Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lô Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thiên Ngân với hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm đó là đang sống trọn vẹn với đam mê. Ngọc Thúy - nghệ sĩ xiếc người Nùng, đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua chấn thương để theo đuổi những màn biểu diễn ngoạn mục.

Còn Ngân, cô gái đến từ một tỉnh lẻ đã chinh phục những đỉnh cao cờ vua bằng sự quyết tâm, tự mình vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi đam mê từ thuở nhỏ.

Gạt nỗi đau vì đam mê

Phía sau cô gái "vàng" làng xiếc, là những ngày đêm khổ luyện không ngừng với vô số chấn thương lớn nhỏ. Trên sân khấu đầy ánh hào quang, cô gái Lô Thị Ngọc Thúy cũng có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào trong quá trình biểu diễn. Vượt qua những khó khăn ấy, Thúy gọi đó là một hành trình dám yêu và kiên định với đam mê của mình, để "hái" mật ngọt và toả hương sắc cho đời.

NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 tại chương trình Họp báo công bố Giải thưởng Bền Đam Mê. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 tại chương trình Họp báo công bố Giải thưởng Bền Đam Mê. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Đã hơn 20 năm theo đuổi nghề Xiếc và giờ có được những thành tích nhất định, NSƯT Ngọc Thúy - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023, biết ơn vì mình đã, đang và sẽ luôn đam mê bộ môn nghệ thuật ấy như ngày đầu.

Chị Thúy bước vào thế giới nghệ thuật Xiếc khi mới 11 tuổi, một độ tuổi mà nhiều đứa trẻ vẫn đang vui chơi hồn nhiên. Nhưng với Thúy, đó là lúc phải rời quê hương Lạng Sơn, xa gia đình, để theo học tại Trường Xiếc ở Hà Nội.

Con đường trở thành một nghệ sĩ xiếc thực thụ còn chông gai hơn gấp bội, khi sự khổ luyện luôn thử thách tính kiên trì của cô gái trẻ, nhất những chấn thương lớn nhỏ.

“Có lần tôi ngã khi luyện tập, toàn thân đau nhức, phải nghỉ tập trong nhiều ngày. Chấn thương đó dẫn đến thoái hóa vài đốt sống lưng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe", Thúy chia sẻ.

Tuy nhiên, thay vì nản lòng, Ngọc Thúy lại kiên trì quay trở lại sàn tập sau thời gian điều trị. Với cô, mỗi giây phút trên sân khấu không chỉ là cống hiến cho khán giả mà còn là chiến thắng trước những đau đớn, mệt mỏi đã trải qua.

“Khi quen với những cơn đau, tôi học cách gạt chúng sang một bên, tập trung vào nghệ thuật. Tình yêu với nghề luôn là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua tất cả”, Ngọc Thúy nói.

Đã hơn 20 năm theo đuổi nghề Xiếc và giờ có được những thành tích nhất định, NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy biết ơn vì mình đã, đang và sẽ luôn đam mê bộ môn nghệ thuật ấy như ngày đầu. Ảnh: NVCC
Đã hơn 20 năm theo đuổi nghề Xiếc và giờ có được những thành tích nhất định, NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy biết ơn vì mình đã, đang và sẽ luôn đam mê bộ môn nghệ thuật ấy như ngày đầu. Ảnh: NVCC

Không chỉ có đau đớn thể xác, cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc còn đầy rẫy những giới hạn và hy sinh. Những ngày dài luyện tập cường độ cao lấy đi thời gian dành cho gia đình và những niềm vui cá nhân. Thúy tâm sự rằng, để có được những màn trình diễn hoàn hảo, cô phải tập trung gần như toàn bộ thời gian cho công việc, nhiều khi cảm thấy cô đơn giữa sự nhộn nhịp của cuộc sống.

Mỗi lần nhìn lại những dấu vết của chấn thương, Thúy thấy đau đớn nhưng cũng trưởng thành hơn, phát ra niềm kiêu hãnh của một người nghệ sĩ luôn dốc hết sức mình.

Ngọc Thúy bước vào thế giới nghệ thuật Xiếc khi mới 11 tuổi.
Ngọc Thúy bước vào thế giới nghệ thuật Xiếc khi mới 11 tuổi.

Khát khao chinh phục những giới hạn mới

Kiện tướng cờ vua Nguyễn Thiên Ngân - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 cũng là một trong những minh chứng sống động về bền bỉ đam mê.

15 năm gắn bó với môn cờ vua, bắt đầu từ một tỉnh lẻ, nơi cờ vua chưa được chú trọng, Ngân đã tự mình tìm kiếm con đường vươn lên, từng bước khẳng định bản thân trong một môn thể thao đòi hỏi trí tuệ và sự bền bỉ.

Năm lên 8 tuổi, Ngân đã quyết định tự đi xe khách từ quê xuống Hà Nội để gặp gỡ các thầy cô, những người đã trở thành bệ phóng cho hành trình cờ vua chuyên nghiệp.

“Em không nghĩ đó là khó khăn. Với em, đó là cơ hội để tìm thấy những điều giúp mình tiến bộ và đến gần hơn với ước mơ. Mỗi vận động viên đều khao khát chinh phục những giới hạn mới. Đó chính là điều khiến em không ngừng cố gắng mỗi ngày", Ngân nói.

Thiên Ngân chia sẻ tại chương trình Họp báo công bố Giải thưởng Bền Đam Mê. Ảnh: Trọng Tài
Thiên Ngân chia sẻ tại chương trình Họp báo công bố Giải thưởng Bền Đam Mê. Ảnh: Trọng Tài

Với Thiên Ngân, cờ vua chính là cuộc sống. Vì thế, khi đi đâu, nhìn bất cứ điều gì em cũng liên tưởng đến cờ. Mỗi khi có một vấn đề xảy ra, em sẽ đặt ra vô vàn giả thiết để tìm những giải pháp khác nhau.

“Khi bắt đầu chơi cờ và tham gia những cuộc thi đầu tiên, nhiều người nói em đừng mơ mộng quá. Rằng, ở tỉnh lẻ như Thái Nguyên làm sao có thể đọ được những nơi khác”, Thiên Ngân cho hay.

Gạt qua những hoài nghi đó, Ngân từng giành vô địch U12 Đông Nam Á đến Huy chương vàng Giải trẻ châu Á. Trước đó, năm 2022, Thiên Ngân tham gia nhiều cuộc thi và giành được nhiều huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng Giải Vô địch Cờ vua trẻ châu Á; đạt danh hiệu Kiện tướng quốc tế nữ (WIM); 1 Huy chương Vàng Giải Vô địch Cờ vua trẻ Đông Á lần thứ VI; 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng Giải Vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia...

Giải thưởng Bền Đam Mê dành cho các cá nhân là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 19 đến 35, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bền bỉ theo đuổi đam mê và mang lại những giá trị, ý nghĩa tích cực cho cộng đồng, ở các lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Kinh doanh - khởi nghiệp, Hoạt động xã hội.

Theo Châu Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Là hoa dâng đời

Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.