Từ khóa: suối Hội Phú

Đẹp lung linh “thảm hoa” ở suối Hội Phú

Đẹp lung linh “thảm hoa” ở suối Hội Phú

(GLO)- Những ngày gần đây, bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku) như khoác lên mình tấm áo hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa lòng phố núi. Không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên, nơi đây còn trở thành không gian lý tưởng để người dân tập thể dục, thư giãn và tận hưởng không khí trong lành.

Hội Phú: Đất hoang thành phố xá

Hội Phú: Đất hoang thành phố xá

(GLO)- Với các thế hệ cư dân Pleiku, suối Hội Phú luôn là một phần hiện hữu sống động, nối liền mạch chảy đời sống đô thị trăm năm, từ lúc mang tên xã Hội Thương, Hội Phú cho đến khi thành khu phố hiện đại ngày nay.

Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

Lan tỏa yêu thương qua từng bước chạy

(GLO)-

Đó là thông điệp mà Câu lạc bộ (CLB) Gia Lai Marathon muốn mang đến trong giải chạy thiện nguyện mang tên “Trái tim yêu thương” được tổ chức vào sáng 16-6 tại Khu đô thị suối Hội Phú (TP. Pleiku) thu hút gần 500 runner trong và ngoài tỉnh tham gia.

Tin tức sáng 6-11: Thành lập Tổ điều phối thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển Vùng Tây Nguyên tại Gia Lai

Tin tức sáng 6-11: Thành lập Tổ điều phối thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển Vùng Tây Nguyên tại Gia Lai

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và nơi thờ Bác; Thành lập Tổ điều phối thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển Vùng Tây Nguyên tại Gia Lai; Bàn giao 3 công trình nước sạch cho các điểm trường; Gia Lai đề ra kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số năm 2023; Không làm chủ tốc độ, 2 nam thanh niên cùng xe máy lao xuống suối Hội Phú; Gia Lai có 26.103 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Người liệt sĩ ấy vẫn yên nghỉ bên suối Hội Phú

Người liệt sĩ ấy vẫn yên nghỉ bên suối Hội Phú

(GLO)- Sau ngày đất nước thống nhất (1975), mợ tôi-bà Phạm Thị Thơm (SN 1937) cùng con trai Khổng Xuân Phương (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã lặn lội khắp Pleiku để tìm mộ chồng, cha là liệt sĩ Khổng Tố, hy sinh năm 1968. Suốt 55 năm qua, mợ Thơm vẫn canh cánh trong lòng và luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ có được thông tin về nơi chôn cất người chồng trân quý-một trong những cán bộ quân y quân Giải phóng năm xưa.
Mơ về suối Hội Phú

Mơ về suối Hội Phú

(GLO)- Suối Hội Phú như một dải lụa mềm uốn lượn giữa lòng thành phố cao nguyên. Suốt mấy chục năm quy hoạch, quyết tâm thực hiện, Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú với mục đích chính giải quyết tình trạng ô nhiễm, cải tạo cảnh quan đô thị mới thành hình. Xa hơn, nó sẽ như thế nào? Tôi có quyền mơ về nó hay không?
Vươn lên từ đồng trũng

Vươn lên từ đồng trũng

(GLO)- Từ một vùng đất trũng và nghèo nàn, đến nay, khu vực suối Hội Phú (TP. Pleiku) đã dần định hình thành khu đô thị khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người dân và du khách.
Dự án kè suối Hội Phú tạo diện mạo mới cho Pleiku

Dự án kè suối Hội Phú tạo diện mạo mới cho Pleiku

(GLO)- Sau một thời gian dài nỗ lực thi công, Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú đã thành hình, đem lại một dáng vẻ mới khang trang cho bộ mặt đô thị Pleiku. Chạy xe một vòng từ bờ kè đầu đường Nguyễn Trung Trực đến khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng cũng có thể quan sát toàn bộ công trình với cảm giác trải nghiệm thú vị. Lòng suối đoạn đầu đường Nguyễn Trung Trực đang tích nước trông mát mắt. Nhiều người chọn nơi đây tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và thư giãn.
"Giọt nước" giữa lòng thành phố

"Giọt nước" giữa lòng thành phố

(GLO)- Với công dân “gốc Pleiku“ ở xóm Đức An và quanh đó độ tuổi xấp xỉ sáu mươi trở lên nhiều người còn nhớ con suối Ia Kring mùa khô nước trong veo; lại được nghe kể, đầu nguồn có “Giọt nước“. “Đầu nguồn“ bây giờ là miếng đất trống cây cỏ dại um tùm trên đường Lê Thánh Tôn, bên trái đường Châu Văn Liêm (theo hướng về trung tâm thành phố). Chân vực khu đất ấy, tre nứa phủ xanh, ken dày xưa kia có một “giọt nước“.
Pleiku thành phố trên đỉnh Trường Sơn

Pleiku thành phố trên đỉnh Trường Sơn

(GLO)- Thành phố Pleiku ngày nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế bằng sự năng động, nét văn hóa-lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Thế nhưng, ít ai biết rằng, Pleiku còn là thành phố trên đỉnh Trường Sơn với nhiều điểm phân thủy đưa con nước trôi về tứ hướng mỗi mùa mưa đến.
Pleiku-Thành phố trên đỉnh Trường Sơn, tập 1: Những dòng chảy trên đỉnh núi

Pleiku-Thành phố trên đỉnh Trường Sơn, tập 1: Những dòng chảy trên đỉnh núi

(GLO)- Ngày nay, Pleiku đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và cả quốc tế bằng sự năng động, những nét văn hóa-lịch sử và cả cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, Phố núi còn tiềm tàng nhiều thú vị ẩn giấu đằng sau những dòng chảy của nước...
Gia Lai: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

Gia Lai: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

(GLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ tối 16 đến sáng 17-10, trên địa bàn TP. Pleiku và một số nơi trong tỉnh Gia Lai có mưa to gây ngập cục bộ. Lực lượng chức năng của tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực bị ngâp lụt, đồng thời khơi thông dòng chảy một số điểm nghẽn ở các con suối trên địa bàn.