Một phút bốc đồng, cả đời ân hận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt và bị men rượu đẩy đưa, 3 thanh niên ở thôn 1 (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã vướng vào vòng lao lý với án giết người.
Trong suốt phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, ông Mai Văn Lảnh (SN 1979, trú tại thôn 1, xã Nam Yang) chỉ đôi lần đưa mắt nhìn cậu con trai 17 tuổi đang đứng trước bục khai báo Tòa án nhân dân tỉnh. Phần lớn thời gian, ông cúi mặt xuống ở khu vực dành cho người có trách nhiệm và quyền lợi liên quan. Con trai ông-Mai Văn Tuấn (SN 2003) từng là niềm hy vọng của gia đình. 
Vợ chồng ông Lảnh, ngoài Tuấn còn có người con trai sinh năm 2006 cũng đang tuổi ăn, tuổi học. Ông chỉ mong 2 con ăn học đến nơi đến chốn để sau này kiếm được việc làm, không phải khổ cực như cha mẹ. Nhưng giờ đây, cậu con trai vướng vòng lao lý.
“Vợ chồng tôi không ngờ rằng cháu bị lôi kéo để rồi dính vào án giết người. Khi ấy, nó đang học lớp 11, chỉ hơn 1 năm nữa là tốt nghiệp THPT. Nếu không vào đại học được thì sẽ gắng kiếm cho nó cái nghề để sau này bớt khổ. Giờ nó đi tù, vợ chồng tôi phải gồng gánh kiếm tiền đền bù cho gia đình bị hại. Công việc khó khăn nên gia đình tôi phải vay mượn khắp nơi được 20 triệu đồng để đền bù trước, sau này cũng chưa biết lấy tiền ở đâu”-ông Lảnh than thở. 
Cũng như ông Lảnh, bà Nguyễn Thị Tình (SN 1969, trú tại thôn 1, xã Nam Yang) thẫn thờ ôm cháu nội mới chỉ 3 tuổi vào lòng mà ngậm ngùi xót xa. Đó là đứa con của con trai út bà là Mai Hồng Quân (SN 1997).
Lấy vợ từ khá trẻ nên giữa 2 vợ chồng Quân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con còn nhỏ, gia đình khó khăn, Quân phải đến Đà Nẵng làm phụ hồ kiếm tiền nuôi con. Cuối tháng 10-2019, vì nhớ con, Quân về Gia Lai nhưng lại xảy ra cãi nhau với vợ. Do vợ không cho gặp con nên Quân bực tức đi uống rượu rồi dẫn đến tai họa cho nhiều gia đình. 
 Từ trái sang, các bị cáo: Tuấn, Quân, Kỉnh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Từ trái sang, các bị cáo: Tuấn, Quân, Kỉnh tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Bà Tình buồn bã: “Hôm đó, nó say rượu rồi không kiềm chế được chuyện cãi vã với vợ nên mới xảy ra sự thể đau lòng như vậy. Nó đi tù rồi, vợ nó giờ một mình nuôi con, chưa kể còn phải kiếm tiền đền cho người ta. Vừa rồi, anh em trong nhà gom góp lại cũng chỉ được10 triệu đồng mang đến bồi thường cho gia đình bị hại”. 
Theo cáo trạng, tối 31-10-2019, sau khi nhậu với bạn bè, Quân gọi điện cho vợ là chị N.T.T.T. (SN 2000) để dẫn con về cho Quân gặp thì chị T. không đồng ý và còn thách thức rằng đừng đi tìm chị nữa, nếu đi tìm sẽ gọi người xuống đánh. Nghe vậy, Quân nói: “Đứa nào muốn đánh thì xuống Công viên Đồng Xanh gặp tao”.
Nói rồi, Quân rủ thêm Trịnh Văn Kỉnh (SN 2000), Tuấn và 5 thanh niên khác cùng thôn mang theo dao, kiếm đi đến cổng Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) để chờ nhóm của chị T. Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, khi biết nhóm của chị T. không đến, Kỉnh rủ cả nhóm đi tìm một người tên Vinh đánh để trả thù vì lần trước Kỉnh bị nhóm của Vinh đánh. 5 thanh niên đi cùng nghe vậy can ngăn rồi bỏ về, chỉ còn lại Quân và Tuấn đi theo Kỉnh. 
Biết Vinh thường xuyên đến quán internet Uyển Anh (thôn 6, xã An Phú) chơi, nhóm của Kỉnh đã tìm đến, Tuấn ngồi trên xe máy ở ngoài còn Kỉnh và Quân vào trong. Tại đây, không thấy Vinh đâu mà chỉ thấy anh Phạm Công Lực (SN 1998, trú tại làng Tơ Quah, xã Chư Á) đang ngồi chơi. Kỉnh và Quân liền lao vào chém anh Lực rồi bỏ chạy. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong 3 ngày sau đó. Cả 3 đối tượng sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.
Không cầm được nước mắt khi nhìn những kẻ gây ra cái chết của con mình, bà Đỗ Thị Thắm rũ rượi: “Con tôi chẳng tội tình gì mà bị chém đến tử vong như vậy. Giờ gia đình các bị cáo có đền bù bao nhiêu đi chăng nữa thì con tôi cũng không sống lại được. Tiền bạc có mua lại được mạng của con tôi đâu”. 
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Kỉnh 19 năm tù, Quân 18 năm tù, Tuấn 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý các đối tượng sản xuất cà phê giả

Mạnh tay xử lý các đối tượng sản xuất cà phê giả

(GLO)- Triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03, Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết liệt xử lý các đối tượng sản xuất cà phê giả.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Hơn 180 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Hơn 180 học viên được huấn luyện nghiệp vụ PCCC

(GLO)- Trong 2 ngày 24 và 25-6, tại Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

null