Ra mắt bộ tản văn truyền cảm hứng lên đường theo dọc dài đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân dịp xuân mới, NXB Kim Đồng ra mắt bộ tản văn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của các vùng miền trải dọc dài đất nước. Bộ sách gồm 5 cuốn: Cầm tay Hà Nội, Đi giữa mùa mây, Căn cước xứ mưa, Mùa đi trên những mái rêu và Tình phố bên đồi; mang đến cảm hứng lên đường dành cho những bước chân son trẻ, những trái tim đầy xúc cảm.

Bộ tản văn Cầm tay Hà Nội, Đi giữa mùa mây, Căn cước xứ mưa, Mùa đi trên những mái rêu và Tình phố bên đồi là bộ sách tươi trẻ sống động được thể hiện bằng ngôn từ tinh tế, đầy cảm xúc của các tác giả trẻ ham đi, nhiều trải nghiệm và có vốn sâu về văn hóa, lịch sử của các vùng đất.

Đặc biệt, bộ tản văn còn tặng thêm cho độc giả những thông tin thú vị mà phải cỡ “ma xó” nơi đấy mới biết, điều mà bất cứ người ham xê dịch, các bạn trẻ muốn “check in” đều tò mò để “đi guốc vào bụng” Hà Nội, Tây Bắc, Huế, Hội An và Đà Lạt. Đây thực sự là bộ sách tích hợp giữa văn chương, cẩm nang du lịch và mĩ thuật với những minh họa mới mẻ giàu khơi gợi.

Cầm tay Hà Nội kể cho bạn nghe câu chuyện của cô gái sinh ra và lớn lên ngay giữa lòng Hà Nội. Cô chứng kiến thành phố đổi thay qua biết bao mùa.

Hà Nội cũng ở bên cô qua biết bao biến chuyển cuộc đời một cô gái trẻ. Cầm tay nhau, con người và vùng đất có sự khắng khít không rời.

Tác giả Khúc Cẩm Huyên cho rằng: “Hà Nội giống như một cô gái, lúc dịu hiền mong manh như sương sớm, khi lại giận hờn khó đoán như trời sắp bão giông. Ấy thế mà ai đã đến, đã từng “cầm tay” Hà Nội một lần thì thật khó lòng không yêu”.

Từng bài viết trong quyển sách sẽ kể cho bạn đọc nghe về con người Hà Nội, văn hóa Hà Nội, phong cách Hà Nội, để bạn hiểu hơn vùng đất ngàn năm văn hiến mà cũng vô cùng hiện đại này.

 
Bộ tản văn gồm 5 cuốn:
Bộ tản văn gồm 5 cuốn: "Cầm tay Hà Nội", "Đi giữa mùa mây", "Căn cước xứ mưa", "Mùa đi trên những mái rêu" và "Thành phố bên đồi" mang đến cảm hứng lên đường theo dọc dài đất nước.



Ngược lên Tây Bắc, với Đi giữa mùa mây là những trải nghiệm chân thực của tác giả Nguyễn Hạnh Hà My. Cô gửi lại vùng cao ấy những tháng năm thanh xuân, những câu chuyện tình bạn, tình yêu, những dại khờ tuổi trẻ.

Qua lời kể dịu dàng lãng đãng như mây trời, Đi giữa mùa mây mời bạn đọc dạo bước vào một vùng đất vừa quen vừa lạ. Quen, vì vẫn tràn đầy khung cảnh, văn hóa, con người Tây Bắc, khơi gợi cảm hứng khám phá. Lạ, vì tất cả những điều ấy đều được nhìn qua lăng kính độc đáo, đầy ắp yêu thương. Vì thế, tập sách này không chỉ là trải nghiệm du lịch, mà còn là hành trình trưởng thành.

Đi vào miền Trung, bằng kiến thức được tích lũy, bằng tình yêu của người con dành cho xứ sở, bằng góc nhìn mang tinh thần khám phá của người trẻ, tác giả Lê Vũ Trường Giang mang đến cho bạn một Huế đậm đặc chất thơ trong Căn cước xứ mưa.

Theo các nhà nghiên cứu về Huế, tên gọi đất Thần Kinh do hai từ kinh đô và thần bí ghép lại. Có nhiều cách biện giải khi khoác cụm từ kinh đô thần bí lên Huế - xứ sở của thơ và nhạc, của đẹp và mơ.

Và Căn cước xứ mưa chính là một trong những mạch giải thích đầy quyến rũ. Theo hành trình của ngòi bút, Lê Vũ Trường Giang phác nên diện mạo một vùng văn hóa lịch sử, chia sẻ rất nhiều thông tin lí thú cho những ai đã, đang và sắp du ngoạn đến miền đất này.


 

 Các tác giả của bộ sách: Khúc Cẩm Huyền, Nguyễn Hà Hạnh My, Lê Vũ Trương Giang, Nguyễn Thị Anh Đào và Nguyên An (từ trái qua).
Các tác giả của bộ sách: Khúc Cẩm Huyền, Nguyễn Hà Hạnh My, Lê Vũ Trương Giang, Nguyễn Thị Anh Đào và Nguyên An (từ trái qua).



Sau Huế là Hội An, nơi để bạn tin rằng có thể sống cùng lúc nhiều lớp thời gian, giữa miền quá khứ cổ tích lẫn hiện tại sôi động. Từng góc phố, từng mái nhà, từng món ăn, từng sản vật kì thú được gọi tên trong Mùa đi trên những mái rêu sẽ cho bạn những hình dung đầy đặn về một Hội An huyền thoại.

Hơn thế nữa, vì Hội An nhỏ mà sâu, thấu hiểu Hội An đôi khi cần cả một chặng đường dài, nên những trang viết tinh tế, đầy ắp chất thơ của Nguyễn Thị Anh Đào có thể xem như một gợi mở, để bạn bắt đầu hành trình yêu thương và khám phá của riêng mình.

Bộ sách khép lại với Tình phố bên đồi, thành phố cao nguyên Đà Lạt. Xứ lạnh độc đáo giữa cao nguyên nóng ấm, nơi du khách tìm về tạm lánh khỏi ồn ào phố thị, nơi khơi dậy cảm hứng cho tao nhân mặc khách, và được biết đến nhiều hơn cả, là thành phố lãng mạn của tình yêu.

Bằng tình yêu của người con Đà Lạt, tác giả Nguyên An không chỉ giới thiệu mà còn khắc họa linh hồn thành phố từng trang viết. Đọc để cảm nhận phố núi với những nét rất riêng: Có cảnh sắc thiên nhiên hút hồn, có các địa danh với thông tin lí thú, có cả những trải nghiệm chân thành gần gũi tuổi đôi mươi. Để cuối cùng, điều bạn tìm thấy là nỗi thôi thúc được tự mình ghé thăm thành phố trong sương, tự mình nghe những con phố kể, những ngọn đồi hát, và hỏi lòng đã yêu nơi đây tự bao giờ.

QUỲNH YÊN (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.