Tắm biển, 7 học sinh bị sóng cuốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bảy học sinh lớp 9 (Quảng Ngãi) tắm biển không may bị sóng cuốn ra xa, trong đó bốn học sinh bị đuối nước. Vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong, 1 em mất tích vẫn chưa tìm thấy.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 15-5, lực lượng cứu hộ cùng hàng chục người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Ngọc Quý (16 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Đức Thạnh mất tích chiều hôm qua trong lúc tắm biển.

Ông Võ Quý Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-5, bảy học sinh lớp 9, Trường THCS Đức Thạnh, rủ nhau ra bãi biển Minh Tân tắm biển. Trong lúc đùa nghịch, các học sinh kéo thuyền thúng của ngư dân bơi không may bị sóng lớn cuốn ra xa, lật úp.

"Ba học sinh may mắn bơi được vào bờ, bốn em còn lại bị đuối nước. Ngư dân địa phương cứu vớt ba nữ sinh đưa đến Bệnh viện đa khoa Mộ Đức cấp cứu. Riêng em Qúy mất tích đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy, còn em Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tử vong", ông Quang buồn bã nói.

Sau khi hơ lửa sưởi ấm sơ cứu, người dân địa phương đưa ba nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Phạm Minh Đức, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết thêm tối 14-5, lực lượng cứu hộ đưa ba học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng chân tay tím tái, nguy kịch gồm: Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Phi, Nguyễn Thị Như Ý (đều 16 tuổi). Trong ba nạn nhân, Tuyền đã tắt thở ngay sau khi nhập viện.

Đến sáng 15-5, sức khỏe hai em Như Ý và Phi tạm thời qua cơn nguy kịch đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null