Mang Yang: Người dân bức xúc vì mồ mả bị xâm phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều phần mộ tại khu vực Nghĩa trang huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) bị đập phá khiến người dân vô cùng bức xúc nên đề nghị cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại Nghĩa trang huyện Mang Yang, nhiều phần mộ chôn cất ở đây đã bị phá hoại. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Mai Út Cẩm Trinh (trú tại thị trấn Chư Prông) cho biết: Cách đây hơn 1 tháng, gia đình chị dành hơn 70 triệu đồng để xây mộ cho mẹ là bà N.T.L. tại Nghĩa trang huyện Mang Yang trong phạm vi theo quy định.

Tuy nhiên, vào chiều 9-7, anh Mai Huy Cường (anh trai ruột của chị Trinh, trú tại xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) lên thăm viếng, quét dọn phần mộ thì phát hiện kẻ gian đập phá làm hư hỏng phần chân mộ, phần mái, thềm phía trước và tượng con rồng.

Quan sát xung quanh, anh Cường phát hiện có nhiều phần mộ khác cũng bị đập. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình chị đã trình báo cơ quan Công an để tiến hành điều tra, xác minh.

Phần mộ người thân của chị Mai Út Cẩm Trinh tại Nghĩa trang huyện Mang Yang bị kẻ gian đập phá. Ảnh: P.R

Phần mộ người thân của chị Mai Út Cẩm Trinh tại Nghĩa trang huyện Mang Yang bị kẻ gian đập phá. Ảnh: P.R

Theo chị Trinh, từ trước đến nay, gia đình chị và anh Cường không có mâu thuẫn, xích mích với ai. Việc kẻ gian hủy hoại phần mộ khiến gia đình chị rất bất an.

“Mẹ tôi qua đời mới gần 3 tháng mà lại xảy ra việc này khiến gia đình rất lo lắng. Phần mộ mẹ tôi được đúc bê tông liền khối hoàn toàn kiên cố. Thế nhưng, kẻ gian đã đập phá gây hư hại rất nhiều, ước tính thiệt hại hơn 40 triệu đồng. Tôi không hiểu vì sao họ lại xâm phạm phần mộ của mẹ tôi. Rất mong cơ quan Công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”-chị Trinh bức xúc.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hà-Chủ tịch UBND xã Đăk Yă-thông tin: Nghĩa trang huyện Mang Yang nằm trong khu vực đồi Đak Ram (thuộc thôn Châu Sơn, xã Đăk Yă). Sau khi phát hiện kẻ gian phá hoại một số phần mộ, người dân đã trực tiếp trình báo cơ quan Công an.

Qua kiểm tra, có 1 phần mộ bị kẻ gian đập phá gây hư hại nặng, số còn lại hư hỏng ít hơn. Anh Cường cho rằng: Lâu nay, gia đình không có xích mích với ai và cũng không biết ai phá hoại phần mộ của mẹ mình.

Qua tìm hiểu được biết, sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với chính quyền địa phương xuống hiện trường kiểm tra. Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại các phần mộ này.

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

null