Đây được cho là loạt không kích dữ dội nhất của Israel tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Basal cho biết, 121 người thiệt mạng hầu hết là trẻ em, phụ nữ, người già và hơn 150 người bị thương “do hành động gây hấn, oanh tạc từ trên không và pháo kích” trên khắp Gaza.
Sau khi các cuộc đàm phán với phong trào Hồi giáo Hamas về việc thả những con tin còn lại và thực hiện lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ, Israel đã mở lại các cuộc không kích ở Dải Gaza.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Benjamin Netanyahu đã thông báo ra lệnh cho quân đội hành động mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Gaza và không kích khắp dải đất ven Địa Trung Hải này. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng đã đưa ra chỉ thị hành động. “Từ giờ trở đi, Israel sẽ hành động chống lại Hamas bằng sức mạnh quân sự ngày càng tăng”-Văn phòng Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố.
Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, các cuộc không kích này là nhằm phản ứng lại với việc “Hamas liên tục từ chối thả các con tin của chúng tôi, cũng như việc họ từ chối tất cả các đề xuất mà họ nhận được từ Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và từ các bên trung gian”. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra thông báo chi tiết.