Mê mẩn với "thảo nguyên Mông Cổ" ít người biết tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nói đến Đà Nẵng, du khách thường nghĩ ngay tới cầu sông Hàn, động Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng… Nhưng ít ai biết rằng, cách trung tâm thành phố không xa, có một địa điểm thơ mộng đến nỗi được các tín đồ du lịch ví như thảo nguyên Mông Cổ của Việt Nam.
 

 

Hồ Hòa Trung nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20 km, thuộc địa phận hai xã Hòa Sơn và Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Đây vốn là hồ nước nhân tạo cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân và tưới tiêu cho đồng ruộng, hoa màu.

Đến hồ Hòa Trung, bạn như lạc tới một xứ sở khác. Khung cảnh thơ mộng, không khí mát mẻ khiến nơi đây thật sự là điểm dừng chân tuyệt vời cho người dân Đà Nẵng và du khách.

 

 

Từ thành phố, bạn sẽ mất khoảng 40 phút đi theo lộ trình đường DT602 hướng đi Bà Nà, đến giáo xứ Hòa Ninh thì rẽ trái. Đi hết đoạn đường bê tông, trước mắt bạn sẽ mở ra một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng. Nếu gặp khó khăn trong việc tìm đường, hãy hỏi người dân để có chỉ dẫn chính xác nhất.
 

 

Hồ Hòa Trung chưa được khai thác về du lịch nên mọi thứ ở đây vẫn đẹp và yên bình, hoang sơ như những gì vốn có của nó. Bởi vậy, nếu muốn tìm một nơi để lui về tạm nghỉ ngơi, cách xa thành phố xô bồ thì hồ Hòa Trung đích thị là điểm đến lý tưởng.
 

 

Điểm thu hút đặc biệt tại địa điểm này là hồ được bao quanh bởi những đảo nổi nhân tạo với đồng cỏ xanh mướt, bằng phẳng, xếp thành những triền dốc nhấp nhô.
 

 

Hồ Hòa Trung mùa nào, tháng nào cũng đẹp, nhưng vào mùa nước cạn (thời điểm tầm tháng 10 - 11 hàng năm), nước rút đi gần hết và cả lòng hồ như “biến hình”. Lúc này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một thảo nguyên đẹp như trong tranh.
 

 

Không những thế, vào mùa này, nơi đây thường xuyên có những làn gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ lăn tăn sóng. Thỉnh thoảng, trên mặt hồ còn xuất hiện đàn cò trắng bay dập dìu hay đàn bò, đàn trâu đang thong thả ăn cỏ trên cánh đồng. Chỉ cần tưởng tượng thôi là đã đủ để bạn muốn tự mình khám phá thiên đường tuyệt diệu này.
 

 

Mùa nước cạn cũng là thời điểm tuyệt vời cho những buổi cắm trại, picnic trên thảo nguyên xanh tươi. Bạn chỉ cần chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi cùng cả nhóm dựng lều, tổ chức ăn uống, thậm chí qua đêm bên hồ để thỏa sức ngắm cảnh ở chốn thần tiên.
 

 

Ngoài ngắm cảnh, thư giãn thì đây cũng là nơi check-in với background thiên nhiên vô cùng lí tưởng với những ai mê chụp ảnh. Những bức ảnh bình dị nhưng mang sức hút kỳ lạ được lan truyền trên mạng khiến hồ Hòa Trung ngày càng trở thành địa chỉ quen thuộc của các tay săn ảnh.
 

 

Đến mùa nước nổi, cả mặt hồ chìm trong làn nước mông mênh và xanh ngắt. Đưa mắt hướng về phía xa, du khách có thể thấy những dãy núi trùng điệp được bao phủ bởi màu tràm xanh mướt của đại ngàn.
 

 

Mặt hồ như tấm gương phẳng lặng, quanh năm được núi bao bọc ôm ấp. Những đảo nổi nhân tạo như nét chấm phá điểm xuyết cho hồ. Làn nước lăn tăn trước cơn gió nhẹ và in bóng mây trời rực rỡ trong nắng vàng càng làm khung cảnh thêm phần thơ mộng.
 

 

Mùa nước nổi, du khách đến đây rủ nhau chu du trên những chiếc thuyền độc mộc nhỏ xinh xắn. Đây đều là thuyền do người dân làm ra, họ sử dụng thuyền để thăm nuôi cá, di chuyển qua bên hồ. Vì vậy, bạn có thể thuê thuyền và yêu cầu người dân chở mình đi lênh đênh thăm thú mặt hồ.

Nếu có nhã hứng, bạn có thể chuẩn bị cho mình vài chiếc cần câu mà thong thả tận hưởng trọn vẹn dư vị của cuộc sống. Buổi chiều hoàng hôn ở hồ Hòa Trung cũng khoác lên vẻ đẹp khiến biết bao người phải si mê.

Dưới mặt nước trong xanh ngả chiều, ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi, cảnh vật non nước hữu tình sẽ khiến bạn có những cảm xúc kỳ lạ, nhẹ nhàng, bâng khuâng khó diễn tả.

Hoàng Ngọc/dantri

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

null