Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ thế hệ 9X ở Gia Lai xem việc hiến máu như một thói quen, với tần suất từ 3-4 lần/năm. Hành động của họ đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.

Với 26 lần hiến máu, anh Võ Thành Đạt (SN 1991)-Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai là 1 trong 50 cá nhân của toàn tỉnh được nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai.

Nói về việc hiến máu, anh Đạt cho hay: “Cách đây hơn 10 năm, ông ngoại mình bị bệnh nặng cần phải tiếp nhận tiểu cầu. Việc tìm được người hiến tiểu cầu phù hợp thời điểm đó rất khó khăn, cộng với sức khỏe yếu nên ông ngoại mất tại bệnh viện. Đến năm 2015, mình bắt đầu hành trình hiến máu cho đến nay”.

Anh Võ Thành Đạt (ở giữa) nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai vì có 26 lần hiến máu. Ảnh: M.N
Anh Võ Thành Đạt (ở giữa) nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai vì có 26 lần hiến máu. Ảnh: M.N

Công tác tại Công ty Điện lực Gia Lai, dù bận rộn nhưng hễ có đợt hiến máu tình nguyện là anh Đạt đều có mặt để tham gia. Anh Đạt còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai, hiến máu đột xuất khi có trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình hiến máu, anh Đạt chia sẻ: “Cách đây 4 tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 1 trường hợp ở huyện Chư Prông cần tiểu cầu gấp. Lúc đó khoảng 23 giờ 30 phút, anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai gọi điện thoại thông báo, mình lập tức đến bệnh viện để hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân. Hành động nhỏ nhưng mình cảm thấy vui vì góp một chút công sức trong cứu chữa bệnh nhân”.

Không chỉ hiến máu, anh Đạt còn chủ động tìm hiểu thông tin để giải thích, vận động mọi người cùng hiến máu. Mẹ, em gái, em trai của anh Đạt cũng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Anh Đạt cũng là người truyền lửa cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Công ty Điện lực Gia Lai.

“Sau mỗi lần hiến máu, tôi duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao để sức khỏe tốt hơn. Tôi đều đặn tham gia hiến máu 3-4 lần/năm”-anh Đạt tâm sự.

Anh Võ Thành Đạt (bìa trái) tích cực hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N
Anh Võ Thành Đạt (bìa trái) tích cực hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N

30 lần hiến máu tình nguyện là thành tích của anh Nguyễn Quốc Anh (SN 1993, 18/1 đường Trần Quý Cáp, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Bắt đầu hiến máu từ năm 2017, lý do hiến máu của Quốc Anh hết sức đơn giản: Trao đi giọt hồng để thắp lên ngọn lửa nhân ái, mang lại hy vọng sống cho các bệnh nhân đang cần máu gấp.

Khoảng cách giữa các lần hiến máu toàn phần là 3 tháng, còn hiến tiểu cầu thì chỉ sau 21 ngày là có thể hiến tiếp nên anh Quốc Anh tham gia cả hai hình thức. Chàng trai trẻ có nhóm máu O này đã 10 lần hiến tiểu cầu, 20 lần hiến máu toàn phần. Anh Quốc Anh bày tỏ: “Mỗi lần đến bệnh viện hiến máu, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh rất đáng thương. Nhiều bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu hàng tháng. Vì thế, tôi hiến máu thường xuyên để giúp đỡ người bệnh, mong muốn lan tỏa việc hiến máu tình nguyện”.

Anh Quốc Anh hiện đang làm nghề giao hàng cho một doanh nghiệp chuyên phụ kiện hàng mộc nên luôn chủ động thời gian để tham gia hiến máu tình nguyện. Để có thể hiến máu đều đặn, anh Quốc Anh duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, tích cực tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe.

Được nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai vào chiều 5-7 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu, anh Quốc Anh cảm thấy tự hào. Anh Quốc Anh cho biết: “Không chỉ góp giọt máu hồng cứu sống bệnh nhân, mỗi lần hiến máu là một lần tôi được kiểm tra sức khỏe. Tôi rất vui vì được nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai, còn sức khỏe thì tôi còn tiếp tục tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu”.

Anh Nguyễn Quốc Anh (bìa phải) phát tờ rơi tuyên truyền mọi người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N
Anh Nguyễn Quốc Anh (bìa phải) phát tờ rơi tuyên truyền mọi người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N

Giống như anh Đạt, anh Quốc Anh cũng là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai. Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai cho hay: “Tôi nắm rõ nhóm máu của từng thành viên trong Câu lạc bộ. Mỗi lần có bệnh nhân cần máu khẩn cấp, nếu đủ thời gian, chỉ cần liên hệ là anh Quốc Anh và anh Đạt đều nhanh chóng hỗ trợ. Trong đó, có những trường hợp cần máu cấp cứu, hành động đẹp của anh Quốc Anh và anh Đạt đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân khỏi “cửa tử”.

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Việc hiến máu cứu người chính là hành động cao đẹp và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những cá nhân tiêu biểu như anh Đạt, anh Quốc Anh đã góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 50 cá nhân, 17 tập thể có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.