Liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng huyện Kông Chro: Đậm đà bản sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (26 và 27-10), huyện Kông Chro tổ chức Liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Liên hoan trở thành nơi để các nghệ nhân thể hiện tài hoa cũng như khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

 Các đội thi tham gia trình diễn cồng chiêng trên các tuyến đường chính ở thị trấn Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh
Các đội thi tham gia trình diễn cồng chiêng trên các tuyến đường chính ở thị trấn Kông Chro. Ảnh: Ngọc Minh

Tham gia liên hoan có gần 730 nghệ nhân đến từ 14 xã, thị trấn trong huyện. Các đội diễn tấu cồng chiêng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, đan lát, tạc tượng và dệt thổ cẩm. Ngoài ra, 16 đội cồng chiêng (6 đội người lớn, 6 đội nữ và 4 đội thiếu nhi) còn trình diễn trên các tuyến đường chính ở thị trấn Kông Chro. Chị Đinh Thị Bắc (xã Chơ Long) chia sẻ: “Đội chúng tôi có 42 người thi diễn tấu cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, hát dân ca. Nội dung của các tiết mục là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình đoàn kết và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc. Tôi thấy vui nhất là khi trình diễn cồng chiêng trên các tuyến đường, người dân đứng hai bên đường háo hức đón xem. Đó là động lực, sự khích lệ để chúng tôi tiếp tục góp sức vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa của ông cha”.

Khuôn viên Hội trường 15-9 là nơi hàng chục nghệ nhân Bahnar cùng nhau thi đan lát, dệt vải và tạc tượng. Tiếng đẽo đục rộn ràng một góc sân. Ông Đinh Tuông (làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) say sưa “thổi hồn” cho khúc gỗ vốn thô ráp, sần sùi. Ông Tuông cho biết: “Ban tổ chức đưa ra 3 nội dung thi là tạc tượng mẹ bồng con, người ôm mặt khóc, phụ nữ mang bầu. Đây là những bức tượng thường được đặt tại nhà mồ. Tôi chọn tạc tượng người ôm mặt khóc và cố gắng trau chuốt cho tác phẩm thật sinh động, đẹp nhất; mong đem về thành tích cho đội”.

 Ông Đinh Tuông (làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) thổi hồn cho tác phẩm “Người ôm mặt khóc”. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Đinh Tuông (làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning) thổi hồn cho tác phẩm “Người ôm mặt khóc”. Ảnh: Ngọc Minh


Khác với nơi thi tạc tượng, khu vực thi đan lát có phần yên tĩnh hơn. Ông Đinh Arah (thôn 2, xã Sró) đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề đan lát. Tại liên hoan lần này, ông Arah tham gia thi đan gùi. Dưới đôi bàn tay tài hoa của ông, từng chiếc nan mỏng, nhỏ xíu được bện chặt, chẳng mấy chốc chiếc gùi xinh xắn cùng những họa tiết đẹp mắt dần nên hình hài. Ông vui vẻ chia sẻ: “Đan lát là nghề truyền thống bao đời nay của người Bahnar. Chiếc gùi là một trong những dụng cụ đựng đồ đạc, dùng trong sinh hoạt hàng ngày của bà con. Hầu hết đàn ông trong làng đều biết đan gùi hay rổ, rá... Tham gia liên hoan, tôi được học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với các nghệ nhân ở nhiều làng khác trong huyện”.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Kông Chro-cho biết: “Liên hoan cồng chiêng năm nay có số lượng nghệ nhân, người tham gia nhiều hơn năm 2020 khoảng 300 người. Các hoạt động đa dạng, phong phú hơn; trình diễn cồng chiêng đường phố cũng lâu hơn; các bài thi diễn tấu cồng chiêng đa dạng, nhiều thể loại và giai điệu vui nhộn, sôi động. Đặc biệt, năm nay, số lượng đội cồng chiêng nữ tham gia đông hơn hẳn”.

Theo ông Đinh Văn Súy-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro: Những năm qua, UBND huyện chỉ đạo ngành Văn hóa và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo tồn văn hóa; rà soát, thống kê cồng chiêng, khung dệt; phục dựng lễ hội truyền thống đặc trưng; tổ chức hội thi văn hóa-văn nghệ... Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp nhằm giúp người dân hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình từ đó chủ động gìn giữ, phát huy, để không bị mai một.

“Để góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, định kỳ 2 năm/lần, huyện tổ chức liên hoan cồng chiêng. Đây là dịp để các nghệ nhân, người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân, 7 tập thể còn lưu giữ nhiều bộ cồng chiêng nhất”-ông Súy thông tin.

 

 NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.