Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.

Tháng 11-2024, Nguyễn Trọng Hoàng (SN 2002) khiến không ít người trầm trồ khi trở thành sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất Khoa Điện-Điện tử của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) với điểm trung bình 9,1/10. Điểm số này đã giúp chàng trai phố núi Pleiku chạm tay vào chiếc cúp Toàn năng và huy chương vàng-phần thưởng cho các sinh viên có điểm trung bình môn cao nhất Khoa Điện-Điện tử.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ, Hoàng đã bộc lộ khả năng học tập tốt. Bên cạnh đó, nam sinh còn có niềm đam mê mãnh liệt với môn Tiếng Anh. Hoàng cho biết: “Từ bé, ông ngoại đã dạy em nói tiếng Anh và cho giao tiếp với người nước ngoài. Từ đó, em đã yêu ngoại ngữ này”.

nguyen-trong-hoang-cung-gia-dinh-tai-le-tot-nghiep-dai-hoc-anh-nvcc.jpg
Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Lên lớp 10, Hoàng thi đậu vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hùng Vương. Dù vậy, chàng trai lại đạt nhiều thành tích “khủng” với môn Tiếng Anh như: huy chương bạc Olympic 30-4 môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; giải khuyến khích cấp quốc gia kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh năm học 2019-2020; giải nhì cấp tỉnh kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh năm học 2019-2020; IELTS 8.0.

Đặc biệt, năm 2020, Hoàng đạt 1.410/1.600 điểm trong kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ). Với thành tích học tập xuất sắc, năm 2020, Hoàng đã được xét tuyển thẳng vào Khoa Điện-Điện tử của Trường Đại học Bách khoa.

Chia sẻ về quá trình học tập tại ngôi trường thuộc tốp đầu của cả nước, Hoàng cho hay: “Từ khi mới bước vào trường, em đã đặt ra mục tiêu đạt học bổng trong các kỳ và phấn đấu tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Do đó, em đã vạch ra lộ trình học tập cụ thể và thực hiện nghiêm túc lộ trình đó”.

Về kinh nghiệm rút ra trong quá trình học tập, Hoàng chia sẻ: Mỗi sinh viên phải chủ động tìm hiểu bài trước khi lên lớp. Nếu có thắc mắc thì phải mạnh dạn hỏi thầy cô để được giải đáp. Khi ở nhà, cần dành thời gian tổng hợp, hệ thống lại những kiến thức vừa được học trên giảng đường để nhớ lâu hơn. Ngoài ra, việc phân bổ thời gian giữa việc học và giải trí là điều quan trọng để bản thân không cảm thấy áp lực.

Nhờ sự nghiêm túc và chăm chỉ, Hoàng là sinh viên xuất sắc toàn diện trong những năm học đại học và được nhận học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có điểm trung bình môn trên 8. Ngoài ra, Hoàng còn “rinh” về hàng loạt học bổng khác như: học bổng Nitori 2022, học bổng Amcham 2023, học bổng Phát triển nhân tài hạng Platinum 2023, học bổng EVN 2024… Số tiền này đã giúp Hoàng trang trải phí sinh hoạt và một phần tiền học phí.

Tháng 11-2024, Hoàng trở thành thủ khoa đầu ra của Khoa Điện-Điện tử. “Trong ngày tốt nghiệp đại học, em đại diện cho hơn 3.000 sinh viên lên bục phát biểu. Trong khoảnh khắc đó, em vô cùng tự hào và biết ơn. Em tự hào khi đã góp phần mang hình ảnh người con Gia Lai, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương ham học đến với mọi người”-Hoàng tâm sự.

Với những thành tích đáng nể, Hoàng nhận được học bổng 100% của Memorial University of Newfoundland (Canada). Tại đây, Hoàng tiếp tục học chương trình thạc sĩ về lĩnh vực hệ thống mạch-phần cứng. Ngày 25-11-2024, Hoàng bay sang Canada để tiếp tục hành trình chinh phục tri thức mới.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Trang-Trưởng phòng Đào tạo sau đại học (Trường Đại học Bách khoa) đồng thời là giảng viên hướng dẫn của Hoàng-nhận xét: “Tôi ấn tượng với Hoàng từ những buổi học đầu tiên. Em là sinh viên thường xuyên đặt ra những câu hỏi với giảng viên. Sau buổi học, em cũng chủ động hỏi thêm nhiều kiến thức. Ngoài ra, em có sự nghiêm túc và mục tiêu học tập, nghiên cứu rõ ràng. Do đó, tôi luôn động viên, khuyến khích và sẵn sàng giúp đỡ em trong học tập”.

nguyen-trong-hoang-tai-mot-giai-dau-quan-vot-anh-nvcc.jpg
Nguyễn Trọng Hoàng tại một giải đấu quần vợt. Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự ham học, Hoàng còn yêu thích bộ môn tennis và pickleball. Hoàng cho biết: “Từ lúc 3-4 tuổi, em đã theo ông ngoại đến sân tennis để xem mọi người luyện tập. Lớn thêm chút thì em chơi bộ môn này”.

Từ năm 7 tuổi, Hoàng được ông ngoại tạo điều kiện tham gia một số giải đấu. Đến nay, Hoàng sở hữu những thành tích đáng nể như: huy chương đồng đơn nam U16 Giải Quần vợt năng khiếu toàn quốc năm 2017; 2 năm (2023, 2024) đạt giải nhất đôi nam Giải Quần vợt Bách khoa mở rộng; giải nhất đơn nam và giải nhì đôi nam môn quần vợt tại Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2022…

Với Hoàng, việc chơi thể thao giúp em giải tỏa căng thẳng trong việc học và rèn luyện sức khỏe. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Hoàng cho biết, sẽ học tập chăm chỉ và cố gắng đạt được những kết quả cao trong học tập, nghiên cứu. Sau đó, em sẽ về nước để làm việc và cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.