Ngày xuân thăm chùa cổ hơn 700 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người dân Việt, đặc biệt là trong dịp Tết đến Xuân về. Càng ý nghĩa hơn, khi đi lễ ở một ngôi chùa có niên đại hơn 700 tuổi, từng được các bậc quân vương ghé thăm, cầu bình an cho đất nước. Ngôi chùa mà chúng tôi đang nhắc đến là Hoằng Phúc cổ tự ở thôn Thuận Trạch (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
Chứng tích lịch sử
Chùa Hoằng Phúc nằm cách trung tâm huyện Lệ Thủy khoảng 4 km, cách quốc lộ 1A khoảng 3km. Đây là một trong nhưng ngôi chùa cổ nhất khu vực miền Trung, chùa khởi nguồn có tên là am Tri Kiến. Năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông ghé thăm chùa, cầu phúc đức cho nhân dân. Năm 1609, chúa Nguyễn Hoàng đặt lại tên chùa là Kính Thiên. Năm 1821, vua Minh Mạng ghé thăm và cho đổi tên thành Hoằng Phúc tự (có nghĩa là ngôi chùa mở rộng ơn phước hoặc phúc lớn) trong chuyến ngự giá Bắc tuần.
Với vị trị nằm ở vùng bán sơn địa, xung quanh cây cối um tùm, chùa Hoằng Phúc đã trở thành cơ sở cách mạng, nuôi giấu, che chở cho cán bộ hoạt động cách mạng; trở thành nơi hội họp để triển khai các chỉ thị khởi nghĩa của cấp trên và chuẩn bị lực lượng, vũ khí góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Hàng vạn lượt du khách đến chùa Hoằng Phúc đầu năm Kỷ Hợi. Ảnh: Thủy Bình
Hàng vạn lượt du khách đến chùa Hoằng Phúc đầu năm Kỷ Hợi. Ảnh: Thủy Bình
Trải qua thời gian dài cùng với những tác động của chiến tranh và thời tiết, chùa bị hư hại nhiều. Là một chứng tích lịch sử, cuối năm 2014, chùa Hoằng Phúc được phục dựng, tôn tạo theo lối chùa cổ thời nhà Trần. Kiến trúc chùa chính bao gồm: Tam bảo thờ Phật, Tả hữu hành lang thờ Thập bát La Hán, Nhà thờ Tổ phật và Tổ phật Việt Nam, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, bức tranh gốm thể hiện tích “Trúc Lâm Đại Sỹ Xuất Sơn” và các khu phụ trợ sinh hoạt khác.
Dù được trùng tu khang trang, rộng rãi nhưng chùa vẫn lưu giữ nhiều chứng tích cũ, đó là: Tượng Phật Thích ca, Tượng phật địa tạng, tượng Ngọc Hoàng, tượng Hộ pháp, tượng Giám Trai Sứ Giả; đặc biệt là cổng tam quan của chùa cũ, phần rễ của một cây cổ thụ ôm trọn phần cổng đã tạo nên nét độc đáo rất riêng cho ngôi chùa này. Những dấu tích vẫn còn lưu giữ đến ngày nay đã trở thành báu vật vô cùng ý nghĩa của ngôi chùa này, du khách vẫn cảm nhận được sự linh thiêng nơi cửa chùa.
Phần rễ một cây cổ thụ ôm trọn chứng tích cổng tam quan của chùa. Ảnh: Thủy Bình
Phần rễ một cây cổ thụ ôm trọn chứng tích cổng tam quan của chùa. Ảnh: Thủy Bình
“Năm 2015, chùa Hoằng Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận Di tích lịch sử Quốc gia. Năm 2016, chùa Hoằng Phúc được Giáo hội Phật giáo Myanmar tặng viên xá lợi của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Phật ngọc hòa bình thế giới cũng đã được cung nghinh đến chùa. Điều đó đã khẳng định giá trị và tạo thêm sự linh thiêng cho chùa Hoằng Phúc”- sư thầy Đồng Thông Pháp- người gắn bó với chùa từ ngày được trùng tu cho biết.
Điểm du lịch tâm linh
Từ khi được đầu tư trùng tu và xây dựng lại, chùa Hoằng Phúc trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của rất nhiều người dân. Họ đến đây vãn cảnh, nghe tiếng chuông chùa, thắp nén nhang cầu an để cho tâm hồn thanh tịnh hơn. Ghé thăm chùa vào dịp đầu năm mới, du khách được tham gia rất nhiều hoạt động như: rước nước, xin chữ đầu năm, phóng sinh, được nhà chùa ban lộc, được nghe thuyết pháp, thả đèn hoa đăng… Là du khách đến cầu an ở chùa Hoằng Phúc những ngày đầu năm, chị Dương Thị Tiệm (thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Ngày đầu năm, tôi đến chùa để cầu an cho gia đình. Được nghe tiếng chuông chùa, đọc những lời khuyên dạy của Phật về cuộc sống, tôi cảm thấy sự yên tĩnh, sự thoải mái trong tâm hồn, tạm thời gác lại những xô bồ trong cuộc sống”.
Du khách lưu giữ hình ản với nhiều cảnh đẹp của chùa. Ảnh: Thủy Bình
Du khách lưu giữ hình ản với nhiều cảnh đẹp của chùa. Ảnh: Thủy Bình
Chị Nguyễn Thị Lan (phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đến cầu an ở chùa Hoằng Phúc vào ngày mùng 4 Tết cho biết: "Nhà tôi cách chùa tầm 50 km, nhưng từ khi chùa được đầu tư xây dựng lại, năm nào gia đình tôi cũng đến thắp hương ở chùa để cầu một năm mới bình an, thuận lợi trong công việc. Con cháu tôi cũng rất thích đi chùa, những lời Phật dạy sẽ giúp con, cháu biết sống hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ".
Theo chia sẻ của sư thầy Đồng Thông Pháp: Những ngày đầu năm, thời tiết nắng đẹp, chùa Hoằng Phúc đã đón hàng vạn lượt khách đến tham quan và thắp hương cầu an, có du khách ở các tỉnh xa và cả quốc tế. Do lượng khách tăng cao, Phật tử của chùa cùng đội ngũ tình nguyện viên là các bạn đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ chùa hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các du khách chu đáo.
Nếu có dịp, du khách hãy ghé chùa Hoằng Phúc- một trong những ngôi chùa thiêng lâu đời nhất miền Trung để cùng chiêm ngưỡng lối kiến trúc xưa, để cầu mong bình an, may mắn trong năm mới Kỷ Hợi.
                                                                                   Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

null