Nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản: Công an vào cuộc điều tra mỏ cát vi phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khai thác khoáng sản không đúng khung giờ quy định, xe vận chuyển cát, sỏi ra khỏi mỏ không qua trạm cân, camera giám sát nhiều thời điểm không hoạt động... đó là hàng loạt vi phạm đang diễn ra tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông ở tỉnh Quảng Nam.

Có dấu hiệu tội phạm

Mới đây, Đoàn liên ngành của H.Đại Lộc (Quảng Nam) kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm về quản lý, khai thác khoáng sản cát, sỏi tại mỏ Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, H.Đại Lộc) của Công ty CP Trường Lợi được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép.

Cụ thể, doanh nghiệp (DN) này khai thác khoáng sản không đúng khung giờ theo quy định; chưa cung cấp đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu kỹ thuật để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; xe vận chuyển cát, sỏi ra khỏi mỏ không qua trạm cân và camera giám sát nhiều thời điểm không hoạt động…

Mỏ cát Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) của Công ty CP Trường Lợi. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Mỏ cát Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) của Công ty CP Trường Lợi. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Ông Võ Ngọc Tốt, Trưởng phòng TN-MT H.Đại Lộc, xác nhận với vi phạm trên, UBND H.Đại Lộc xử phạt hành chính đối với DN này với số tiền 80 triệu đồng về hành vi khai thác ngoài khung giờ quy định và không cập nhật kê khai, thống kê các số liệu khai thác cát. "Mới đây, chúng tôi họp với 12 DN khai thác khoáng sản trên địa bàn, quán triệt rất rõ trên tinh thần các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện... Quan điểm là không bao che cho bất cứ một ai; ai sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó", ông Tốt khẳng định.

Một lãnh đạo UBND H.Đại Lộc cho hay liên quan đến những vi phạm tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông, huyện đã giao cho Phòng TN-MT kiểm tra, giám sát kỹ hoạt động khai thác của DN này. "Việc có tạm đình chỉ hoạt động đối với DN này hay không thì phải căn cứ, theo dõi xem họ có tiếp tục vi phạm nữa hay không. Công an tỉnh đang điều tra về các vi phạm tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông. Khi có kết luận từ công an, huyện sẽ dựa vào đó có hướng xử lý tiếp theo", vị này nói.

Xe tải lấy cát từ mỏ Ngọc Kinh Đông đưa đi bán. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Xe tải lấy cát từ mỏ Ngọc Kinh Đông đưa đi bán. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết với việc khai thác khoáng sản cát tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông, đơn vị đã xác minh, điều tra và bước đầu phát hiện có dấu hiệu tội phạm. "Đơn vị đang tập trung xử lý nhiều nội dung liên quan đến vấn đề khai thác cát, kết quả điều tra ban đầu xác định có dấu hiệu tội trốn thuế. Vụ việc đang trong quá trình điều tra. Thời gian tới nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án và xử lý theo quy định", thượng tá Xuyên thông tin.

Thanh, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, cho rằng hiện công tác quản lý hoạt động hệ thống giám sát camera tại các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh rất bất cập. Hầu hết camera của đơn vị khai thác khoáng sản cung cấp không đồng bộ với đầu ghi nên không tương thích việc lưu trữ dữ liệu tự động về đầu ghi tại Cục Thuế tỉnh.

Ngoài ra, công tác theo dõi, quản lý dữ liệu video từ máy quay theo hình thức thủ công, nhận dạng phương tiện ra vào trạm cân, đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác bằng mắt thường, chưa có phương án nhận dạng, lưu trữ biển số xe tự động. Chưa kể, có trường hợp camera không kết nối với trạm cân, vị trí lắp đặt camera không phù hợp; có trường hợp hư hỏng không kiểm soát được.

Hàng loạt xe tải nối đuôi nhau vào mỏ Ngọc Kinh Đông lấy cát. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Hàng loạt xe tải nối đuôi nhau vào mỏ Ngọc Kinh Đông lấy cát. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Tiếp, trong trường hợp hình ảnh từ mỏ cát được truyền về Cục Thuế tỉnh đi nữa thì cũng không biết xe đó là xe gì, trọng lượng chở bao nhiêu, bởi hình ảnh rất mờ; lúc có, lúc không. Đáng nói, công chức nhà nước được nghỉ thứ bảy và chủ nhật, trong thời gian này sẽ không có người ngồi trên máy để theo dõi, giám sát. Chưa kể nếu DN khai thác vào ban đêm thì không thể quản lý ?!

Hiện tất cả các mỏ cát, bến bãi tập kết cát đều có lắp đặt hệ thống camera giám sát nhưng thẻ nhớ các camera chỉ lưu trữ tối đa 20 ngày. Nếu quá thời gian này hình ảnh sẽ lưu đè lên nhau, làm mất dữ liệu trước đó. Hình ảnh ghi lại qua camera không chứng minh được trữ lượng khai thác thực tế tại các mỏ nên nếu những đối tượng gian dối có rất nhiều cách để qua mặt cơ quan chức năng. "Đối với những vi phạm tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông, vừa rồi, Cục Thuế tỉnh đã mời đại diện DN này lên làm việc. Trong trường hợp DN này bị xử phạt hành chính thì dễ, nhưng hiện vì có dấu hiệu phạm tội nên công an tỉnh đang điều tra nên chưa thể xử lý được", ông Tiếp cho biết thêm.

Khai thác cát lòng sông không phép

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Tấn Lợi Minh (địa chỉ trụ sở chính tại TT.Tân Bình, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) với số tiền 445 triệu đồng. Lý do, DN này đã khai thác cát, sỏi lòng sông vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực được phép khai thác. Ngoài ra, khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện là 200 m³ cát.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ông Tiếp đề xuất cần theo dõi, lưu trữ video theo cơ chế tự động tập trung về một trung tâm giám sát (ngoài việc quản lý dữ liệu nội bộ riêng của DN) giao cho đơn vị nào đó cấp huyện quản lý, theo dõi. Hệ thống máy chủ chuyên biệt tại trung tâm sẽ được vận dụng công nghệ AI phân tích tự động nhận dạng các phương tiện để đối chiếu sản lượng khai thác thực tế so với tình hình kê khai của DN với cơ quan chức năng. Thông qua đây, lực lượng chức năng sẽ dễ dàng quản lý được việc DN có khai thác ngoài khu vực cấp phép, thời gian khai thác, xe chở cát có qua trạm cân hay không...

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thông tin tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó, yêu cầu Sở TN-MT và Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và thanh tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Trường hợp tái diễn vi phạm thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi, không giải quyết gia hạn giấy phép.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Cục Thuế tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kê khai, nộp thuế, phí và các khoản thu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có khai thác cát, sỏi tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên; kiểm tra dữ liệu camera, trạm cân và sổ sách ghi chép, hóa đơn, chứng từ có liên quan, đối chiếu khối lượng khoáng sản đã khai thác và kê khai, nộp thuế. Trường hợp kê khai, nộp thuế không đúng với sản lượng đã khai thác, có dấu hiệu trốn thuế thì phải xử lý nghiêm…


Một doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành H.Đại Lộc cũng phát hiện nhiều vi phạm tại mỏ cát Pha Lê (xã Đại Sơn, H.Đại Lộc) của Công ty TNHH đầu tư thương mại Pha Lê. Cụ thể, trong giấy phép, DN này chỉ được sử dụng một sà lan, một tàu hút và một máy xúc cát từ lòng sông. Tuy nhiên, qua kiểm tra thời gian qua, mỏ cát này hoạt động hết công suất với hàng chục máy móc các loại, từ dưới lòng sông đến khu vực trên bến như một đại công trường. Lúc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có đến 46 các loại phương tiện tại mỏ (gồm tàu hút, tàu vận chuyển và xe múc). Ngoài ra, DN này còn khai thác ra ngoài các điểm mốc giới được cấp phép và việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát thực hiện chưa đảm bảo theo quy định. Với những vi phạm trên, UBND H.Đại Lộc đã có quyết định, tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với DN này.

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

null