Kpuih Hạnh-Nữ cán bộ “hai trong một”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.

Hơn thế, chị được đánh giá là cán bộ “hai trong một” khi luôn gần dân, bám làng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được bà con tin yêu.

Từ một làng nghèo

Trở lại làng Nẽh Xo lần này, chúng tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Quang cảnh của làng và đời sống người dân nơi đây đã đổi thay rõ rệt. Những con đường được đổ bê tông phẳng lì, hai bên đường được trồng rất nhiều l8oại hoa.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Kpuih Hạnh tươi cười cho biết: 5 năm trước, ai muốn vào làng Nẽh Xo đều phải đi qua những con đường đầy bụi đỏ vào mùa khô, trơn trượt về mùa mưa. Nông sản thường bị thương lái ép giá nên đời sống người dân rất khó khăn.

“Với suy nghĩ mình là cán bộ mà để cho dân đói khổ là không hoàn thành nhiệm vụ, là có lỗi với bà con nên tôi luôn trăn trở phải làm gì đó giúp người dân. Từ đó, tôi tìm tòi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước rồi vận dụng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực công tác của từng đảng viên; chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện; gương mẫu, nói đi đôi với làm”-chị Hạnh kể.

1-chi-kpuih-hanh-ben-vuon-ca-phe-cua-minh.jpg
Chị Kpuih Hạnh bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: L.Q

Làng Nẽh Xo hiện có 143 hộ với 630 khẩu, hầu hết là người dân tộc thiểu số. Chi bộ có 35 đảng viên, 5 năm qua đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Với phương châm “Việc gì dễ thì làm trước, khó làm sau”, chị Hạnh đã tổ chức họp chi bộ, lấy ý kiến dân chủ, phân công đảng viên đến từng gia đình nắm bắt hoàn cảnh để từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp người dân phát triển sản xuất. Trong mọi công việc, chị luôn gương mẫu đi đầu thực hiện, từ đó được bà con tin tưởng, ủng hộ và làm theo.

Hiện nay, bà con làng Nẽh Xo đã sở hữu trên 140 ha cà phê, 73 ha lúa, gần 40 ha cao su... Cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm đầy đủ. Đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43-45 triệu đồng/năm. Hàng năm, 97% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa; làng được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” 5 năm liên tục. Với những thành tích đạt được, tháng 6-2024, Nẽh Xo được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Muốn thoát nghèo thì làm theo cán bộ

Ông Rơ Châm Hiêng chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Cả năm quần quật làm việc nhưng cuối vụ chỉ thu về 10-12 bao lúa. Chưa đến ngày giáp hạt, chòi lúa đã cạn không còn hạt nào.

Nhờ được Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kpuih Hạnh hướng dẫn cụ thể cách trồng, chăm sóc cà phê, hồ tiêu, cao su và được hỗ trợ cây giống, vật nuôi, gia đình tôi hiện có 2 ha cà phê, 70 trụ hồ tiêu, 3 sào lúa, 3 con bò… Năm vừa rồi, gia đình tích lũy được hơn 130 triệu đồng”.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của chị Hạnh mà gia đình chị Kpuih Dong đã chuyển đổi 1,2 ha đất trồng mì không hiệu quả sang trồng cà phê xen sầu riêng. Hai năm nay, giá cà phê và sầu riêng tăng cao nên đời sống của gia đình trở nên khấm khá.

Chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, chị Hạnh vui vẻ nói: Để được người dân tin yêu và ủng hộ, mình phải đi đầu trong mọi hoạt động, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin. Từ đó mới tập hợp được quần chúng, xây dựng sự đoàn kết vững chắc.

“Việc đầu tiên là vợ chồng tôi đi học hỏi kinh nghiệm rồi về xen canh để lấy ngắn nuôi dài, cùng với chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Quá trình làm không tránh khỏi những thất bại ban đầu nhưng tôi quyết không nản chí.

Vừa đi học hỏi kinh nghiệm vừa vận dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nên cuối cùng đất cũng không phụ công người. Vườn cây của gia đình luôn xanh tốt. Tôi liền bày cho dân làng làm theo. Bà con thấy tôi làm được, lại hướng dẫn tận tình nên nghe và làm theo. Làng Nẽh Xo bắt đầu khởi sắc từ đó”-chị Hạnh chia sẻ.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-nhận xét: “Nẽh Xo là một trong những làng thuộc diện vùng sâu, vùng xa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những năm gần đây, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn từng bước được cải thiện theo hướng xanh-sạch-đẹp. Có được thành tích đó là nhờ sự nỗ lực của cán bộ và người dân, trong đó có dấu ấn lớn của nữ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kpuih Hạnh”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.