Những ngày này, dọc theo một số tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê), mọi người dễ dàng bắt gặp các bảng hiệu thu mua xác ve sầu. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (làng Nú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê)-chủ thu mua xác ve sầu cho biết: “Khoảng 2 năm trở lại đây, cứ đến tháng 3 dương lịch là thương lái tìm đến địa phương thu mua xác ve sầu. Nhận thấy cơ hội tăng thu nhập, nhiều hộ dân ở xã đã tranh thủ đi nhặt xác ve sầu để bán. Tôi và một số hộ khác thu mua lại từ người dân để bán cho thương lái”.
Chị Nguyệt chia sẻ thêm: “Năm ngoái, vào đầu mùa, tôi thu mua với giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg. Năm nay, giá tăng cao hơn, tôi đang thu mua với mức 2 triệu đồng/kg. Trung bình cứ 2-3 ngày, tôi gom được khoảng 10-20kg do người dân mang đến bán. Khi đủ hàng, thương lái sẽ đến lấy cho đợt thu mua tiếp theo”.

Anh Rah Lan Huin (làng Hlú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) cho biết: “Hai năm trở lại đây, cứ đến tháng 3 là tôi lại bắt đầu rong ruổi khắp các rẫy cà phê, cao su trong xã để nhặt xác ve sầu. Công việc đơn giản nhưng cực nhọc vô cùng, mỗi gốc cây chỉ lác đác vài con, phải cúi lom khom, đi lại hàng giờ giữa nắng gắt mới thu gom được một lượng kha khá. Tuy vậy, thu nhập mang lại cũng đáng kể, đủ để bù đắp phần nào công sức bỏ ra”.
“Năm ngoái, tôi thu được hơn 6kg xác ve sầu, bán được trên 8 triệu đồng. Năm nay, dù thời tiết thất thường và ve sầu không nhiều nhưng tôi vẫn tranh thủ những buổi rảnh rỗi để đi nhặt kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Mới đây, tôi gom được 1kg, bán hơn 1,5 triệu đồng”-anh Huin chia sẻ thêm.
Chị Kpă Thúp (làng Nú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm nương rẫy quanh năm, thu nhập chủ yếu dựa vào mùa vụ. Mấy năm gần đây, khi biết xác ve sầu được thương lái thu mua với giá cao, chúng tôi bắt đầu tranh thủ thời gian rảnh để đi nhặt ve sầu để bán. Lúc đầu chỉ nghĩ làm thêm cho vui, ai ngờ thu nhập từ công việc này cũng khá ổn. Công việc tuy hơi vất vả vì phải dậy sớm, len lỏi qua từng vườn cà phê, cao su để tìm xác ve sầu nhưng dần dần tôi lại thấy thích thú. Năm ngoái tôi thu gom được một lượng lớn, bán được số tiền kha khá. Năm nay, giá thu mua còn cao hơn nên tôi càng siêng năng hơn. Chỉ sau 3 ngày đi nhặt, vợ chồng tôi đã gom được 2,2 kg, thu về 4,4 triệu đồng”.

Những ngày gần đây, chị Kpă Blim (làng Nú, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) cũng tranh thủ đi nhặt xác ve sầu để bán. Chị Blim chia sẻ: Công việc này tuy đơn giản nhưng khá vất vả, nhất là khi phải tập trung cao độ trong thời gian dài. Nhiều lúc tôi cảm thấy chóng mặt, mỏi mắt vì cứ phải căng nhìn từng gốc cây, từng bờ rẫy để tìm xác ve sầu. “Tôi đi nhặt cùng em gái, mỗi ngày được khoảng 0,5kg. Thường tôi để dành 5-6 ngày rồi mới mang đến điểm thu mua bán một lần cho tiện. Số tiền kiếm được tuy không quá lớn nhưng cũng giúp gia đình tôi trang trải chi phí sinh hoạt, cải thiện cuộc sống”-chị Blim bộc bạch.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Ban-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm thông tin: “Tại địa phương thời gian qua có nắm được thông tin việc người dân tìm kiếm thu mua xác ve sầu. Việc thu mua xác ve sầu trong xã bắt đầu từ 2 năm trở lại đây. Cứ qua tháng 3, bắt đầu mùa khô là người dân đổ xô đi nhặt xác ve sầu về bán. Tuy việc này không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và môi trường nhưng xuất hiện tình trạng học sinh bỏ học để đi tìm nhặt ve sầu. Do đó, xã đã chỉ đạo các trường học tuyên truyền cho các em tập trung đến trường, không để ảnh hưởng tới việc học hành”.