SEA Games 30: Wushu Việt Nam tiếp tục có huy chương Vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30, vận động viên Bùi Trường Giang đã giành Huy Chương Vàng thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam.
 


Vận động viên wushu Bùi Trường Giang (giáp đỏ). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Vận động viên wushu Bùi Trường Giang (giáp đỏ). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)



Thừa thắng xông lên, môn wushu tiếp tục mang về tấm huy chương Vàng thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30.

Chiều 3/12, vận động viên Bùi Trường Giang đã giành huy chương Vàng sau khi đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 trong trận chung kết ở nội dung tán thủ hạng 60 kg nam.

Đây đồng thời là tấm huy chương Vàng thứ 3 của đội tuyển wushu Việt Nam trong ngày 3/12, sau thành tích ấn tượng của Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Thị Trang.

Ở môn võ gậy (arnis), kết thúc 3 ngày tranh tài, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn với 4 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng.

Vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển võ gậy nước chủ nhà, với 14 huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 5 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

null