Phòng-chống dịch Covid-19 ở Gia Lai: Người nghiêm túc, kẻ thờ ơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa lúc dịch Covid-19 có nhiều diễn biến khó lường, phần lớn người dân ở Gia Lai đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch như đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách khi có thể. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều người còn thờ ơ với các quy định về phòng-chống dịch.
Chủ động thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch
Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao. Ở các siêu thị, quán tạp hóa, khu chợ là nơi bà con thường đến để mua sắm, đặc biệt đông đúc vào lúc sáng sớm và chiều tối. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 9-2 tại một số địa bàn, phần lớn người bán và người mua đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tại chợ Phú Mỹ (xã Ia Băng, huyện Chư Prông), hoạt động mua bán diễn ra khá tấp nập vì người dân tranh thủ đi mua sắm Tết. Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 nên người dân đã hạn chế tiếp xúc gần. Thay vì đứng lại trò chuyện, thăm hỏi, mọi người chỉ gật đầu chào nhau. 
Ông Trần Văn Xuân (thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) nói: “Tôi chưa đeo khẩu trang bao giờ nên cảm giác rất vướng víu và khó thở. Nhưng giờ dịch bệnh dễ lây lan, để đảm bảo sức khỏe bản thân, gia đình, người xung quanh nên phải đeo”. 
9-2 Một số người dân tộc thiểu số bán rau, củ ở khu vực chợ Nơ Trang Long cũng chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang-ảnh Phương Dung
Cả người bán rau và khách mua ở khu vực chợ đường Nơ Trang Long (phường Trà Bá, TP. Pleiku) đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Phương Dung
Tại khu vực chợ trên đường Nơ Trang Long (phường Trà Bá, TP. Pleiku) hiếm hoi mới thấy một người không đeo khẩu trang. Từ người đứng bán ở các quầy sạp đến người bán hàng rong đều chấp hành nghiêm quy định về phòng-chống dịch.
Bà Rơ Lan La (làng Ngó, phường Trà Bá) chia sẻ: “Từ lúc có dịch, người đi chợ mua sắm ai cũng đeo khẩu trang. Mình không đeo, có người họ nhắc liền”. Nói xong, như một thói quen, bà La đưa tay kéo khẩu trang xuống rồi sực nhớ ra lại kéo lên. Bà cười giải thích: “Do chưa quen”.  
9-2 Khách hàng và nhân viên siêu thị Co.op Mart đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang-ảnh Phương Linh
Khách hàng và nhân viên Siêu thị Co.op Mart Pleiku đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Phương Linh
Các siêu thị trên địa bàn TP. Pleiku từ sớm đã triển khai quy định khách đến mua sắm phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Điều đó đã giúp không ít người dân hình thành thói quen khi ra đường, đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang.
Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng (Siêu thị Co.op Mart Pleiku) cho hay: Ngay trước khi dịch bùng phát, Siêu thị đã áp dụng tất cả khách hàng khi vào mua sắm, tham quan đều phải đeo khẩu trang. Thỉnh thoảng cũng có một vài người quên, nhân viên Siêu thị sẽ nhắc nhở và yêu cầu đeo khẩu trang.
“Từ khi dịch bùng phát, mọi người đến Siêu thị đều mang theo khẩu trang. Chúng tôi áp dụng nghiêm việc đo thân nhiệt cho khách hàng và yêu cầu rửa tay sát khuẩn ở các lối ra vào để phòng dịch”-bà Trinh thông tin. 
Những ngày này, TP. Pleiku càng trở nên nhộn nhịp bởi người dân đi sắm Tết, đặc biệt là tại các khu chợ hoa đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng), đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ia Kring)… Người dân ý thức được mình đang đến chỗ đông người nên đều tự trang bị thật kỹ từ khẩu trang, mũ nón, bao tay, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, trao đổi với người lạ.
Ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng-cho biết: “Từ hôm ra quân tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm công tác phòng-chống dịch Covid-19 đến nay, chúng tôi chưa phải xử phạt trường hợp nào. Những ngày đầu ra quân có thực hiện nhắc nhở để bà con làm theo. Nhìn chung, nhân dân trên địa bàn chấp hành rất tốt việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Tiểu thương ở các khu chợ cũng rất ý thức trong công tác phòng-chống dịch”.
Tại các khu công viên, hoa viên, Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), người dân vẫn đến để đi dạo, tập thể dục và tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. 
Xử lý nghiêm những người vi phạm
Sau nhiều ngày không phát hiện ca nhiễm mới tại TP. Pleiku cùng với việc 2 tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Hoàng Sa được gỡ phong tỏa; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón tiếp bệnh nhân trở lại… không ít người dân ở Phố núi đangcó tâm lý chủ quan trong phòng-chống dịch Covid-19.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh-nhận định: Hiện nay, người dân từ các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai nghỉ Tết rất đông. Người dân dường như cũng chủ quan hơn sau khi tháo giãn cách. “Từ các kết quả xét nghiệm đến tình hình thực tế, chúng tôi mong muốn người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập trung-hai báo y tế) của Bộ Y tế”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
9-2 Mọi người vẫn chủ quan ngồi ăn uống mà quên các biện pháp phòng dịch-ảnh Phương Linh
Nhiều người ở TP. Pleiku vẫn chủ quan ngồi ăn uống mà quên các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phương Linh
Việc chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định vẫn khó đảm bảo ở các hàng quán bán đồ ăn uống, quán cà phê. Theo ghi nhận của phóng viên vào tối 8-2, một số quán cà phê, các quán nhậu dọc vỉa hè đường Hùng Vương, Thống Nhất, bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku) vẫn khá đông đúc, nhộn nhịp bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Điều này cho thấy nhiều người dân còn chủ quan, lơ là với việc phòng-chống dịch.
Ông Nguyễn Văn Tùng-Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) thông tin: “Chúng tôi thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong 2 ngày đầu tiên. Những ngày sau đó thì tiến hành xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi đi ra đường, đến nơi công cộng. Chúng tôi đã xử phạt 4 trường hợp, mỗi trường hợp 1 triệu đồng”. 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho biết: “Ở các địa phương, các tổ tuyên truyền vẫn tích cực thực hiện việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, chung tay cùng cả tỉnh đầy lùi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, các địa phương có quyền xử phạt hành chính để răn đe, nhắc nhở, làm gương cho mọi người cùng biết”. 
PHƯƠNG LINH-PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhộn nhịp những chuyến đò chở Tết ra đảo.

Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

Giữ hương vị Tết qua những chiếc bánh truyền thống

(GLO)- Mỗi độ xuân về, khi những chuyến xe về quê cuối năm bắt đầu chật kín, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị cho mùa Tết mới. Trong không khí rộn ràng ấy, hình ảnh cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét như một nét sinh hoạt quen thuộc, gắn với ký ức và giá trị truyền thống lâu đời.

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

Giữ hồn Tết Việt trong sân trường

(GLO)- Mỗi độ Xuân về, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giá trị Tết cổ truyền lại được khơi dậy qua những “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu với Tết truyền thống. 

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xã Tuy Phước tổ chức “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chiều 13-2, tại khu vực Chợ Gò, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Trịnh Thị Thanh dẫn đầu trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Gia Lai.

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 5 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội tại Gia Lai nhân dịp Tết Nguyên đán

(GLO)- Chiều 10-2, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025.

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

(GLO)- Ngày 9-2, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc Tết tại phường Ayun Pa và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo. Cùng ngày, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng quà cho người có công và các hộ khó khăn tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

UNDP viện trợ 18 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai

UNDP viện trợ 18 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 9-2, bà Francesca Nardini - Phó Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và trao bảng tượng trưng khoản viện trợ không hoàn lại hỗ trợ tiền mặt, khôi phục nhà ở và vật dụng thiết yếu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

null