy khi di chuyển xa, chở nặng.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II diễn ra gay cấn, sôi nổi. Ảnh: Phương Linh
Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ II diễn ra gay cấn, sôi nổi. Ảnh: Phương Linh



Bà Lê Thị Phương Loan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-chia sẻ: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị thuyền độc mộc chỉ có thể thực hiện tốt nhất từ phía chủ thể là người dân. Chính vì vậy, ngoài tuyên truyền, huyện xác định cần vận động người dân bảo tồn gắn với giải quyết lợi ích của họ. Trước mắt, tại hội đua thuyền độc mộc, Ban tổ chức hỗ trợ mỗi gia đình tập kết thuyền về tham gia chương trình 2 triệu đồng để sửa chữa, bảo dưỡng. Tại xã Ia Khai-quê hương “người lái đò trên sông Pô Cô” A Sanh, nơi còn lưu giữ số lượng thuyền độc mộc nhiều nhất huyện, công tác này cũng được chú trọng. Bà Nguyễn Mai Lương-Chủ tịch UBND xã-thông tin: Sau khi Di tích Bến đò A Sanh hoàn thiện, xã sẽ trưng bày thuyền độc mộc tại đây nhằm ghi dấu truyền thống lịch sử cách mạng, đồng thời quảng bá nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân Jrai vùng sông nước.

Thông qua việc tổ chức định kỳ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô và liên hoan văn hóa cồng chiêng, huyện Ia Grai còn giới thiệu đến du khách các điểm du lịch hấp dẫn của địa phương. Có thể kể đến ở đây như điểm du lịch lòng hồ thủy điện Sê San-thác Mơ (xã Ia O và Ia Khai), thác Ia Blố (xã Ia Khai), thác Ba Tầng và rừng lùn (xã Ia Tô), thác Chín Tầng (xã Ia Bă), tịnh xá Ngọc Lai và vườn dâu (thị trấn Ia Kha), đồi thông xã Ia Dêr… Đặc biệt là 2 di tích lịch sử cấp tỉnh gồm: Di tích Chiến thắng Chư Nghé (xã Ia Krai) và Di tích Bến đò A Sanh (xã Ia Khai). “Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc, chu đáo của Ban tổ chức và các cơ quan, ban, ngành, địa phương cùng với sự tham gia hưởng ứng, cổ vũ của đông đảo người dân, hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô và liên hoan văn hóa cồng chiêng năm nay sẽ thành công rực rỡ, góp phần xây dựng hình ảnh thật đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến với Ia Grai”-ông Đỗ Văn Đông kỳ vọng.

 

 LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null