Nghệ sĩ của khoảnh khắc đời thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tròn 40 năm gắn bó với nghề nhiếp ảnh, bằng niềm đam mê với những khoảnh khắc đời thường, nghệ sĩ Nhất Hạnh (tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã cho ra đời nhiều tác phẩm đậm chất nghệ thuật. Đầu năm 2022, tác phẩm “Hồi tưởng” và “Bạn thân” của ông đạt 2 huy chương vàng tại cuộc thi Milky Way do Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi tốt nghiệp THPT, từ năm 1975 đến 1982, ông Phạm Văn Hạnh công tác tại Ty Lâm nghiệp Gia Lai-Kon Tum. Trong thời gian này, những lúc rảnh rỗi, ông thường đến tiệm ảnh của người thân ở Pleiku để học hỏi và phụ giúp việc. Những phản hồi tích cực của khách hàng sau khi nhận được bức ảnh ưng ý đã đem lại cho ông niềm hứng khởi. Vì thế, sau đó, ông về An Khê mở tiệm ảnh mang tên Nhất Hạnh. Đó cũng là nghệ danh theo ông đến tận bây giờ.
Làm ăn uy tín nên tiệm ảnh của ông thu hút rất đông khách hàng trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận. Nhờ đó, ông được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người chơi ảnh chuyên nghiệp, có thêm cơ hội nâng cao tay nghề. “Nhờ những người đi trước chỉ bảo mà tôi biết thêm về kỹ thuật chụp ảnh nghệ thuật. Một tác phẩm ảnh nghệ thuật phải kết hợp nhiều yếu tố từ kinh nghiệm, áp dụng các kỹ thuật máy móc đến bố cục, ánh sáng, màu sắc. Quan trọng nhất là nắm bắt khoảnh khắc khiến tác phẩm có hồn, tạo ấn tượng khó phai cho người xem”-nghệ sĩ Nhất Hạnh giải thích.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nhất Hạnh tích cực về các buôn làng tìm đề tài sáng tác (ảnh nhân vật cung cấp).
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nhất Hạnh tích cực về các buôn làng tìm đề tài sáng tác (ảnh nhân vật cung cấp).
Mặc dù gắn với nghề chụp ảnh từ khá lâu song đến năm 2008, ông mới thực sự dấn thân vào con đường chụp ảnh nghệ thuật. “Năm 2008, tôi bắt đầu rong ruổi khắp các buôn làng sáng tác và có nhiều tác phẩm được chọn trưng bày tại các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật do tỉnh tổ chức. Sau đó, tôi lấn sân vào các cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực miền Trung-Tây Nguyên”-nghệ sĩ Nhất Hạnh tâm sự. Năm 2012 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Cùng với niềm vinh dự được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, tác phẩm “Em bé Tây Nguyên” của Nhất Hạnh đạt huy chương đồng tại Triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên. Cùng năm, ông có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc tại Hà Nội và giành huy chương bạc trong cuộc thi quốc tế tại Mỹ… Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nhất Hạnh tự hào: “Cũng trong năm đó, tôi vinh dự được Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế kết nạp làm hội viên”.
Những thành công cũng như niềm đam mê là động lực để người nghệ sĩ lớn tuổi không quản ngại đường xa, vất vả tìm kiếm khoảnh khắc đẹp trong đời thường. Ngoài rong ruổi đến các buôn làng xa xôi, ông cũng đã vượt ngàn trùng khơi đến quần đảo Trường Sa để sáng tác. Vượt qua hàng trăm tác phẩm, bức ảnh “Quà xuân từ đất liền tặng các cháu ở đảo Sinh Tồn-Trường Sa” và “Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tiễn các chiến sĩ ra Trường Sa làm nghĩa vụ” của ông được triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Biển đảo quê hương năm 2021. Đặc biệt, năm 2021, tác phẩm “Trẻ em 10”, “Hồi tưởng”, “Bạn” đã đạt 3 huy chương vàng tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế. “Đầu năm 2022, tôi gửi hơn 10 tác phẩm ảnh nghệ thuật tham dự cuộc thi Milky Way. Thật bất ngờ, 2 tác phẩm “Hồi tưởng” và “Bạn thân” đạt huy chương vàng và một số tác phẩm khác được chọn triển lãm tại cuộc thi”-nghệ sĩ Nhất Hạnh phấn khởi nói.
Tác phẩm Quà xuân từ đất liền tặng các cháu ở đảo Sinh Tồn Trường Sa được triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Biển đảo quê hương năm 2021.
Tác phẩm "Quà xuân từ đất liền tặng các cháu ở đảo Sinh Tồn-Trường Sa" được triển lãm tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Biển đảo quê hương năm 2021 (ảnh nhân vật cung cấp).
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Dực-Chi hội phó Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh: Là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, ông Hạnh tích cực tham gia nhiều hoạt động do các cấp Hội phát động. Ông không những nhiệt tình giúp đỡ anh em, bạn bè trong Hội mà còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bạn bè ở các tỉnh, thành phố mỗi lần đến Gia Lai, Tây Nguyên sáng tác. Nhiều năm qua, những tác phẩm ảnh nghệ thuật của ông Hạnh được bạn bè trong nước và quốc tế đánh giá cao, đạt nhiều giải thưởng danh giá. Những tác phẩm của ông đã góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè năm châu”.
Kể về hành trình sáng tác bức “Hồi tưởng”, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nhất Hạnh bồi hồi nhớ lại: Mùa hè năm 2020, trên chiếc xe Jupiter bạc màu, ông vượt gần trăm cây số từ thị xã An Khê vào các buôn làng của xã Đak Song (huyện Kông Chro) tìm đề tài sáng tác. Xe bon bon trên đường làng Blà, bỗng ông bắt gặp 1 cụ bà với trang phục, đồ trang sức đặc trưng của người Bahnar đang ngồi ưu tư, nhìn xa xăm và tên tác phẩm “Hồi tưởng” lóe lên trong đầu. Ngay lập tức, ông xin phép cụ cho mình chụp hình. Nhận được cái gật đầu, ông thỏa sức bấm máy với hàng chục bức ảnh. Nhưng sau khi về xem lại, ông chẳng thể chọn được tấm nào ưng ý. Không nản chí, ông quay lại tiếp tục chụp nhưng kết quả cũng chẳng khả quan. Quá tam ba bận, ông quay lại chụp bà cụ thêm một lần nữa. Cuối cùng ông cũng chọn được 1 tấm hội tụ đầy đủ bố cục, ánh sáng và chiều sâu nội tâm nhân vật.
Tương tự, đầu năm 2021, sau một ngày lang thang khắp buôn làng, khi ngang qua làng Kliết-H’Ôn (xã Đak Song, huyện Kông Chro), ông bắt gặp 2 cụ già ngồi bên hiên nhà rông trò chuyện vui vẻ, thân mật. Mừng hơn bắt được vàng, ông chộp ngay những khoảnh khắc vô cùng đắt giá. Ngắm nghía tác phẩm “Bạn thân”, nghệ sĩ Nhất Hạnh tâm đắc: “Tất cả đều tuyệt vời. Sau khi chụp, tôi mất thêm nhiều ngày chỉnh sửa, tút tát tác phẩm mới hoàn thiện. Lần đầu tiên tôi gửi tác phẩm “Bạn thân” tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Hồng Kông và đạt huy chương vàng. Tác phẩm cũng đạt giải cao tại các cuộc thi trong và ngoài nước”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Thơ Vân Phi: Lâu không về nhà

Thơ Vân Phi: Lâu không về nhà

(GLO)- Bài thơ "Lâu không về nhà" của tác giả Vân Phi thấm đượm nỗi nhớ quê hương da diết của người con xa xứ-nơi cánh đồng, dòng sông và mẹ già vẫn chờ đợi theo tháng năm lở bồi. Từng câu thơ như những thước phim chậm rãi, gợi lại ký ức tuổi thơ ấm áp bên ánh đèn dầu, bên những thân gần mẹ cha.

“Rừng thông xanh một đời ở lại”

“Rừng thông xanh một đời ở lại”

(GLO)- Hình ảnh đầy luyến nhớ ấy đã lưu dấu vĩnh viễn trong ký ức một thi sĩ từng có phần đời sống và viết ở Pleiku-nhà thơ Lê Nhược Thủy. Để rồi, những gì đẹp đẽ nhất về phố núi, về Gia Lai được ông gom lại tròn đầy trong tập thơ “Mắt núi” vừa xuất bản.

Về một giấc mơ

Thơ Đào An Duyên: Về một giấc mơ

(GLO)- Bài thơ Về một giấc mơ của Đào An Duyên là hành trình khám phá chiều sâu của thời gian và ký ức qua âm thanh. Mỗi tiếng gõ cất lên như xuyên qua lớp rêu phong thời gian, mở ra cả một chân trời những giá trị xưa cũ, khiến con người lắng lại giữa dòng chảy hiện đại mà suy tư về nguồn cội.

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...