Vừa tốt nghiệp ở Việt Nam, chàng trai Gia Lai nhận học bổng tiến sĩ khoa học máy tính tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp ĐH với điểm tuyệt đối, Lê Hữu Sỹ đã xuất sắc nhận học bổng chương trình tiến sĩ về khoa học máy tính tại Mỹ.
Lê Hữu Sỹ đã nhập học tại ĐH Auburn (bang Alabama, Mỹ). Ảnh: NVCC

Lê Hữu Sỹ đã nhập học tại ĐH Auburn (bang Alabama, Mỹ). Ảnh: NVCC

Luận văn tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối

Lê Hữu Sỹ từng là sinh viên khóa 2019 khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Anh trở thành sinh viên đặc biệt của trường khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 100/100 từ tất cả thành viên hội đồng hồi tháng 11.2023.

Không dừng ở đó, với thành tích học tập nổi bật và ấn tượng, Sỹ đã được cấp học bổng để theo học bậc tiến sĩ tại ĐH Auburn (bang Alabama, Mỹ).

Trước đó, 2023 có thể nói là năm thành công của cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin. Không chỉ có kết quả học tập tốt, Sỹ còn công bố 4 bài báo khoa học (trong đó có 2 bài Scopus và 2 bài thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước). Các công bố khoa học này đều được thực hiện trong quá trình Sỹ nghiên cứu luận văn của mình.

Chia sẻ về đề tài luận văn, Sỹ cho biết đã thực hiện nghiên cứu về phân đoạn hình ảnh đa nội tạng phần bụng dưới trong dữ liệu ảnh y tế. Nam sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những vấn đề về sức khỏe con người, cụ thể hỗ trợ các chuyên gia, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh y học.

Sỹ bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 100/100 tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: NVCC

Sỹ bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 100/100 tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: NVCC

Nhận học bổng của trường thuộc hàng top 30 ĐH công lập tốt nhất nước Mỹ

Trước khi trở thành sinh viên Trường ĐH Quốc tế, Lê Hữu Sỹ từng là học sinh chuyên hóa tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai). Hiện tại, Sỹ học chương trình sau ĐH về khoa học máy tính (lĩnh vực tin-sinh).

Nói về học bổng tiến sĩ, Sỹ chia sẻ: "Em nghĩ bí quyết nằm ở hành trình những năm tháng học tập tại bậc ĐH. Nơi đó cho em chủ động trong việc tìm kiếm những cơ hội, bắt đầu từ việc được làm chung và nhận sự dìu dắt của các thầy cô. Từ đó, em được tạo nhiều cơ hội để cọ xát trong môi trường học thuật. Đó còn là nơi để em rèn luyện sự bền bỉ, quyết không bỏ cuộc khi theo đuổi nghiên cứu".

Sỹ kể lại: "Quá trình học tập những năm đầu ĐH có lúc không ổn. Trong một số học kỳ, em đạt điểm tổng kết dưới 65. Nhưng bằng sự cố gắng, em đã tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng giỏi. Vinh dự hơn, em còn là trưởng một nhóm được nhận giải thưởng tại cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc - Eureka và là thành viên của cuộc thi Bosch (chỉ có 22 nhóm trên toàn quốc được lựa chọn)". Tất cả thành quả hôm nay, Sỹ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của thầy cô đã dìu dắt mình những năm tháng học ĐH.

Nói về ĐH Auburn, Sỹ cho biết: "Đây là ngôi trường đầu tiên em đăng ký và có cơ hội được theo học. ĐH Auburn là ngôi trường top đầu nghiên cứu, đặc biệt là lĩnh vực em đang theo đuổi. ĐH này còn nằm trong danh sách top 30 ĐH công lập tốt nhất nước Mỹ".

Sỹ cho biết thêm sắp tới sẽ tập trung vào chương trình học y sinh, rèn luyện kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, anh sẽ tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, học hỏi từ các giáo sư và anh chị đi trước để tiếp tục có những công trình nghiên cứu thực sự chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null