(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.
(GLO)- Tác giả Đặng Phước Tấn viết nên “Tháng mười một-Lời tri ân phố núi” như một khúc tâm tình ấm áp. Bài thơ là dòng hồi ức trong trẻo về tuổi học trò, về những người gieo chữ giữa đại ngàn. Giản dị mà sâu lắng, từng câu thơ ấm áp và đượm nghĩa tình tri ân.
(GLO)- Sáng 24-4, tại Hội trường 10/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Chư Pưh tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
(GLO)- Sáng 28-2, tại Nhà thi đấu Đa năng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Ia Grai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1-năm 2024.
(GLO)- Ngày 28-1, Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024.
(GLO)- Sáng 4-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho gia đình bị hỏa hoạn tại xã Ia Hiao.
(GLO)- Ngày 28-4, Khoa Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện đã tổ chức phát động hiến máu tình nguyện đợt I-2023.
(GLO)- Ngày 18-3, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Pleiku, Câu lạc bộ Giọt Hồng Pleiku phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát động Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2023.
(GLO)- Ngay sau khi trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện các trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, cả hệ thống chính trị cùng với người dân chung sức, đồng lòng chống dịch. Với nghĩa cử cao đẹp, nhiều tổ chức, cá nhân đã góp công sức, tiền của và nhu yếu phẩm để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và người dân trong khu vực có dịch.
Trong khi xã hội có quá nhiều sự kiện gây chú ý dư luận liên tục diễn ra, câu chuyện chị Lê Thị Hậu (48 tuổi, quê Nghệ An) - người bán vé số dạo đã trả lại ví chứa tiền, vàng cùng một số tài sản khác cho người đánh rơi - đã không được nhiều người chú ý. Thế nhưng, sự kiện đó đã để lại nhiều điều để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ.
Sáng 7/1, tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, hàng nghìn người dân Campuchia mang cờ hoa rực rỡ cùng đại diện các bộ, ban, ngành Chính phủ hoàng gia tưng bừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng 7/1 (7/1/1979-7/1/2019) lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.