(GLO)- Những ngày giáp Tết, chợ tạm Ia Kring, TP. Pleiku (đường Nguyễn Văn Linh) trở nên nhộn nhịp, tấp nập khi lượng người đổ về đây mua bán tăng đột biến.
Đã thành thông lệ, từ sáng sớm ngày Mùng 1 Tết, rất đông người dân Phố núi Pleiku đổ về các chùa và nghĩa trang trên địa bàn để xin lộc đầu năm, cầu bình an cho gia đạo và viếng mộ tổ tiên, ông bà để tưởng nhớ cội nguồn.
(GLO)- Sau ngày mùng 1 Tết dành để hiếu kính người thân, họ hàng, sang ngày mùng 2 Tết, người dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai bắt đầu kéo nhau đi chơi Xuân. Các điểm vui chơi giải trí vì thế cũng nhộn nhịp.
Vào dịp cuối tháng 5 và đầu tháng 6 Lai Châu bước vào mùa mưa, khi những cơn mưa tưới mát cho núi rừng Tây Bắc cũng là lúc đồng bào các dân tộc vùng cao bước vào một vụ mới.
(GLO)- Từ 6 giờ sáng 25-2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), các tiệm vàng trên địa bàn TP. Pleiku đã mở cửa đón khách mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài. Đến giữa trưa, các tiệm vàng lớn đều chật cứng người, cảnh mua bán diễn ra rất nhộn nhịp.
(GLO)- Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết, không khí mua bán đang rất hối hả, tấp nập khắp mọi nơi, từ mặt hàng bánh mứt, hoa, trái cây, thức uống cho đến thực phẩm tươi sống…
(GLO)- Tết Nguyên đán là thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Vì vậy, hệ thống cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chợ trên địa bàn huyện Đức Cơ đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng phong phú để phục vụ nhu cầu của người dân.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, trở lại các làng biển ở Quảng Bình, sau một năm sự cố môi trường, nơi bị nặng nề nhất 4 tỉnh miền Trung cũng đã hồi sinh mạnh mẽ.
(GLO)- Trong không khí rộn ràn những ngày giáp Tết, người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị, sắm sửa cho gia đình mình một cái Tết đoàn viên, thắm đượm sắc Xuân.