Nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện nhiều mỏ khoáng sản được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân ở một số tỉnh khai thác nhưng chưa lắp đặt camera, trạm cân đúng theo quy định. Có mỏ dù có camera, trạm cân nhưng không truyền dữ liệu về cơ quan quản lý hoặc xe chở khoáng sản né camera, trạm cân…

Ghi nhận tại nhiều mỏ khoáng sản, PV Thanh Niên chứng kiến cảnh xe né trạm cân, hoặc trạm cân lắp đặt để "làm cảnh". Vì vậy, việc thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách từ khai thác khoáng sản là khó tránh khỏi.

Xe ben chở đất ra vào mỏ đất ở tổ dân phố An Ninh, P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ nhưng không có camera, trạm cân. Ảnh: Hải Phong

Xe ben chở đất ra vào mỏ đất ở tổ dân phố An Ninh, P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ nhưng không có camera, trạm cân. Ảnh: Hải Phong

Những mỏ khoáng sản "hai không"

Đi ngược lại hướng những đoàn xe chở đất nối đuôi nhau chạy xuống thôn 7, xã Đức Tân, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), chúng tôi lên phía tây của H.Mộ Đức, nơi có nhiều mỏ đất nằm trên núi đang hoạt động. Từ các ngọn núi này, xe cơ giới thi nhau san gạt cây, đào đất đưa lên hàng chục xe ben chờ sẵn.

Đứng trên đập nước Giếng Tiên, xã Đức Lân, H.Mộ Đức, chúng tôi quan sát thấy hàng chục xe ben lớn nhỏ vào ra lấy đất ở đập thủy lợi Giếng Tiên và mỏ ở núi làm trường bắn của H.Mộ Đức. Đáng nói, ở các mỏ đất này tuyệt nhiên không có trạm cân để ghi nhận xe vào ra chở đất. Mạnh xe nào xe nấy vào bãi, máy đào cứ thế xúc đất lên và vận chuyển đi, không biết xe có khối lượng bao nhiêu, có quá tải hay không...

Người dân ở thôn 7, xã Đức Tân cho hay hằng ngày có hàng chục, thậm chí hàng trăm chuyến xe từ dưới 10 tấn đến 20 tấn vận chuyển đất chạy từ phía núi xuống đây, làm ảnh hưởng giao thông và cuộc sống người dân hai bên đường.

Xe tải chở đất ra vào mỏ đất ở tổ dân phố An Ninh, P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ. Ảnh: Phạm Anh

Xe tải chở đất ra vào mỏ đất ở tổ dân phố An Ninh, P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ. Ảnh: Phạm Anh

Tại mỏ đất ở tổ dân phố An Ninh, P.Phổ Ninh, TX.Đức Phổ, chúng tôi thấy nhiều xe tải chở đất cao hơn thùng xe ì ạch đi ra từ mỏ. Đi ngược vào bên trong, chúng tôi để ý quan sát nhưng không thấy camera nào. Đi sâu vào nữa, cả camera lẫn trạm cân đều không có. Tại đây chỉ có tiếng xe tải, xe đào gầm rú, đào ngọn núi ra thành nhiều vùng nham nhở. Có chỗ do khai thác gặp đá nhiều, chủ mỏ đã mở đường đào núi vào sâu bên trong khai thác, biến ngọn núi vốn trồng cây nguyên liệu thành vùng đất đá hoang tàn.

Mới đây, chúng tôi đến mỏ đất Hành Thiện, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cũng chứng kiến hàng trăm lượt xe vào, ra nhưng không thấy trạm cân lắp đặt ở đây. Theo tìm hiểu thì được biết mỏ đất này đã hoạt động từ hơn nửa năm nay.

Né trạm cân

Qua ghi nhận tại nhiều mỏ khoáng sản ở tỉnh Quảng Ngãi, PV Thanh Niên còn chứng kiến tình trạng mua bán, vận chuyển cát sai quy định. Cụ thể, tại một mỏ cát trên sông Trà Khúc

(TP.Quảng Ngãi), chúng tôi phát hiện nhiều xe tải vận chuyển cát ra khỏi mỏ đã không qua trạm cân, mà "bẻ lái" qua con đường bên cạnh.

Trạm cân ở mỏ cát (xã Hành Tín Tây, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đặt cây kiểng, thùng phuy che lối ra vào. Ảnh: Hải Phong

Trạm cân ở mỏ cát (xã Hành Tín Tây, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đặt cây kiểng, thùng phuy che lối ra vào. Ảnh: Hải Phong

Còn một mỏ cát khác cũng trên sông Trà Khúc (thuộc H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) dù đã được cấp phép nhưng doanh nghiệp chưa lắp đặt trạm cân, camera, vẫn khai thác cát ì xèo với hàng chục, hàng trăm xe tải vào ra mỗi ngày. Đến khi cơ quan chức năng vào cuộc, mỏ cát này mới dừng khai thác. Ở một mỏ cát thuộc xã Hành Tín Tây, H.Nghĩa Hành, chúng tôi chứng kiến cảnh xe ben chở cát né qua đường mở bên cạnh, còn trên lối ra vào có đặt trạm cân lại xuất hiện cây kiểng, thùng phuy chắn ngang.

Việc không lắp đặt trạm cân, camera tại các mỏ khoáng sản đã gây hệ lụy không hề nhỏ. Mới đây, sau khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm của Công ty TNHH cơ giới và xây lắp Việt Đức trong khai thác đất tại mỏ đất núi Ông Đoài (thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở TN-MT phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra.

Theo UBND xã Tịnh Thiện, doanh nghiệp đã khai thác ngoài ranh mốc giới đã được cấp phép tại các mốc M2, M3, M4 và M5; tự ý mở thêm đường vào mỏ khai thác không đúng theo giấy phép được cấp... Ngoài ra còn có hiện tượng sai ranh mốc giới theo giấy phép dẫn đến tranh chấp với một hộ dân.

Điều đáng nói là mỏ đất núi Ông Đoài của Công ty TNHH cơ giới và xây lắp Việt Đức đã khai thác hơn 3 năm nay nhưng hoàn toàn không lắp đặt trạm cân, camera giám sát để chia sẻ dữ liệu quản lý với cơ quan chức năng. Hằng ngày, phương tiện ra vào thường xuyên lấy đất ra khỏi mỏ nhưng không hề được kiểm soát khối lượng thông qua trạm cân.

Đây không phải là mỏ khoáng sản duy nhất mà tại hàng loạt các mỏ đất của tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp cũng không lắp đặt trạm cân, camera theo quy định.

Hạn chót 30.10

Bà Đặng Thị Lai Thành, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra số 1 (Cục Thuế Quảng Ngãi), cho hay thực hiện quyết toán thuế tài nguyên, Cục Thuế Quảng Ngãi đã có văn bản gửi ngành TN-MT. Thời hạn 7 ngày, ngành TN-MT xác nhận về sản lượng kê khai thuế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan TN-MT chỉ xác định sản lượng khai thác khoáng sản với những doanh nghiệp đã báo cáo theo quy định, còn lại hầu như không xác định được sản lượng khai thác thực tế của doanh nghiệp.

Nhiều mỏ đất Quảng Ngãi chưa được gắn camera, trạm cân theo quy định. Ảnh: Phạm Anh

Nhiều mỏ đất Quảng Ngãi chưa được gắn camera, trạm cân theo quy định. Ảnh: Phạm Anh

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, việc thu thuế trong lĩnh vực khoáng sản hiện vẫn chịu thất thoát, vì quản lý khoáng sản chưa chặt chẽ. Nói về việc lắp camera, trạm cân tại các mỏ khoáng sản và truyền dữ liệu về cơ quan chức năng để theo dõi chống thất thu về thuế, Cục Thuế Quảng Ngãi cho rằng hiện toàn tỉnh chỉ có một mỏ cát được H.Tư Nghĩa gửi văn bản yêu cầu thực hiện. Còn lại các mỏ cát, mỏ đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hầu như đã lắp đặt trạm cân, camera, tuy nhiên ngành chức năng tỉnh này không có đường truyền kết nối. Liên quan vấn đề này, Cục Thuế Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị ngành chức năng tỉnh thực hiện theo lộ trình, nhưng đến nay chưa làm được.

Theo Điều 42, Nghị định 158/2016/NĐ-CP, bắt buộc các mỏ khoáng sản phải lắp đặt trạm cân, camera giám sát. Tuy nhiên, đã 7 năm trôi qua, tỉnh Quảng Ngãi vẫn thả nổi vấn đề này, trong khi đó hai tỉnh ở gần là Quảng Nam và Bình Định đã thực hiện từ lâu.

Ông Nguyễn Đức Trung, quyền Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết theo Nghị định 158, tất cả các chủ mỏ khoáng sản đều phải lắp trạm cân, camera giám sát; còn đường truyền dữ liệu về cơ quan thuế, TN-MT, công an… thì Nghị định 158 không có quy định. Muốn thực hiện đường truyền dữ liệu, cơ quan chức năng phải tự thực hiện. Theo ông Trung, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số 4816/UBND-KTN ngày 28.9 chỉ đạo về việc lắp đặt camera, trạm cân và hệ thống giám sát hoạt động khai thác mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn yêu cầu tất cả các mỏ khoáng sản phải lắp đặt camera, trạm cân. "Những doanh nghiệp không thực hiện thì đề nghị ngưng hoạt động sau ngày 30.10", ông Trung nói.

Mỏ đất núi Ông Đoài, xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi đang bị kiểm tra vì nhiều sai phạm. Ảnh: Phạm Anh

Mỏ đất núi Ông Đoài, xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi đang bị kiểm tra vì nhiều sai phạm. Ảnh: Phạm Anh

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Nghị định 158 đã có từ năm 2016, nhưng việc các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa lắp đặt camera, trạm cân để giám sát, cũng như chưa có đường truyền dữ liệu mỏ khoáng sản về ngành chức năng theo dõi, là sự buông lỏng quản lý. Vì vậy, ông Minh đã chỉ đạo Sở TN-MT Quảng Ngãi trong năm 2023 phải quyết liệt hoàn thành... (còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

null