Chelsea diệt 'Bầy sói' Wolverhampton, đòi ghế Top 4 của Man City

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuỗi trận thất vọng của Chelsea ở Premier League đã dừng lại khi đoàn quân của HLV Enzo Maresca bắn hạ Wolverhampton tại sân Stamford Bridge.

Ra sân ở trận đấu muộn nhất vòng 22, mục tiêu của cả Chelsea lẫn Wolverhampton không gì khác hơn một chiến thắng. Nếu như Chelsea đang trải qua chuỗi 4 trận toàn hòa và thua thì Wolverhampton cũng chỉ kiếm được 4 điểm sau bảy vòng đấu gần nhất dù được đánh giá rất cao dưới quyền tân HLV trưởng Vitor Pereira.

Reece James tranh bóng cùng Matheus Cunha (10, Wolves)
Reece James tranh bóng cùng Matheus Cunha (10, Wolves)

HLV Enzo Maresca thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Chelsea so với trận hòa 2-2 với Bournemouth ở vòng trước. Reece James, Trevoh Chalobah, Kiernan Dewsbury-Hall, Tosin Adarabioyo và Pedro Neto có mặt trong đội hình xuất phát, trong đó, tân binh Dewsbury-Hall mới có đá chính trận đầu tiên kể từ tháng 5-2023 tại Ngoại hạng Anh, Chalobah cũng ra sân lần đầu sau khi hoàn thành bản hợp đồng cho mượn tại Crystal Palace…

Cole Palmer dẫn dắt hàng công Chelsea khá ấn tượng
Cole Palmer dẫn dắt hàng công Chelsea khá ấn tượng

Được chơi trên sân nhà Stamfird Bridge, Chelsea nhanh chóng thể hiện ưu thế bằng những màn tấn công phủ đầu đầy áp lực hướng về phía khung thành Wolves.

Bàn thắng mở tỉ số đến với "The Blues" có phần may mắn ở phút 24 sau khi VAR tích cực can thiệp.

Đón bóng từ quả phạt góc cánh trái, Reece James tung cú sút, bóng vô tình tìm đến vị trí của Tosin Adarabioyo trong vòng cấm. Trung vệ mang áo số 4 đưa được bóng vào lưới Wolves nhưng phải đến khi VAR phủ định lỗi việt vị, bàn thắng của Tosin Adarabioyo mới được công nhận. Đây là pha lập công đầu tiên của trung vệ người Anh ở Premier League sau khi đã có 2 bàn ở FA Cup và 1 bàn ở Conference League mùa này.

Bàn thắng của Tosin Adarabioyo bị VAR xem xét lâu trước khi công nhận
Bàn thắng của Tosin Adarabioyo bị VAR xem xét lâu trước khi công nhận

Sau khi ghi bàn thắng, Chelsea lại không tiếp tục chiếm lĩnh thế trận. Wolves tấn công dữ dội trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn để chống đỡ. Phút 45+5, Matheus Cunha thực hiện quả đá phạt góc khó chịu khiến thủ môn Robert Sanchez bắt không dính bóng, tạo cơ hội để Matt Doherty đá bồi cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Matt Doherty gỡ hòa 1-1 cho đội khách Wolves
Matt Doherty gỡ hòa 1-1 cho đội khách Wolves

Trong thế trận hoàn toàn không bị áp lực nào ở hiệp hai, Wolves bất ngờ để thủng lưới lần thứ hai trong trận. Phút 60, Noni Madueke treo bóng vào vòng cấm, Dewsbury-Hall đánh đầu ngược đầy ý đồ để đồng đội Marc Cucurella quăng người tung cú vô lê cận thành, hạ gục thủ môn Jose Sa. Hậu vệ người Tây Ban Nha có lý do để ăn mừng lần thi đấu thứ 100 trong màu áo Chelsea tại Premier League.

Marc Cucurela ghi bàn ở trận đấu thứ 100 cho Chelsea
Marc Cucurela ghi bàn ở trận đấu thứ 100 cho Chelsea

Tỉ số được nâng lên thành 3-1 cho Chelsea chỉ sau đó khoảng 5 phút. Từ vị trí đá phạt bên cánh trái, Cole Palmer treo bóng vào vòng cấm, Trevor Chalobah bật cao đánh đầu tạo điều kiện cho Noni Madueke dễ dàng đưa bóng vào lưới Wolves.

Noni Madueke ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea
Noni Madueke ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea

Nicolas Jackson sau đó đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy vậy, điều này không còn quan trọng nữa bởi Chelsea đã chấm dứt chuỗi 4 trận hòa và thua tại Premier League bằng việc quật ngã "Bầy sói" với tỉ số 3-1. "The Blues" cũng chính thức đòi lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng từ tay đương kim vô địch Man City.

Theo Đông Linh - Ảnh: Premier League (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

null