Những người đàn bà mệnh... khổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi tỉnh táo, các chị lành như đất. Họ không lo thân mình bệnh tật mà lại bận lòng chuyện gia đình, lo các con ở nhà không ai chăm sóc… Những lúc ấy, nếu không gặp họ tại khu điều trị nữ của Bệnh viện Tâm thần kinh thì chẳng ai nghĩ họ bị bệnh tâm thần.

Nằm điều trị hơn 1 tuần nay vì căn bệnh rối loạn tâm thần cấp tính thoáng qua, bệnh tình của chị Rơ Lan Seng (làng Ó, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) đã có phần ổn định. Nếu tình hình sức khỏe tốt hơn, chị có thể xuất viện trong vài ngày tới. Bệnh đã ổn nhưng thay vì vui mừng, tâm trạng chị Seng lại nặng như chì bởi lo cho con trai ở nhà một thân một mình không biết có xoay xở được không.

 

Em Hà Trọng Tú phải nghỉ học lên chăm mẹ tại bệnh viện. Ảnh: N.N
Em Hà Trọng Tú phải nghỉ học lên chăm mẹ tại bệnh viện. Ảnh: N.N

Kể chuyện đời mình, giọng chị buồn rười rượi: “Khi mình mang thai được 6 tháng thì chồng bỏ đi mất. Nó chê mình xấu, mình nghèo nên nó đi kiếm người khác ưng rồi. Hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Giờ con trai mình cũng đã 14 tuổi. Mình nhập viện, con trai phải nghỉ học đi chăn bò vì không ai chăn giúp. Mẹ ruột thì phải lên đây chăm mình, còn dì thì có con nhỏ, cậu phải đi làm thuê… Nhà mình chỉ có 2 con bò, không chăn bò chết thì biết lấy gì mà sống”.

Theo lời chị Seng, vừa rồi, con trai chị có điện thoại lên bảo chúng bạn ở nhà rủ đi mót hồ tiêu kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ. Nghe con kể chị lo lắm. Lo vì con còn nhỏ, rất dễ bị bạn xấu rủ rê, rủi làm chuyện gì dại dột thì ân hận cả đời. Bây giờ, chị chỉ mong nhanh khỏi bệnh để về lo chuyện nhà cửa, cố gắng cho con đi học lại.

Nằm điều trị tại phòng bệnh kế bên, lòng chị Đỗ Thị Lặng (thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) lại bộn bề những nỗi lo khác. Chồng mất vì bệnh ung thư 8 năm trước khi con út mới được vài tháng tuổi, một mình chị gánh vác gia đình. Căn bệnh ung thư không chỉ cướp đi người chồng, người cha của 3 đứa nhỏ mà còn để lại gánh nặng nợ nần và những khó khăn chồng chất về tinh thần.

Nhiều năm qua, chị Lặng tự lực cánh sinh, vượt khó một mình chăm lo cho 3 con. Giờ con trai đầu đang học lớp 10, con thứ hai lớp 6 và đứa út lớp 3. Gánh nặng lo toan, áp lực cuộc sống khiến chị Lặng phát bệnh. Năm 2017, chị đã phải nhập viện điều trị vì chứng rối loạn phân biệt cảm xúc. Chưa điều trị dứt điểm mà chị nằng nặc đòi về vì nhà neo người, các con không ai chăm sóc. Vì vậy, sau một thời gian thì bệnh cũ tái phát, áp lực thêm đè nặng.

Mẹ bệnh, con trai đầu phải tạm nghỉ học để lên bệnh viện chăm sóc mẹ. Hai em nhỏ đành nhờ hàng xóm chăm nom giùm. Gương mặt đầy lo âu, em Hà Trọng Tú (con trai chị Lặng) cho biết: “Nhà em chỉ có vài sào rẫy, thu nhập chỉ đủ ăn. Tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả hết. Cả nhà em không ai có bảo hiểm y tế cả. Mẹ nhập viện lần này không biết làm thế nào”.

Thấy cảnh nhà neo đơn, một người hàng xóm tốt bụng đã đưa chị Lặng lên Bệnh viện Tâm thần kinh điều trị, nhận chăm sóc 2 cháu nhỏ ở nhà và hứa sẽ giúp chị mua bảo hiểm y tế. Bác sĩ B’Long cho biết: “Gia cảnh của chị Lặng thật sự rất khó khăn, nhà neo người. Chị Lặng nhập viện với các triệu chứng nói nhảm, khóc lóc vô cớ, sợ hãi ai đó… Hiện sức khỏe chị đã có tiến triển, đáp ứng tốt với thuốc”. Ngoài chăm sóc sức khỏe, động viên về mặt tinh thần, bác sĩ B’Long còn liên hệ với các nhà hảo tâm hỗ trợ chị Lặng chút ít chi phí. Các nhân viên trong khoa cũng giúp chăm sóc chị Lặng để cháu Tú an tâm về nhà đi học.

Làm việc tại khu điều trị nữ của Bệnh viện Tâm thần kinh, các bác sĩ, nhân viên trong khoa không ít lần chứng kiến những bệnh nhân nữ có hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí có bệnh nhân nằm viện điều trị dài ngày nhưng không có người thân chăm sóc, có người còn bị bỏ mặc. Trách nhiệm với gia đình, con cái, lo toan bộn bề càng khiến người bệnh dễ bị kích động, dễ mắc các chứng trầm cảm, lo âu làm bệnh nặng thêm. Theo các bác sĩ, phụ nữ có khả năng mắc bệnh trầm cảm cao hơn nam giới khoảng 75% và khả năng mắc bệnh rối loạn lo âu cao hơn nam giới đến 60%. Nguyên nhân, theo bác sĩ B’Long phân tích, chính là do những lo toan, áp lực cuộc sống, thiếu sự chia sẻ, chăm sóc của người chồng. Trong đó, trầm cảm sau sinh ở phụ nữ có chiều hướng ngày càng gia tăng. Trầm cảm khiến người bệnh cảm thấy cuộc đời u ám, buồn chán và tuyệt vọng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nặng hơn có thể khiến người bệnh tự làm hại bản thân, thậm chí tự sát. Chính vì vậy, mỗi gia đình cần quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời giúp người bệnh điều trị, vượt qua khó khăn.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

 BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

4 bước đơn giản để lấy số thứ tự online tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1)

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Cơ sở 1) vừa ban hành hướng dẫn lấy số thứ tự online tại Trung tâm. Người dân và doanh nghiệp có thể chủ động lấy số thứ tự online trước khi đến giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

null