Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì hoạt động chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng quốc gia, là hồn thiêng sông núi. Với mỗi người dân đất Việt, không gì thiêng liêng hơn khoảnh khắc đứng nghiêm dưới cờ, mắt hướng nhìn cờ Tổ quốc tung bay trong gió, miệng hát vang bài Quốc ca. Nghi thức trang trọng ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho đất nước mà còn nhân lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Với ý nghĩa ấy, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Tại huyện Phú Thiện, hoạt động này được duy trì gần 8 năm qua, trở thành nét đẹp văn hóa, mang tính giáo dục chính trị sâu sắc.

dvtn-xa-an-phu-thuc-hien-tuyen-duong-co-to-quoc-o-lang-brong-phao-anh-pl.jpg
Đoàn viên thanh niên xã An Phú (TP. Pleiku) thực hiện tuyến “Đường cờ Tổ quốc” tại làng Bong Phrâo. Ảnh: P.D

7 giờ sáng 3-3 vừa qua, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại các cơ quan, đơn vị: Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện tập trung về khu vực Quảng trường 30-3 để tiến hành chào cờ. Nghi thức chào cờ thực hiện nghiêm túc và trang trọng.

Ngay sau đó, các cơ quan, đơn vị cùng tham gia sinh hoạt chính trị dưới cờ với các nội dung, như: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 2; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 2; quán triệt một số nội dung tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-cho hay: Các buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Cũng với ý nghĩa nhân lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc, phong trào xây dựng các tuyến “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ thanh niên” được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Vào các ngày lễ lớn, hình ảnh những lá cờ Tổ quốc treo trang trọng trên các trụ cờ theo quy cách thống nhất nhìn đẹp mắt, góp phần làm cho không khí ngày lễ thêm long trọng, ý nghĩa. Tại thị xã An Khê, 11/11 xã, phường đều triển khai mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, tổng chiều dài tuyến đường cờ gần 20 km với hơn 3.300 cột cờ.

Lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Hội Nông dân phường Thống Nhất (TP. Pleiku) phối hợp với Chi bộ tổ dân phố 7 thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” dài 800 m tại đường Vạn Kiếp. Thành Đoàn Pleiku cũng khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại khu vực bờ kè suối Hội Phú với tổng kinh phí 70 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Trao đổi với P.V, anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku-cho biết: Đến nay, 21 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đều có công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Các công trình đã góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc một cách trực quan, sinh động trong mỗi người dân, nhất là đoàn viên thanh niên.

Mặt khác, các công trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong xây dựng đô thị văn minh; khích lệ tinh thần đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân trong đoàn viên thanh niên.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?