Nhộn nhịp vui chơi Mùng 4 tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 ngày chúc Tết đến người thân họ hàng, Mùng 4 Tết nhiều gia đình và các bạn trẻ đã chọn nhiều địa điểm để vui chơi. Công viên hay các  quán cà phê chính là nơi nhiều người chọn đến để cùng nhau hàn thuyên, vui chơi trong những ngày đầu Xuân ấm áp.
 

Tại công viên Diên Hồng, các em nhỏ được bố mẹ mua sắm đồ chơi cho mình.
Tại công viên Diên Hồng, các em nhỏ được bố mẹ mua sắm đồ chơi cho mình. Ảnh: Đỗ Hằng

Trong thời tiết đẹp, đường phố Pleiku hôm nay rạo rực hẳn lên. Dòng người đổ về các hàng quán cà phê, khu vui chơi đông đúc hơn. Tại các quán cà phê ngày này, không khí rất nhộn nhịp, thu hút người dân không kém. Đây cũng là khoảng thời gian để mọi người cùng nhâm nhi từng ly cà phê, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh Trần Hồng Quang (xã Trà Bá, TP. Pleiku) chia sẻ: Vào ngày Tết, khi đi thăm họ hàng, bạn bè xong thì chúng tôi thường tập trung tại quán cà phê, vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn dòng người qua lại tấp nập và nói những câu chuyện vui của năm mới.
 

Cùng với đó, em Nguyễn Ngọc Thùy, (26 tuổi, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) vui vẻ nói: “Mọi năm cứ đến ngày mùng 4 tôi và bạn bè tụ tập để họp lớp, tán gẫu sau những ngày Tết đi cùng gia đình. Chọn quán cà phê vì tại đây chúng tôi có thể nge nhạc thư giản và chia sẻ cùng nhau về công việc và mọi điều trong cuộc sống.

Không chỉ các hàng quán cà phê, tại công viên Diên Hồng ngay từ sớm đã nhộn nhịp. Nhiều gia đình đưa con trẻ đến đây để vui chơi. Chị Đỗ Thị Hiệp, (47 tuổi, Làng Kép, phường Đống Đa, TP.Pleiku) cho hay: “Chỉ còn vài ngày nữa là vô học, nên hôm nay tôi đưa con gái đến đây để vui chơi. Hy vọng rằng đây chính là động lực để khi vào học con sẽ học tốt hơn nữa”.

 

Khu vực Đồng Xanh được nhiều gia đình chọn đến.
Khu vực Đồng Xanh được nhiều gia đình chọn đến. Ảnh: Ngọc Thu

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày Tết, Công viên Đồng Xanh luôn tấp nập người tham quan. Những ngày này, các gia đình tranh thủ đưa con em đến Công viên Đồng xanh chơi. Chị Nguyễn Thị Hồng Trang (Thị trấn Nghĩa Hòa, Chư Păh) cho biết: Tranh thủ dịp Tết tôi dẫn các con mình đi chơi để các cháu có tận hưởng được không khí Tết, hòa mình vào các trò chơi ngoài trời, các hoạt động bổ ích để các cháu có kỳ nghỉ Tết thật thú vị.
 

Để thu hút khách và phục vụ chu đáo trong những ngày này, Ông Lê Văn Trường-Cán bộ phụ trách công viên Văn Hóa Đồng Xanh cho biết: “ Trong dịp Tết này, lượng khách về đây đông hơn, tăng khoảng 10% so với mọi năm. Dự kiến đến hôm nay lượng khác hơn 10 ngàn lượt người. Các khu trò chơi phục vụ tết như leo núi, tàu lượn…  sung túc và nhiều khách đặc biệt là các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, các món ăn như cơm lam, gà nướng, kem nước giải khát… giá rất bình dân chủ yếu để phục vụ du khách tốt nhất”.
 

Đỗ Hằng-Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null