Ra mắt sách khám phá sự sống hình thành trên Trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuốn sách "Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của tớ - Đại lục Gondwana" tái hiện một thời kì lịch sử quan trọng của trái đất khi sự sống bắt đầu nở rộ.
 

Các em nhỏ đóng hoạt cảnh lý giải về sự xuất hiện sự sống trên trái đất.
Các em nhỏ đóng hoạt cảnh lý giải về sự xuất hiện sự sống trên trái đất.


Cuốn sách "Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của tớ-Đại lục Gondwana" tái hiện một thời kỳ lịch sử quan trọng của trái đất khi sự sống bắt đầu nở rộ, với những tạo vật đấu tiên xuất hiện: khủng long, chim chóc, muông thú...

Cuốn sách như một bảo tàng thu nhỏ, trưng bày những hình ảnh khởi nguyên của sự sống trong sự biến đổi không ngừng. Tiến trình phát triển của lịch sử Trái Đất, sự bùng nổ đa dạng sinh học, sự xuất hiện của động vật chân khớp, động vật xương sống, khủng long, các loài bò sát, những cuộc tuyệt chủng hàng loạt... và nhiều thông tin khoa học khác được trình bày súc tích, giàu sức gợi. Với gần 100 trang sách, được minh họa bởi hình ảnh 3D, bộ sách "Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của tớ-Đại lục Gondwana" đã góp phần đánh thức lòng ham thích khám phá và tìm hiểu khoa học của các em nhỏ.

Tiến sĩ Vũ Văn Liên-Phó Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam cho biết: "Qua cuốn sách này, độc giả trẻ biết được nguồn gốc của các loài, tại sao lại sinh ra các loài, thậm chí là con người, tại sao có con người? con người được sinh ra từ đâu?... Cuốn sách giúp các em hiểu được nguồn gốc sự sống được hình thành, tiến hóa và phong phú như ngày nay. Nó là kết quả của quá trình tiến hóa hàng tỉ năm trên trái đất. Tôi nghĩ có nhiều hình thức để lôi kéo các em tìm hiểu, đam mê khám phá tự nhiên mà chương trình hôm nay rất có ý nghĩa. Qua đó cũng thấy được vai trò, trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ thế giới sinh vật ngày nay".

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Văn hóa Pháp đang diễn ra triển lãm "Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của tớ", trưng bày 35 hình ảnh minh họa trong cuốn sách để bạn đọc nhỏ thưởng ngoạn những vẻ đẹp của tự nhiên và yêu quý hơn sự sống trên hành tinh này.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null