Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người đàn ông nghèo tông bể đèn ô tô rồi đứng đợi và câu chuyện phía sau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Clip về sự tử tế của người đàn ông nghèo tông bể đèn ô tô rồi đứng đợi để bồi thường cho chủ xe được chia sẻ khắp mạng xã hội, thu hút hàng triệu view những ngày qua.

"Em mới đi làm về, tránh xe càng mà lỡ đụng vỡ đèn xe của anh... Em đi hái tiêu về, ngày được 250.000 đồng, giờ anh bắt đền em lấy tiền đâu mà đền. Lỡ vậy rồi em đưa anh 200.000 đồng đi, còn 50.000 đồng em xin lại mua sữa cho con", những lời chia sẻ của người đàn ông dân tộc Ê đê có gương mặt hiền lành, chất phác nhận cơn mưa lời khen về sự tử tế.

BẤT NGỜ VÌ SỰ TỬ TẾ

Ngày 27.1 vừa qua, anh Đặng Công Sơn (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) lái xe bán tải lên rẫy của gia đình ở H.Đắk Song (Đắk Nông). Trời chập tối, từ trên rẫy xuống chỗ đậu xe, anh Sơn đã thấy Y Phép (28 tuổi, quê Đắk Lắk) đứng đó cùng chiếc xe máy nhuốm đầy đất đỏ, rách gần hết phần yên.

Chàng trai nghèo bể đèn ô tô và câu chuyện tử tế hút triệu view

Câu chuyện về sự tử tế của Y Phép thu hút triệu view trên mạng xã hội. Cắt từ clip

Câu chuyện về sự tử tế của Y Phép thu hút triệu view trên mạng xã hội. Cắt từ clip

Y Phép cúi gằm mặt nhận lỗi và kể anh vừa đi hái tiêu thuê về, khi tránh chiếc xe càng đã lỡ đụng làm bể đèn xe ô tô của anh Sơn. Ngoài chỗ bể, còn có một số vết trầy, móp. Chàng trai cho biết anh được trả 250.000 đồng tiền công nên chủ động đề nghị bồi thường 200.000 đồng cho chủ xe, xin giữ lại 50.000 đồng để mua sữa cho con. Vừa nói, anh vừa thật thà lấy tiền ra và cho biết không còn xu nào trong túi.

Bất ngờ vì sự tử tế của Y Phép, anh Sơn nói: "Thôi trễ rồi cầm đó đi, mai hái tiêu chứ ngày có 250.000 đồng, ông đưa 200.000 đồng thì ông công cốc hả. Thôi có gì tôi làm bảo hiểm, khỏi lo, về đi, trễ lắm rồi".

Tưởng rằng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng ngày hôm sau, Y Phép đi hái tiêu ngang qua thấy xe anh Sơn còn đậu ở đây nên chạy về lấy vài ký tiêu gom được sau nhiều lần đi mót để cảm ơn vì anh đã không bắt Y Phép bồi thường.

Khi được hỏi vì sao đã đứng đợi rất lâu, chờ anh Sơn đến để bồi thường, Y Phép thật thà nói: "Em ngại nên ở lại đợi, nếu bỏ đi thì về sẽ không ngủ được". Chủ xe cũng động viên chàng trai dân tộc thật thà, chân thành như vậy là rất đáng quý nhưng anh xin gửi Y Phép 500.000 đồng như tiền mua tiêu. Chàng trai nghèo một mực từ chối và bày tỏ chủ xe không bắt đền đã là may mắn của mình.

Y Phép từ Đắk Lắk đến Đắk Nông hái tiêu thuê kiếm tiền nuôi gia đình. Cắt từ clip

Y Phép từ Đắk Lắk đến Đắk Nông hái tiêu thuê kiếm tiền nuôi gia đình. Cắt từ clip

Clip về sự tử tế của chàng trai nghèo tông bể đèn ô tô và lòng tốt của chủ xe thu hút hơn 3 triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều người bình luận clip rất xúc động, ấm lòng và hơn hết là lan tỏa những điều tử tế.

NIỀM VUI NỐI TIẾP

Mỗi lần lên thăm rẫy, anh Sơn thường mang theo những bộ quần áo cũ xin từ người quen, giặt gấp gọn gàng để tặng bà con dân tộc. Lần này, anh lấy ra một túi đồ nam tặng Y Phép. Nhận túi quần áo, chàng trai 28 tuổi lễ phép: "Dạ em cảm ơn", nhưng thấy chủ xe vẫn tiếp tục tìm lựa thêm đồ cho mình, anh bối rối: "Nhiêu đây được rồi anh, để cho người khác nữa".

Biết hoàn cảnh đi làm thuê của Y Phép, trước khi chào tạm biệt, anh Sơn cũng nhắn nhủ nếu không việc làm, thì anh cứ đúng địa chỉ này, hỏi có việc gì làm không, rồi làm ở đây.

Dưới các clip anh Sơn đăng tải, nhiều người mong muốn được gửi quà để chàng trai Ê đê ăn tết ấm no hơn.

Anh Nguyễn Tấn Võ (37 tuổi, người thuê Y Phép hái tiêu) nhận xét Y Phép là người hiền lành, anh hái tiêu thuê cho nhà anh Võ và sống ở chòi trên rẫy.

Anh được mọi người yêu quý vì xem công việc của chủ như việc nhà, chủ động làm cẩn thận.

"Vợ Y Phép bị tật bẩm sinh ở tay, cụt lên tới khuỷu tay và có con hơn 1 tuổi. Tiền công anh dành dụm gửi về để vợ mua sữa cho con. Hôm nay, Công an H.Đắk Song gọi lên báo có nhà hảo tâm xem clip muốn tặng Y Phép chiếc xe máy mà anh không dám nhận, tôi phải khuyên nhiều lần anh mới chịu nhận xe", anh Võ chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Gần 2 tuần trôi qua từ sau khi 7 “người hùng” lao vào cứu người trong vụ tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ ngày 8-8, nhưng câu chuyện truyền cảm hứng này và việc biểu dương những người dũng cảm lao vào cứu người bên lằn ranh sinh tử vẫn tiếp tục lan tỏa.
Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

Lớp thư pháp đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật

(GLO)- Lớp học có tên là “Thư pháp An Yên” dành cho các em nhỏ tại Trung tâm Phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật An Yên (TP. Pleiku). Dù bị câm điếc, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, song khi tham gia lớp học, nhiều em đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật thư pháp.
Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

Đêm nhạc “Cho đi là còn mãi”: Kết nối yêu thương

(GLO)- Với mục đích kêu gọi kinh phí giúp đỡ 5 em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo ở huyện Đak Đoa, tối 2-8, chị Đông Lại-Chủ nhà hàng Phước Lâm Viên, anh Lê Xuân Sáng-Chủ Babershop Xuân Sáng Đak Đoa kết nối với nhạc sĩ Tô Hiếu (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đêm nhạc gây quỹ với chủ đề “Cho đi là còn mãi”.
Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Tiến sĩ trẻ đam mê công tác xã hội

Đó là TS Hoàng Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người lập nhóm từ thiện Thiện Tâm, trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ làm việc thiện, sống tử tế trong nhiều năm qua.
Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

Những “hiệp sĩ” hiến máu tình nguyện

(GLO)- Luôn tâm niệm “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ thế hệ 9X ở Gia Lai xem việc hiến máu như một thói quen, với tần suất từ 3-4 lần/năm. Hành động của họ đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung hết mình với người bệnh

Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung hết mình với người bệnh

(GLO)- Thiếu tá-bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Xuân Trung-Chủ nhiệm Khoa Nội chung (Bệnh viện Quân y 15) luôn thấu hiểu, đồng cảm với người bệnh, ra sức chăm sóc, điều trị với tất cả trách nhiệm của người thầy thuốc. Nhờ đó, anh được đồng nghiệp và người bệnh tín nhiệm và trân quý.