Nghĩa cử của thầy thuốc quân hàm xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới, ngày 5-10 vừa qua, đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân làng Biă (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) và làng Phí (xã Sê San, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngay từ sáng sớm, đoàn bác sĩ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có mặt tại Nhà văn hóa làng Biă để chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc men... Theo kế hoạch, đoàn tiến hành khám bệnh, cấp thuốc cho người dân làng Biă và làng Phí nhân dịp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.
 Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: A.H
Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: A.H
Thượng tá-bác sĩ Bùi Minh Thái: Do điều kiện sống, môi trường làm việc nên người dân 2 làng chủ yếu mắc các bệnh về tiêu hóa, xương khớp và hô hấp. Vì vậy, ngoài khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 120 lượt người, đoàn còn tư vấn, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống, cách phòng tránh các bệnh thông thường trong giai đoạn giao mùa.

Là người đến khám bệnh đầu tiên, bà Ksor Duch (làng Biă) bộc bạch: “Mình 75 tuổi rồi nên đau nhức khắp người, đi lại cũng khó khăn. Mấy hôm nay, mình không ngủ được do bị ho, tức ngực, khó thở. Mình nhờ con cháu mua thuốc về uống nhưng không đỡ. Hy vọng thuốc của Bộ đội Biên phòng uống vào sẽ đỡ chứ ho nhiều mệt lắm!”. Sau khi được các bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc, bà Duch vô cùng phấn khởi. Bà nói: “Mình bị viêm phế quản mạn tính, bác sĩ dặn phải uống thuốc và uống thêm nhiều nước nữa. Mình cũng xin thêm chai dầu gió để khi nào nhức mỏi thì xoa”.
Cũng đến khám bệnh, chị Siu Dyah (làng Biă) chỉ tay vào bên đùi trái bị sưng đỏ và chia sẻ: “Hai hôm nay, các khớp gối của mình bị sưng đau, đùi trái cũng bị sưng tấy. Mình có mua thuốc uống rồi nhưng không khỏi mà còn sưng to hơn. Biết có đoàn bác sĩ về khám bệnh cho bà con nên mình tranh thủ đến khám và xin thuốc về uống chứ đau nhức quá, không làm được gì”. 
Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc cho gần 100 người dân làng Biă, các bác sĩ còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 30 người dân làng Phí (xã Sê San). Đây là ngôi làng nằm bên kia dòng sông Pô Cô, giáp ranh với xã biên giới Ia Chía. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc trên người chiếc áo lạnh dày cộm dù thời tiết ngoài trời khá nóng nực, anh Rơ Lan Khói (làng Phí) cho hay: “Mình bị ho kèm theo sốt 2 ngày nay nhưng chưa đi khám, cũng chưa uống thuốc. Nhân dịp 2 làng kết nghĩa cụm dân cư, mình theo đoàn của làng sang để được các bác sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam khám bệnh, cấp thuốc”. Riêng anh Ksor Nam (làng Phí) thì nêu triệu chứng về việc ăn không ngon, hay bị đầy hơi, chướng bụng... Cầm bịch thuốc bác sĩ phát cho, anh Nam vui vẻ nói: “Các bác sĩ Biên phòng Gia Lai rất nhiệt tình khám bệnh, tư vấn. Các bác sĩ nói mình bị viêm niêm mạc dạ dày, phải hạn chế uống bia rượu”.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn trao tặng 47 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho người dân của 2 làng. Cầm trên tay túi quà gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt, trà, đường, thịt hộp, anh Ksor Túk-Phó Trưởng thôn Phí-phấn khởi cho biết: “Đây là những món quà rất thiết thực với người dân trong làng. Bà con rất vui và cảm ơn Bộ đội Biên phòng Gia Lai rất nhiều!”. Nói thêm về hoạt động này, ông Siu Suen-Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sê San-cho biết: “Hôm nay là ngày rất vui, rất ý nghĩa với người dân làng Phí nói riêng và người dân xã Sê San nói chung. Chúng tôi được biết nhà của những người anh em làng Biă, còn được Bộ đội Biên phòng Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà nữa. Chúng tôi rất cảm kích, xúc động”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).