Tài xế xe chở khách Hàn Quốc lao xuống vực đã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài xế điều khiển xe khách chở du khách Hàn Quốc lật ngửa tại dốc Lầu Ông Hoàng đã tử vong tại bệnh viện, 5 người Hàn Quốc bị thương đang được điều trị tích cực.
Các nạn nhân vụ lật xe đang được điều trị tích cực. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Các nạn nhân vụ lật xe đang được điều trị tích cực. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Chiều 9/3, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, xác nhận tài xế Nguyễn Minh Tâm (59 tuổi), người điều khiển xe khách chở du khách bị lật tại dốc Lầu Ông Hoàng, đã tử vong.
Ông Thành cho biết bệnh viện đang điều trị cho 5 du khách Hàn Quốc bị chấn thương trong vụ tai nạn. Các nạn nhân bị gãy gương, trật khớp đang được theo dõi tích cực và điều trị tận tình.
Cũng trong chiều nay (9/3), ông Lê Tuấn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và hỗ trợ mỗi du khách bị thương 4 triệu đồng.
Ông Lê Tuấn Phong chỉ đạo bệnh viện cùng các đơn vị liên quan tích cực điều trị cho các nạn nhân, liên lạc với thân nhân và hỗ trợ các nạn nhân tốt nhất.
 
Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận gồm: Gyu Jae Bong (36 tuổi), Ming Ju (31 tuổi), Woo Ha Na (34 tuổi), Ha Jan Ja (34 tuổi), Ri Won Kang (5 tuổi).

Như Zing.vn đã đưa tin, khoảng 12h45 cùng ngày, xe khách loại 30 chỗ biển số TP.HCM đang lưu thông từ Mũi Né về TP Phan Thiết, bất ngờ mất lái lao xuống dốc Lầu Ông Hoàng (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Chiếc xe lật ngửa dưới vực, hư hỏng nặng. Người dân địa phương đã đập cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Huỳnh Hải (zing)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null