Nhộn nhịp làng biển Quảng Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trở lại các làng biển ở Quảng Bình, sau một năm sự cố môi trường, nơi bị nặng nề nhất 4 tỉnh miền Trung cũng đã hồi sinh mạnh mẽ.

Yên tâm bám biển

Xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch) đưa ra chỉ tiêu đánh bắt nghề cá trên biển năm 2017 là khoảng 8.000 tấn, ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết, đặt ra mục tiêu ấy cũng vì lo sau sự cố môi trường biển, địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn, sợ không hoàn thành sẽ ảnh hưởng tâm lý cho năm 2018. Nhưng mọi việc đã ngoài mong đợi, sản lượng đánh bắt đạt hơn 12.000 tấn, tất cả đều là hải sản có chất lượng, giá bán tốt khiến làng biển phấn khởi.

 

Cá hố, loài đặc sản của ngư dân Cảnh Dương được xuất bán ra nước ngoài.
Cá hố, loài đặc sản của ngư dân Cảnh Dương được xuất bán ra nước ngoài.

Ngư dân Hồ Đăng Toàn cho biết: “Nhờ bám chính sách của Đảng, Nhà nước nên ngư dân yên tâm đánh xa bờ, cần cù chịu khó khiến biển không phụ lòng người. Mỗi ký cá trung bình giá 70.000 đồng thì 12.000 tấn cá cũng đạt được hơn 800 tỷ đồng rồi, chưa kể nghề cá kéo theo dịch vụ hậu cần, ngành buôn bán chế biến hải sản cũng ăn nên làm ra”.

Khác với Đức Trạch, xã biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) có sản lượng đánh bắt khiêm tốn hơn, đạt 4.000 tấn hải sản. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương Phạm Đình Tiến cho biết: “So với năm 2016, mùa đánh bắt năm 2017 đã tăng hơn 1.000 tấn, chủ yếu là nghề câu cá hố đặc sản ở khơi xa mang lại giá trị hơn 300 tỷ đồng, mỗi lao động được trả lương hơn 6 triệu đồng/tháng. Nghề biển đã trở lại thời kỳ phát triển như trước khi sự cố môi trường và bà con rất yên tâm bám biển”.

Đi về phía cát, vào xã biển Bảo Ninh (huyện Đồng Hới), kinh tế biển cũng đang vực dậy. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã bảo Ninh cho biết, sản lượng đánh bắt cá của xã đạt hơn 11.000 tấn, cao hơn nhiều so với năm chưa bị sự cố môi trường. “Mùa đánh bắt 2018 đang hứa hẹn một năm bội thu và giá cá tăng cao sẽ là động lực lớn để ngư dân phấn đấu đầu tư làm ăn”, ông Hiếu đánh giá.

Nguồn lực đúng hướng

Năm 2017, xã Đức Trạch lên kế hoạch đóng mới 22 tàu cá, tuy nhiên đến cuối năm đã đóng tổng cộng 42 tàu xa bờ, vượt kế hoạch 22 tàu cá.

Ngư dân Hồ Đăng Hiền cho biết: “Chủ trương đánh bắt xa bờ đúng hướng nên ngư dân tích cực tham gia, tài chính vay mượn được đầu tư bài bản và giám sát chặt chẽ đưa lại lợi ích từ đánh bắt hiệu quả, tàu và ngư lưới cụ mua sắm chỉn chu nên bà con làng biển lao vào làm ăn từ biển lên bờ, từ bờ vào nhà máy, từ nhà máy buôn bán ra nước ngoài ngày càng tốt hơn”.

Xã Cảnh Dương thành lập 14 tổ đoàn kết biển xa với 170 phương tiện tham gia, ngoài ra xã còn lập được 10 tổ hợp tác, 18 tổ đoàn kết, 28 tập đoàn tàu riêng cùng 5 tổ đoàn thúng máy tạo thế mạnh rất lớn trên biển. Khó khăn giúp đỡ nhau, buôn bán cá câu không bị ép giá.

Ngư dân trẻ Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Đông Cảng (xã Cảnh Dương) hồ hởi: “Nhờ có các tổ đội mà cánh ngư dân xa như chúng em hồi phục đánh bắt nhanh sau sự cố môi trường biển. Mọi người giúp nhau thông tin luồng cá, giúp nhau hỗ trợ hậu cần, giúp nhau giá cả thị trường xuất khẩu cá hố nên anh em phấn khởi ra khơi. Một tàu hồi phục là phía hậu cần hồi phục. Người mua bán cá, xưởng làm lưới, nhà máy nước đá, công ty thu mua… đều hồi phục”.  

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, hồ hởi thông báo: “Năm qua địa phương có 12 tàu cá được đóng mới, tất cả đều từ xa bờ. Dù sự cố môi trường biển rất nghiêm trọng nhưng nguồn lực đầu tư đúng hướng đang động viên ngư dân. Xã Bảo Ninh ngoài đóng tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ thì bà con tự bỏ tiền túi để đóng thêm tàu mới”.

Sở NN-PTNT Quảng Bình cho biết: “Năm 2017 có 91 tàu cá đóng mới, nâng cấp hoàn thành đi vào sản xuất, trong đó có 30 tàu vỏ thép, 1 tàu vỏ composite và 59 tàu vỏ gỗ. Tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, ngư dân vay 1.011 tỷ đồng”. Năm 2018, ngư dân đang tấp nập đăng ký hơn 30 chỉ tiêu đóng mới tàu xa bờ theo Nghị định 67 với mỗi chiếc từ 18-30 tỷ đồng. Ngư dân Nguyễn Công Hoan, xã Bảo Ninh nói: “Việc vay mượn và trả nợ ngân hàng của ngư dân đúng hẹn, ngư dân cũng rất quyết tâm xem trọng kinh tế biển”.

Làng nghề hồi sinh

Nghề cá hồi phục, các làng nghề ven biển hồi phục theo. Năm 2016, làng nghề nước mắm thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) đều úp lu không thể chượp nước mắm truyền thống thì năm 2017 đã nhộn nhịp trở lại.

Bà Đinh Thị Huế, Chủ tịch Hội Nước mắm Nhân Trạch kể: “Năm 2016, 400 hộ làm nước mắm của làng điêu đứng. Nước mắm Nhân Nam nổi tiếng mấy trăm năm nay, chỉ vì sự cố môi trường mà đình đốn cả năm. Sang năm 2017, ngư dân đánh bắt được thì cả làng ai cũng mừng, 400 hộ dân là 400 cơ sở chế biến nước mắm nhĩ ngon nức tiếng, xuất khẩu ra cả nước ngoài. Cả ngàn lao động dựa vào mà làm ăn. Nay bạn hàng tìm đến, dòng nước mắm ngon nhất đã chắt ra bán, người ở trong Nam, ngoài Bắc đã khen tiếng trở lại”.

Vào làng Nhân Nam, mùi nước mắm cốt dậy lên thơm lừng, từng lu chượp mắm của các cơ sở được chăm sóc chu đáo cho mùa xuất nước mắm Tết cổ truyền Mậu Tuất đã đến lúc xuất đi. Bà Nguyễn Thị Hòa, chủ một cơ sở nước mắm gia đình nói: “Một lít nước mắm xuất bán lúc này hồi sinh việc làm cho cả nhà 6 người chúng tôi, cả xóm rồi cả làng đang rất phấn khởi”.

Trong khi đó, ở làng Quy Đức (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), ông Trương Công Hoạt, Chủ tịch Hội Nông dân, kể: “Năm 2015, nghề chế biến hải sản tươi thành khô ở Quy Đức đạt 1.500 tấn, năm 2016 bị sự cố môi trường, cả làng chỉ làm cầm hơi 400 tấn. Năm nay, ngư dân làm ăn trên biển tốt, nghề chế biến hải sản đạt hơn 2.000 tấn, rứa là rất cao. Cơm áo gạo tiền, xây nhà cửa, con cái học hành, thăm nom đau ốm… đều ở cái nghề được vực dậy”.

 

Ngư dân Hồ Đăng Toàn cho biết, Tết Mậu Tuất năm nay ăn tết vui hơn 2 năm trước vì nghề biển được mùa, giá cả bán tốt. Ở xã biển Cảnh Dương, người người, nhà nhà đã tất bật mừng xuân, đón tết rất khí thế bằng cách lên kế hoạch đánh bắt thủy hải sản vượt mức năm cũ để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân. Tại xã Bảo Ninh, ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết, bà con ngư dân có một cái tết đầm ấm và vững tin. Mùa biển sau tết năm nay được dự đoán là bội thu, sẽ kích thích nhiều ngành nghề tạo thêm việc làm cho người dân các vùng phụ cận.

Các làng nghề đan thuyền thúng ở Thọ Đơn (Ba Đồn) hay làng làm muối ở Phú Lộc (xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) cũng từ đó mà hồi sinh theo nhu cầu đánh bắt của ngư dân. Làng biển mỗi sáng mùa tàu về lại nhộn nhịp hơn trước.

Bởi thế mà ông Hồ Đăng Chiến, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch kể thêm: “Biển hồi sinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng về thăm xã biển xây dựng nông thôn mới vào giữa năm 2017, thấy không khí ngư dân tin tưởng, Thủ tướng đã đồng ý tặng cho bà con Đức Trạch và vùng phụ cận công trình âu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá để bà con yên tâm bám biển xây dựng quê hương, phát triển bền vững”.

Minh Phong/sggp

Có thể bạn quan tâm

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

null