Khởi nghiệp thành công với mô hình nông nghiệp sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Trần Quốc Cường, 39 tuổi, ngụ phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với ý chí bền bỉ, đã vượt khó để khởi nghiệp thành công với mô hình trồng nấm.

Nhắc đến anh Trần Quốc Cường, người dân địa phương nhớ đến một người lính xuất ngũ gương mẫu, có bản lĩnh, ý chí vượt khó và tư duy làm giàu. Với anh Cường, làm kinh tế không phải chỉ để làm giàu cho bản thân, gia đình, mà còn để góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, phồn thịnh.

Anh Trần Quốc Cường thu hoạch nấm

Anh Trần Quốc Cường thu hoạch nấm

Anh Cường chia sẻ, sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cuộc sống đời thường ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương, anh xin vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, để kiếm tiền lương trang trải cuộc sống gia đình, chăm lo con cái.

“Vào khoảng năm 2017, qua một người chị giới thiệu, tôi biết về mô hình trồng nấm bào ngư. Với số vốn ban đầu 50 triệu đồng, tôi quyết định vay thêm vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và anh em họ hàng, bắt đầu việc xây dựng nhà nấm với diện tích khoảng 67m2. Đồng thời, đăng ký học lớp trồng nấm do Hội Nông dân phường tổ chức. Sau khi có chút kiến thức nền, tôi tiếp tục đi làm không lương để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các cơ sở nấm khác”- anh Cường kể.

Sau khi tìm tòi, học hỏi, đúc kết được kiến thức tương đối, nhà xưởng hoàn thành, anh Cường bắt đầu nhập 10.000 phôi nấm dài ngày với giá 4.000 đồng/phôi. Tổng vốn ban đầu cho nhà xưởng và giống là 180 triệu đồng.

Thời gian đầu khởi nghiệp, anh gặp không ít khó khăn về thiết bị, kỹ thuật chăm sóc, thời tiết thất thường, phôi không đảm bảo chất lượng,… năng suất thấp, đầu ra hạn chế.

Anh Nguyễn Thanh Phú – Bí thư Thị Đoàn Bến Cát cho biết: “Địa phương có nhiều chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp như xây dựng trung tâm sáng kiến cộng đồng, quỹ khởi nghiệp. Tinh thần vượt khó “dám nghĩ dám làm” của anh Trần Quốc Cường là động lực, tiếp lửa cho giới trẻ trên địa bàn học tập”.

Dù gặp khó khăn, lỗ vốn, song với bản lĩnh, ý chí của một người lính, anh không chùn bước, vừa làm vừa học hỏi. Rút kinh nghiệm từ lần đầu, với hệ thống nhà xưởng ban đầu có sẵn, anh tiếp tục nhập về 6.000 phôi lớn, mức giá 5.000 đồng/phôi, sau 4 tháng anh thu lãi 20 triệu đồng.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nấm của thị trường còn nhiều, nguồn cung lại thiếu, vào năm 2019, anh Cường mở thêm trại nấm thứ hai với diện tích 176m2 và nhập về 8.000 phôi nấm ngắn ngày, sau 30 ngày, xưởng anh thu về khoảng 70 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Cường tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người dân trên địa bàn. Ngoài ra, anh còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia phát triển mô hình nông nghiệp sạch, giới thiệu đầu ra sản phẩm. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cho biết, anh Cường là một gương điển hình trong hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.