Quan tâm hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng - Kỳ 3: Những cán bộ Công an giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên con đường hoàn lương của những người từng lầm lỗi luôn có sự động viên, giúp đỡ của những cán bộ Công an cơ sở. Lòng nhân ái, bao dung của các anh đã gieo mầm thiện, chữa lành vết thương và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhiều gia đình.

Nhiều năm qua, Trung tá Vũ Quốc Doanh-Phó Trưởng Công an phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) nhận nhiệm vụ giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Quá trình giúp đỡ bà Trương Thị H. (phường Đoàn Kết), người từng có 2 tiền án về tội đánh bạc là một dẫn chứng điển hình. Bà H. mãn hạn tù khi đã hơn 50 tuổi, các con đều lập gia đình và ở riêng. Nhớ lại những ngày đầu mãn hạn tù, bà H. không kìm được những giọt nước mắt xót xa, buồn tủi.

Bà tâm sự: “Vì quá khứ lầm lỗi, tôi đã đánh mất nhiều thứ, bị các con, người thân xa lánh. Nhiều lúc muốn gần gũi với con cháu nhưng quá khó, tôi chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt. Tôi buồn lắm, không ít lần nghĩ quẩn. Nhờ Trung tá Doanh thường xuyên gặp gỡ, động viên, tôi dần nguôi ngoai.

Không những thế, anh còn chủ động gặp gỡ, trò chuyện với các con tôi. Bằng sự gần gũi cùng những lời giải thích chân thành của anh, các con tôi cũng đã nhận thức được và tha thứ cho lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Giờ đây, các con cũng luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi, gia đình đã yên ấm. Tôi cảm ơn Trung tá Doanh rất nhiều”.

Với những thành tích đạt được, Trung tá Vũ Quốc Doanh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 lần được Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và trong đấu tranh phòng-chống tội phạm.

2.jpg
Trung tá Vũ Quốc Doanh thường xuyên gặp gỡ, động viên người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: H.T

Công an phường Đoàn Kết đang quản lý 23 trường hợp thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng. Công an phường đã thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của họ để hỗ trợ làm căn cước, định danh điện tử, đăng ký cư trú, tư vấn, hỗ trợ thông tin việc làm, vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và các vấn đề khác.

Thượng úy Nguyễn Văn Sơn (Công an xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cũng đã giúp đỡ nhiều trường hợp tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có anh Trần Quang Trung. Anh Trung từng chấp hành án phạt 21 tháng tù về tội đánh bạc. Cuối năm 2023, anh Trung mãn hạn tù trở về địa phương với tâm lý tự ti, mặc cảm, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Anh Trung bộc bạch: “Tâm trạng những ngày đầu mãn hạn tù thật khó tả, vừa bồn chồn lo lắng, vừa cảm thấy mình như người thừa của xã hội. Tôi luôn thấy có lỗi với vợ con. Trong lúc đang rất hoang mang, tôi được Thượng úy Nguyễn Văn Sơn gọi điện hỏi thăm và hẹn đến nhà chơi. Mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi đều chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Mặc dù anh Sơn còn trẻ nhưng có vốn sống phong phú. Từ những lời động viên, chia sẻ chân tình của anh, tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Khi chưa có việc làm ổn định, tôi đi làm công cho bà con trong xã, ai cần việc gì tôi cũng làm, vừa có thu nhập vừa lấp đi khoảng trống thời gian. Vừa qua, tôi được anh Sơn hỗ trợ hướng dẫn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, tôi đã có công việc ổn định, cuộc sống gia đình đã tốt lên nhiều”.

3.jpg
Được sự giúp đỡ của cán bộ Công an cơ sở và Ngân hàng chính sách cấp huyện, nhiều trường hợp từng lầm lỗi đã thực sự hoàn lương, ổn định cuộc sống. Ảnh: H.T

Thiếu tá Vũ Hải Phong-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-khẳng định: Thượng úy Nguyễn Văn Sơn là một trong những cán bộ nhiệt huyết, có trách nhiệm cao trong công tác, đặc biệt là việc giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, đồng chí Sơn đã giúp đỡ 4 trường hợp trên địa bàn xã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền gần 250 triệu đồng, đồng thời liên hệ các trung tâm dạy nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ con giống để tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tăng gia sản xuất ổn định cuộc sống”.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều cán bộ Công an cơ sở đang chung tay giúp đỡ những người từng lầm lỗi trở về địa phương, mong muốn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, vượt ra khỏi mặc cảm, trở thành những trụ cột của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

Với phương châm “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, những cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở luôn mở rộng tấm lòng bao dung, sẵn sàng giúp đỡ những người lầm lỗi, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null