Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

1a.jpg
Anh Nguyễn Văn Thiên được Công ty Điện lực Gia Lai tặng Giấy khen vì đã tích cực tham gia xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 (ảnh nhân vật cung cấp)

Gần 12 năm gắn bó với công tác quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp, anh Nguyễn Văn Thiên luôn xung kích trong mọi nhiệm vụ, phong trào của cơ quan. Có chút ngại ngùng khi nói về mình, chàng công nhân sinh năm 1990 nhẹ nhàng chia sẻ: “Tôi sinh ra tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Từ nhỏ, tôi đã thích những thứ thuộc về máy móc, thiết bị, thích khám phá nên quyết tâm thi vào ngành Điện.

Năm 2011, tôi theo học tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Sau khi tốt nghiệp, tôi chính thức được nhận vào làm công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp tại Điện lực Chư Sê. Đến năm 2017, tôi được giao thêm nhiệm vụ an toàn vệ sinh viên. Công việc quản lý, vận hành đường dây và trạm biến áp đòi hỏi phải luôn cẩn trọng, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc”.

Công việc mỗi ngày của anh Thiên cùng đồng nghiệp là trực tiếp tham gia kéo dây, dựng trụ, bảo trì, sửa chữa sự cố về điện. Đồng thời, bám sát từng đường dây, từng trạm biến áp để đảm bảo vận hành an toàn cho việc cung cấp điện, bất kể ngày đêm, mưa gió.

“Người công nhân phải luôn luôn học hỏi để đảm bảo an toàn trong công tác vận hành lưới điện, xử lý sự cố. Ngoài ra, cần phải có sự nhiệt huyết và đôi khi là hy sinh những hạnh phúc riêng tư”-anh Thiên tâm sự.

2a.jpg
Anh Nguyễn Văn Thiên (bìa trái) là người nhiệt huyết, yêu nghề (ảnh nhân vật cung cấp).

Hơn 12 năm gắn bó với công việc, anh Thiên đã trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn. Đáng nhớ nhất với anh là những ngày xung kích tham gia khắc phục hậu quả do bão số 4 (bão Noru) tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam vào năm 2022. Anh kể: “Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên được những thiệt hại khi bão Noru đổ bộ vào đất liền. Riêng tại Quảng Nam, cơn bão này đã khiến nhiều người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà, trường học, trụ sở làm việc bị tốc mái, hư hỏng, thậm chí bị sập đổ hoàn toàn.

Trước tình hình đó, khi Công ty Điện lực Gia Lai phát động cán bộ, công nhân lên đường tham gia khắc phục hậu quả cơn bão, tôi đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Khi chúng tôi đến huyện Quế Sơn, lưới điện tại đây đã mất hoàn toàn, cột điện đổ ngổn ngang, cây cối đổ rạp, hàng loạt nhà dân bị tốc mái… Chúng tôi đã ở tại đây 1 tuần mới khắc phục được đường điện, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống”.

Tinh thần xung kích của anh Nguyễn Văn Thiên còn được các đồng nghiệp nhắc đến bằng sự tích cực tham gia thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối (từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên) theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc, giúp nâng công suất truyền tải điện cho khu vực Bắc-Trung đang từ khoảng 2.200 MW lên khoảng 5.000 MW. Dự án có chiều dài trên 500 km, được thi công thần tốc trong điều kiện thời tiết bất lợi và hoàn thành chỉ sau hơn 6 tháng.

3a.jpg
Dù công việc khó khăn, vất vả, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi chàng công nhân năng nổ, nhiệt tình Nguyễn Văn Thiên (ảnh nhân vật cung cấp).

“Dự án đi vào vận hành một cách nhanh chóng là công sức của cả chục ngàn người, trong đó có hơn 3.000 kỹ sư, công nhân tay nghề cao của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được huy động để hỗ trợ nhà thầu dựng cột, kéo dây… Tất cả đều tập trung thi công với phương châm “4 tại chỗ”, “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc xuyên lễ, Tết, ngày nghỉ”… Vì vậy, tôi vô cùng tự hào khi trực tiếp góp một phần công sức nhỏ bé vào dự án lớn và ý nghĩa như vậy”-anh Thiên nói.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Thiên còn thường xuyên chia sẻ, trao đổi, quan tâm, nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn trong công việc. “Chính tình yêu nghề đã tạo nên động lực để tôi gắn bó với con đường mình đã chọn”-anh Thiên khẳng định.

Ông Trương Ái-Giám đốc Điện lực Chư Sê-cho biết: “Nguyễn Văn Thiên là công nhân có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc với công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Thiên còn quan tâm tới những người xung quanh, luôn động viên đồng nghiệp cùng nỗ lực, cố gắng trong công việc. Thiên là tấm gương để cho đồng nghiệp học hỏi, noi theo”.

Với những cống hiến trong quá trình công tác, anh Thiên đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; 2 lần được Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2018 và 2022); 5 lần được Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai tặng giấy khen.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.