Thảm kịch ở giải Moto1000GP, 2 tay đua thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làng đua xe tốc độ vừa trải qua một ngày rất buồn khi 2 tay đua thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở giải Moto1000GP tại Cascavel, Parana (Brazil).

Theo tờ O Globo, 2 tay đua người Brazil là Erico Verissimo da Rocha (38 tuổi) và Andre Verissimo Cardoso (42 tuổi) đã qua đời vào ngày 27.8, sau một vụ tai nạn nghiêm trọng ở cuộc đua Moto1000GP. Vụ tai nạn xảy ra ở vòng đầu tiên của cuộc đua.

Theo các cảnh quay truyền hình, vụ tai nạn xảy ra khi Andre bất ngờ bị ngã giữa đường đua. Anh lập tức giơ tay lên cao để ra hiệu cho các tay đua khác phía sau né tránh nhưng thảm kịch vẫn xảy ra. Erico không thể né tránh và tông thẳng vào Andre. Cả hai tay đua được sơ cứu tại hiện trường và đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi được cấp cứu rồi chuyển đến trung tâm phẫu thuật, Andre bị ngừng tim.

Báo giới Brazil cho biết, tuy cùng họ nhưng giữa 2 tay đua không có quan hệ họ hàng. Erico, đến từ Pernambuco, hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng chung của giải Moto1000GP. Andre sinh ra ở Sao Paulo, là nhà vô địch ở hạng mục 600cc Pro và 1000cc Evo tại SuperBike Brasil. Anh đã bắt đầu sự nghiệp đua xe mô tô vào năm 2011.

Làng đua xe tốc độ đau buồn về cái chết của Andre Verissimo Cardoso (trái) và Erico Verissimo da Rocha. Ảnh: INSTAGRAM

Làng đua xe tốc độ đau buồn về cái chết của Andre Verissimo Cardoso (trái) và Erico Verissimo da Rocha. Ảnh: INSTAGRAM

Họ tranh tài ở chặng thứ 4 của Moto1000GP tại trường đua Zilmar Beux Autodrome. Ban tổ chức giải ngay sau đó thông báo hủy bỏ mọi hoạt động diễn ra ở chặng đua này, đồng thời cho biết: "Thật không may, một ngày đua đẹp trời lại trở thành một trong những ngày buồn nhất trong lịch sử Moto1000GP. Tại thời điểm này, những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hoàn toàn hướng tới các gia đình, bạn bè của 2 tay đua".

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null