Tạo điều kiện chuyển trường cho con của cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đưa ra phương án phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khi chuyển đến trường mới.

Việc này được thực hiện dựa trên cơ sở số liệu khảo sát nhu cầu chuyển trường của con em cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến nhập học tại trung tâm hành chính mới tại TP. Quy Nhơn trong năm học 2025-2026.

1a-1748.jpg
Việc khảo sát nhu cầu chuyển trường thể hiện trách nhiệm của ngành GD-ĐT giúp phụ huynh an tâm công tác sau sáp nhập tỉnh. Ảnh: M.K

Ngày 16-5, Sở GD-ĐT có Công văn số 1263/SGDĐT-GDTrHTX về việc khảo sát nhu cầu chuyển trường của con em cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai (cũ) đến học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc khu trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai (mới) năm học 2025-2026. Việc khảo sát này cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sau khi tiến hành khảo sát lần 1 (từ ngày 16 đến 30-5), Sở GD-ĐT đã nhận được số liệu khảo sát của 32 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với tổng số 534 học sinh (110 trẻ mầm non, 205 học sinh tiểu học, 164 học sinh THCS, 55 học sinh THPT).

Chị Lê Thị Thanh Xuân (hiện công tác tại Sở Nội vụ) chia sẻ: “Chủ trương này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giúp chúng tôi giảm bớt lo lắng về cuộc sống và chuyện học hành của các con khi chuyển xuống nơi làm việc mới”. Đồng quan điểm, chị Trần Thị Hải-Giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai-cho rằng: “Việc khảo sát nhu cầu chuyển trường của con em cán bộ, công chức, viên chức về trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai mới sau khi sáp nhập giúp chúng tôi yên tâm công tác”.

Năm học 2024-2025, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Hội Thương, TP. Pleiku) có 800 trẻ 24-72 tháng tuổi theo học. Phần lớn các bậc phụ huynh đều làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh. Mặc dù chưa biết mình có thuộc diện chuyển đến công tác tại trung tâm hành chính mới hay không, thế nhưng, không ít phụ huynh đã bày tỏ với nhà trường về tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đồng thời chuyển trường cho con.

Cô Phạm Thị Thương-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Nhiều phụ huynh cho biết, sau khi sắp xếp tỉnh xong, họ sẽ đến làm việc tại trung tâm hành chính mới. Họ cũng mong muốn sẽ đưa con theo để tiện chăm sóc. Qua việc khảo sát của ngành GD-ĐT, nhà trường cũng như phụ huynh cảm thấy rất yên tâm, phấn khởi và có thể chủ động thực hiện các thủ tục liên quan.

2mk.jpg
Nhiều phụ huynh của Trường Mầm non Hoa Hồng (TP. Pleiku) mong muốn nhận được sự hỗ trợ để thuận lợi trong việc chuyển trường. Ảnh: Mai Ka

Việc khảo sát nhu cầu chuyển trường là bước đi chủ động, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tỉnh và ngành GD-ĐT nhằm bảo đảm quyền học tập cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh khi chuyển về nơi làm việc mới. Được biết, sau đợt khảo sát lần 1, ngày 30-5, Sở GD-ĐT tiếp tục ban hành công văn khảo sát nhu cầu đợt 2.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa nhập số liệu thống kê nhu cầu chuyển trường của con em cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai dự kiến chuyển đến học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai (mới) năm học 2025-2026 tại TP. Quy Nhơn tiếp tục thực hiện.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công thông tin: “Trên cơ sở số liệu nhu cầu chuyển trường, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định phân tích, bàn bạc phương án tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo”.

Có thể bạn quan tâm

Bà Tiên nơi rẻo cao

Bà Tiên nơi rẻo cao

Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại.

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

Giữa mênh mông trùng khơi, nơi tiền đồn Tổ quốc, những ngôi trường khang trang, vững chãi trên các đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày ngày vang vọng tiếng ê a của học trò.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.