Khai quật mộ danh họa Salvador Dali để xét nghiệm ADN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tòa án Tây Ban Nha phán quyết rằng, xét nghiệm ADN là cần thiết để giải quyết yêu cầu của một phụ nữ sinh năm 1956 tuyên bố rằng mình là con của danh họa siêu thực Salvador Dali sinh năm 1904.



Pilar Abel, một người bói bài tarot ở thành phố Girona, gần Figueres, Đông Bắc Tây Ban Nha, nơi cả bà và danh họa Dali đã ra đời, trong 10 năm qua đã nỗ lực chứng minh rằng bà là con duy nhất của ông, và theo luật Tây Ban Nha, bà được thừa kế 1/4 tài sản của cha.
 

Gala và Salvador Dali. Ảnh: CORBIS
Gala và Salvador Dali. Ảnh: CORBIS
Báo Tây Ban Nha El Pais cho biết, Abel lần đầu tiên biết về cha mình là từ người mà bà nghĩ là bà nội mình, đã nói với bà: "Bà biết cháu không phải con của con trai bà mà là con của một họa sĩ vĩ đại, nhưng bà vẫn yêu cháu như trước".

Bà nội cũng nhận xét rằng Abel "giống cha đến kỳ lạ".

Năm 2007, Abel đã được tòa án chấp thuận nỗ lực trích ADN từ mẫu tóc và da dính vào mặt nạ của Dali để xét nghiệm, nhưng kết quả không chứng minh được.

Cuối năm đó, một nỗ lực khác đã trích ADN từ mẫu được cung cấp bởi Robert Descharnes, bạn và là người viết tiểu sử Dali.

Abel nói bà chưa hề nhận được kết quả xét nghiệm lần 2 này, nhưng con trai Descharnes là Nicholas nói với hãng tin Tây Ban Nha EFE vào năm 2008 rằng bác sĩ xét nghiệm cho biết kết quả là "không có mối quan hệ giữa người phụ nữ này và Salvador Dali".

Theo Abel, bà là kết quả một cuộc gặp gỡ bí mật vào năm 1955 giữa Dali và mẹ bà là Antonia, người đã nói với bà nhiều lần rằng Dali là cha bà.

Khi đó bà Antonia làm việc cho một gia đình ở Cadaques, một làng chài gần nơi gia đình Dali có một nhà nghỉ và cũng là bối cảnh của nhiều bức tranh của ông. Bà Antonia sau đó đã rời làng và kết hôn với một người khác.

Abel nói bà có vẻ ngoài rất giống Dali và "điều duy nhất tôi thiếu là bộ ria mép".

Một tòa án ở Madrid phán rằng việc khai quật mộ Dali để xét nghiệm ADN là cần thiết sau các nỗ lực xác định sự thật yêu cầu của bà Abel đã thất bại do không còn thân nhân hay mẫu AND của Dali để đối chứng.

Luật sư của Abel cho biết không có thời điểm được nêu cho cuộc khai quật, nhưng "có thể diễn ra ngay trong tháng 7 này".

Quỹ Gala-Salvador Dali, quản lý tài sản của danh họa, lập tức thông báo sẽ kháng cáo phán quyết của tòa.

 

Pilar Abel (phải) và mẹ, Antonia. Ảnh: EFE
Pilar Abel (phải) và mẹ, Antonia. Ảnh: EFE

Đây không phải là lần đầu tiên Abel kiện tụng. Năm 2005, một thẩm phán đã bác vụ bà kiện nhà văn Tây Ban Nha Javier Cercas đòi 700.000 EUR vì cho rằng một nhân vật trong tiểu thuyết năm 2001 của ông Soldiers of Salamis đã dựa trên bà và làm ảnh hưởng danh tiếng của bà.

Theo sggp

Dali, qua đời vì đau tim vào năm 1989, đã được mai táng trong một hầm mộ dưới sân khấu một nhà hát cũ ở quê nhà, nơi ông đã bỏ ra nhiều năm để chuyển đổi thành một bảo tàng "thiên tài của chính mình". Đây là điểm thu hút du khách du hàng đầu trong vùng, với 1,3 triệu du khách vào năm 2015.

Năm 1929, Dali gặp Gala, một phụ nữ người Nga có tên khai sinh Elena Ivanovna Diakonova, hơn ông 10 tuổi và lúc đó là vợ của bạn ông, nhà thơ Pháp Paul Eluard.

Họ kết hôn và Gala trở thành người quản lý của Dali, nhưng họ không có con. Dali đã suy sụp sau khi Gala qua đời vào năm 1982.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null