Man City ngược dòng đẳng cấp, vượt Chelsea tranh Top 4 Ngoại hạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị dẫn bàn rất sớm ngay tại sân Etihad, Man City vẫn mạnh mẽ thực hiện cuộc ngược dòng hoàn hảo để đánh bại đối thủ đáng gờm Chelsea.

Trận cầu tâm điểm vòng 23 Ngoại hạng Anh giữa Man City và Chelsea được người hâm mộ chờ đợi, bởi kết quả cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua Top 4 đang nóng lên từng ngày đồng thời liên tục đổi chủ.

Haaland tranh chấp cùng hậu vệ Levi Cowill phía Chelsea
Haaland tranh chấp cùng hậu vệ Levi Cowill phía Chelsea

Cả Man City lẫn Chelsea đều đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Nếu "The Citizens" vừa bị ngắt ngang chuỗi 6 trận bất bại bằng trận thua 2-4 dưới tay PSG tại Champions League thì Chelsea cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn một chiến thắng trong sáu chuyến xuất quân gần nhất trên mọi mặt trận.

Man City đang ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đối thủ xếp ngay phía trên mình là Chelsea vỏn vẹn 2 điểm. Nếu thắng trong "trận cầu 6 điểm" này, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ vượt lên, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc chiến sinh tử tại Champions League vào giữa tuần tới.

Tân binh Omar Marmoush tạo ấn tượng mạnh trong ngày chào sân Etihad
Tân binh Omar Marmoush tạo ấn tượng mạnh trong ngày chào sân Etihad

Việc tung hai tân binh Abdukodir Khusanov và Omar Marmoush ra sân trong đội hình xuất phát cho thấy HLV Pep Guardiola đang gặp khó khăn về lực lượng, mặt khác, ông thể hiện quyết tâm rất cao ở trận cầu không được phép sơ sẩy trước Chelsea.

Tính toán đến vậy nhưng Pep lại không ngờ cậu học trò mới Khusanov lại gây thảm họa chỉ 3 phút sau khi bóng lăn tại sân Etihad. Pha trả bóng bằng đầu về cho thủ môn Ederson của Khusanov quá nhẹ, tạo cơ hội để Nicolas Jackson đoạt bóng và tung đường chuyền dọn cỗ cho Noni Madueke ghi bàn mở tỉ số.

Noni Madueke ghi bàn từ sai sót nghiêm trọng của Khusanov
Noni Madueke ghi bàn từ sai sót nghiêm trọng của Khusanov

Bàn thua sớm khiến đội chủ nhà nóng mặt và Man City liên tục triển khai các pha tấn công nguy hiểm trước cầu môn của thủ thành Robert Sanchez. Hết Phil Foden sút bóng bật cột, tân binh Omar Marmoush bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị đến hậu vệ Josko Gvardiol đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Gvardiol ghi bàn thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào ở châu Âu
Gvardiol ghi bàn thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào ở châu Âu

Sau hai lần nỗ lực dứt điểm bất thành, phút 42, Josko Gvardiol đã san bằng cách biệt 1-1 bằng pha ghi bàn cận thành, sau khi thủ môn Sanchez của Chelsea bắt không dính cú sút xa của Matheus Nunez.

Erling Haaland ghi bàn bằng kỹ thuật siêu đẳng
Erling Haaland ghi bàn bằng kỹ thuật siêu đẳng

Gần như toàn bộ hiệp 2 là khoảng thời gian Man City tấn công áp đảo và thể hiện màn trình diễn. Phút 68, từ pha phát bóng dài của thủ thành Ederson, Haaland loại được hậu vệ cuối cùng Trevor Chalobah phía Chelsea lẫn thủ môn Sanchez trước khi lốp bóng vào khung thành trống.

Phil Foden ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1
Phil Foden ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1

Vẫn là Haaland phút 87 sắm vai kiến tạo khi làm tường rồi chuyền bóng thuận lợi cho Phil Foden thoát xuống ghi bàn thứ ba cho Man City. 3-1 là tỉ số chung cuộc của trận đấu, đưa Man City lên hạng 4, nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại so với Newcastle trong khi Chelsea phải lùi hai bậc vì trận thua "tâm phục khẩu phục" này.

Theo Đông Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null